Hạng F
1/6/15
5.526
29.418
113
Cũng mong gặp Ma


ria Ozawa một lần mà chưa có xiền bay qua bển.
 
Hạng B2
7/12/18
135
17.405
98
Jeans sợ ma, Jeans chưa bao giờ thấy ma, chỉ thấy mang máng ko biết phải ma không nên cũng ko chắc hình dáng nó ra sao..

Mình gặp ma năm cấp 2 sau khi tình cờ tò mò đọc sách về Y học...

Đang đi bộ trên con đường làng yên bình quen thuộc bỗng nhiên... có gì lạ lạ, quay đầu lại moá ơi một bộ xương màu trắng đứng ngay phía sau, hồn bay phách lạc cắm đầu cắm cổ chạy tất nhiên là bộ xương dí theo, chạy 1 hồi mệt quá quay đầu lại không thấy nó đâu mình liền chui vào ống cống nghỉ mệt, vừa thở hổn hển vừa sợ hãi đến cùng cực...


Rồi bỗng giựt bắn người thấy mình đang nằm trên giường. Ối chài ! đó chỉ là 1 giấc mơ. Tuy chỉ là mơ nhưng đến tận giờ vẫn không quên được con ma xương và cảm giác sợ hãi đó.
 
Hạng D
3/5/17
1.050
97.437
113
Mình gặp ma năm cấp 2 sau khi tình cờ tò mò đọc sách về Y học...

Đang đi bộ trên con đường làng yên bình quen thuộc bỗng nhiên... có gì lạ lạ, quay đầu lại moá ơi một bộ xương màu trắng đứng ngay phía sau, hồn bay phách lạc cắm đầu cắm cổ chạy tất nhiên là bộ xương dí theo, chạy 1 hồi mệt quá quay đầu lại không thấy nó đâu mình liền chui vào ống cống nghỉ mệt, vừa thở hổn hển vừa sợ hãi đến cùng cực...


Rồi bỗng giựt bắn người thấy mình đang nằm trên giường. Ối chài ! đó chỉ là 1 giấc mơ. Tuy chỉ là mơ nhưng đến tận giờ vẫn không quên được con ma xương và cảm giác sợ hãi đó.
Phải chăng là bạch cốt tinh