Hạng B1
27/5/19
81
294
53
Làm công ăn lương mua bán gì bác ơi. Bit để gom vàng chứ để ngân hàng phiêu quá. Bùm phát đền 75tr.
80% là những người không dám mua bán gì, trong bất cứ thời điểm nào của mọi năm tháng, thường tưởng tượng ra những chuyện kiểu này để tự an ủi, tự thỏa hiệp với chính bản thân.
 
Hạng B2
27/12/17
479
1.003
93
Dĩ AN
Ko biết khủng hoảng cũng có cái hay, như e đây, 2009 mua đất rồi xây nhà ở, có biết mô tê gì đâu.

Em cũng giống bác, mua để đó chẳng quan tâm tình hình thị trường. Cũng nhờ điếc không sợ súng nên giờ mới có chỗ chui ra chui vào.
 
Trùm Cô
27/11/07
850
46.273
93
Chừng nào nhà đất bán không ai muốn mua để đầu tư, cc khách không muốn đóng tiền tiếp thì mới thực sự thấy khủng hoảng.
 
Hạng D
26/8/05
3.929
22.698
133
Em nhớ có 2 đại khủng hoảng
1. Bất động sản
2. Chứng khoán
Hóng người trong cuộc
Ơ mà người bị khủng hoảng lúc đó giờ còn lên đây chém gió được k nhỉ
Ai kinh qua BĐS từ 2008 đến giờ sẽ hiểu, xúi bà con ôm đất BR, Phan Thiết, Nhơn Trạch... với giá kg thua gì Q9 nó ác cỡ nào. Mịa nó, thanh khoản zero vì đất kg có sức sống thật. Nói thì bị chửi, thôi, tự mỗi người phải trải nghiệm để có kinh nghiệm.
 
  • Like
Reactions: Misa85
Hạng D
18/5/18
1.347
2.290
113
Ai kinh qua BĐS từ 2008 đến giờ sẽ hiểu, xúi bà con ôm đất BR, Phan Thiết, Nhơn Trạch... với giá kg thua gì Q9 nó ác cỡ nào. Mịa nó, thanh khoản zero vì đất kg có sức sống thật. Nói thì bị chửi, thôi, tự mỗi người phải trải nghiệm để có kinh nghiệm.
vâng anh . Nên ngưòi nghèo chúng em phải lội lên tận Trảng Bom mua cái nền trong hẻm 260 triệu sổ chung để xây nhà chui ra chui vô đây.
 
Hạng B2
16/3/19
299
5.789
93
Theo em bùm hay không là do anh nhà cái, mà ảnh h khôn hơn nhiều rồi. Lãi suất ngân hàng ngoại rẻ thúi, 7%-8.5% fix 2 năm, chỉ siết room tín dụng. Nếu nhìn nhận thị trường sg, giá chung cư vẫn còn affordable cho lớp trẻ, giá vlxd, nhân công vẫn bình thường, gpd đang ổn, vn đang trên đà đi lên, thì bds sg mỗi năm cứ tăng min 15% là bình thường. Ông nào h dám bán hết đẩy vào bank ko? Vàng thì a nhà cái kìm cho dân thấy chán, bán nộp vào đất, vậy ảnh huy động vàng trong dân thành công. Bùm sẽ là câu chuyện cuối 2020-2021.
 
Hạng C
13/11/15
942
637
93
HoChiMinh city, Vietnam
Em cũng giống bác, mua để đó chẳng quan tâm tình hình thị trường. Cũng nhờ điếc không sợ súng nên giờ mới có chỗ chui ra chui vào.

“Thánh nhân hay đãi kẻ khù khờ” đó bác.
Năm 2016 mua thêm cái nhà nữa làm của, mà cũng ngu nốt, chưa biết đầu tư với khủng hoảng là gì...đến giờ vẫn xem đó là qđ đúng.
Nhưng giờ thì lại biết nhiều quá, nào là đầu tư, nào là đòn bẩy, nào là khủng hoảng, nào là thị trường.... đâm ra phân vân và sợ hơn so với ngày xưa nhiều.
 
Hạng C
5/3/14
869
1.907
118
Ở thấy giá hợp lý thì múc, chung cư em ko nói, đất vị trí ổn cứ sợ rồi sẽ phải trả thêm vài năm cày quốc công cốc.