Hạng B2
15/8/16
236
242
43
Em hỏi hơi kỳ nhưng chả biết hỏi vào đâu: em de xe bị cây đâm vỡ kính chắn gió phía sau con ford ev 2007/2008 giờ mua kính ở đâu để thay và chi phí khoảng bn cho cái kính chắn gió sau của đời này, em cám ơn!
 
  • Like
Reactions: Quocdp
Hạng B2
15/8/16
236
242
43
Các bạn biết kính chắn gió sau của ford ev đời 2007/2008 bán ở đâu và giá bn ko, em mới de xe chạm cành cây vỡ mất tiêu :(
 
Hạng D
7/3/18
1.163
2.422
113
Em hỏi hơi kỳ nhưng chả biết hỏi vào đâu: em de xe bị cây đâm vỡ kính chắn gió phía sau con ford ev 2007/2008 giờ mua kính ở đâu để thay và chi phí khoảng bn cho cái kính chắn gió sau của đời này, em cám ơn!
Bác cứ ra cửa hàng kính oto, kính gì họ cũng cắt cho Bác, tầm 1,5-2 củ. Chú em mới thay kính trước Everest 2005 1,8 củ. Bác cứ tìm trên mạng của hàng gần nhà Bác là đc, kính oto giờ tiện và rẻ lắm
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
10/10/15
297
242
43
46
Em thấy nực cười câu chuyện chê hãng này hãng nọ bia kèm lạc. Đắt hàng caìla thằng nào chả vậy. Hôm nọ có cu bên mít khoe bên em ko bia lạc, mình nghĩ bụng, del phải lúc chứ chúng mày ngon cái lại về đúng bản chất ngay.
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
22/8/18
14
16
3
Em hỏi hơi kỳ nhưng chả biết hỏi vào đâu: em de xe bị cây đâm vỡ kính chắn gió phía sau con ford ev 2007/2008 giờ mua kính ở đâu để thay và chi phí khoảng bn cho cái kính chắn gió sau của đời này, em cám ơn!
Không kỳ đâu bác, đôi khi chúng ta không biết và không phải dân chuyên môn nên không biết tìm đâu ra thôi, bác lên diễn đàn nhờ các đại ca chỉ giúp là đúng rồi, có lần em di miền Tây bể cái kính hậu bên tài, liên hệ Hãng báo giá 4,5 triệu (nhưng phải đợi để hỏi xem có dư không nữa, nếu không phải mua nguyên cặp), trong lúc chờ đợi lòng buồn hiu nên ra ngoài mua gói thuốc lá, gặp bác xe-ôm đậu ngay quầy thuốc lá hỏi có thay được chưa em, mình nói đang đợi xem có hàng hay không nữa bác, bác ấy nói chạy thử lên cách 2km có chỗ làm, biết đâu rẽ hơn, thế là mình quyết định nghe theo bác ấy, đúng y như rằng, (vì mình chỉ bị bể mặt kính, cái võ vẫn còn xài được), sau khi đợi 30 phút, phải gọi là chuyên nghiệp, làm y cũ, hỏi hết bao nhiêu em, "dạ 300 ngàn anh", wow - gửi em thêm 200 ngàn ăn trưa nhé, em nó vui vẽ cầm 500 ngàn,
Vậy mới thấy, sự hiểu biết của con người bao la lắm, qua đây mình thầm cảm ơn bác "xe ôm" đã giúp chỉ một lời nói nhưng giải quyết cho em một vấn đề không nhỏ,
Một vài chia sẽ cùng Diễn đàn