Hạng D
21/3/08
4.831
4.328
113
hcm
Nhau người thì em không biết, nhưng nhau bò thì số zách, có thể nói là chả có món gì trong con bò ngon bằng nó, kể cả "gu bò", "thăng bò" hay cái thứ xa xỉ mang tên "rùa bò" (Rùa bò nghe tên thế, chứ lúc ăn đã lên dĩa, càng nấu càng giòn!)
 
Hạng D
12/10/12
2.428
88.293
113
Ăn nhầm cái nhau bị sản hậu, sau này hay bị về đòi mạng lắm. Người ta gọi là bị bóng đè đó
 
Hạng B2
12/9/08
310
1.906
93
40
SAIGON
riết rồi nhiều người giống yêu quái Bạch Cốt Tinh uống máu ăn thịt người để trẻ đẹp ra.
 
Hạng D
12/7/13
2.070
7.741
133
Hồ Chí Minh
rửa sạch. băm nhỏ với lá mơ. sao vàng.
để nguội.
trứng vịt ngon. cho vào khuấy đều. chiên . rắc tiêu.
quất. :D
ps : hồi 5-6 tuổi ăn ké bác chữa bênh.
nhớ bác ăn rất lâu. 2-3 năm. tuần 1 lần.
nhà đối diện bv nên rất tươi :D
bác này chuẩn nè, hồi ở quê còn bà đỡ tới tận nhà chứ k có đi bệnh viện như giờ, cứ có là có người ăn
 
Hạng B2
8/11/10
173
11.276
93
Nhau đẻ thường mới tốt, người ta mới sử dụng.

Nhau mổ thì vứt hết.

Mấy anh biết bổ béo do đâu rồi đó.

:D:D:D:D