Ý của câu đó là còn gà thì còn lùa thôiMình thấy trên face cô con gái còn nói "rừng còn thì không lo thiếu củi", ko biết ý là gì, hi vọng ko coi khách là củi.
Vãi bác... Chắc anh em mình là gà công nghiệp quá.. Hì hìÝ của câu đó là còn gà thì còn lùa thôi
Em chưa biết ngon hay không ngon nhưng ghét cái thể loại buôn bán cả chục năm rồi mà còn trốn thuế, rồi còn giả vờ làm người dân tộc. Giờ bị phanh phui thì chuyển qua "nấu cho nhau ăn". Không đàng hoàng. Vớ vẩn...
À. Cái vụ ổn là em xác nhận cho quán gà nướng ở Dĩ An mà bác. Lâu rồi em không có dịp đi lại nên giờ không biết chất lượng như xưa không.
Còn quán cơm gà trên Đà Lạt thì có kết luận chính thức của chính quyền rồi còn gì.
Sorry bác. Hơi bức xúc nên có khi tay nhanh hơn não. Em thì đang nói quán trên Đà lạtÀ. Cái vụ ổn là em xác nhận cho quán gà nướng ở Dĩ An mà bác. Lâu rồi em không có dịp đi lại nên giờ không biết chất lượng như xưa không.
Còn quán cơm gà trên Đà Lạt thì có kết luận chính thức của chính quyền rồi còn gì.