Em là em kết cái kiểu phượt này rồi đấy. Chưa biết lịch bác đi thế nào? Nếu tận dụng được 2 ngày cuối tuần thì em xin nghỉ phép rồi đu đeo theo các bác. Trước giờ em toàn phượt bằng xe máy thôi, có ô tô đi thì sướng quá.
Em ké cái hình chụp bằng điện thoại cùi trên chuyến phượt lên Tây Bắc hồi đầu năm.
Gấu nhỏ nhà bên tượng đài trên đèo Tòng Đậu, phía dưới là Mai Châu
Thị trấn Mai Châu nhìn từ trên đèo
Chỗ này là Lóng Luông
Đồi hoa cải
Đây là con suối nhỏ cạnh QL6 ở Yên Châu
Cầu Treo ở Yên Châu
Đường vào Chiềng Sung (nơi chôn rau cắt rốn của em)
Người H'Mông đi chơi tết
Em đi đúng đợt rét đậm nên người phải che chắn kín mít như thế này, cái chân thì chụp bịch nilon vào rồi lấy cọng thun cột lại để cản gió. Con chiến mã theo em từ Nam ra Bắc rồi ở lại luôn vì không có sức để mà chạy vào.
Em ké cái hình chụp bằng điện thoại cùi trên chuyến phượt lên Tây Bắc hồi đầu năm.

Gấu nhỏ nhà bên tượng đài trên đèo Tòng Đậu, phía dưới là Mai Châu

Thị trấn Mai Châu nhìn từ trên đèo

Chỗ này là Lóng Luông

Đồi hoa cải

Đây là con suối nhỏ cạnh QL6 ở Yên Châu

Cầu Treo ở Yên Châu

Đường vào Chiềng Sung (nơi chôn rau cắt rốn của em)

Người H'Mông đi chơi tết

Em đi đúng đợt rét đậm nên người phải che chắn kín mít như thế này, cái chân thì chụp bịch nilon vào rồi lấy cọng thun cột lại để cản gió. Con chiến mã theo em từ Nam ra Bắc rồi ở lại luôn vì không có sức để mà chạy vào.