Tập Lái
29/9/11
13
5
3
Re: Súng hơi, niềm đam mê của phái mạnh! (Chỉ hơi - không nổ hay các loại súng khác)

thoi đơi nói:
PCP_Handmade nói:
thoi đơi nói:
chao mấy bác e la mem mới theo dõi diễn đàn củng lâu nay moi dam gia nhập xin mấy bác chỉ giáo cho ak
033102flo_1_prv.gif
.e trc giờ chỉ biết tới 631 giờ sau thấy nó lạc hậu quá trời tính chế 1 em pcp nhưng sợ chết quá hihi
38.gif
Người ta nói chết vì thiếu/không hiểu biết bác ạh. Bác chưa biết nên bác sợ, nhưng mình nói với bạn là không đáng sợ khi làm PCP đâu, quan trọng là bác có đủ đạn để làm không. Mình làm 1 cây PCP tiền vật liệu và tiền tiện chỉ hết 3000k thôi, loại ngắn sài nòng 45 cm tổng chiều dài dưới 60 cm bác ạh, rất gọn, bem mạnh (634 cứ gọi bằng cụ), bác cần thì pm mình! ^^
e củng đang dự định làm nek bác bác cho e thông tin với.ma e có cái thắc mắc này nek bác mình nạp hơi cho nó bằng gì.e thấy mấy bác bên ttvnol nạp bằng bơm cao áp mà giá của nó bằng đạn bác làm cây súng ấy hixhix.mà bác ở đâu vậy bác.thank bác nhìu lắm hihi
63.gif
Em cũng muốn chế 01 cây dưới 60cm cho gọn giống bác,nhưng chưa có kinh nghiệm,mong se có dịp dc bác hỗ trợ thì tốt quá ạ
 
Tập Lái
3/1/13
39
2
6
Tp. HCM
khoacua.org
Re: Súng hơi, niềm đam mê của phái mạnh! (Chỉ hơi - không nổ hay các loại súng khác)

súng hơi cũng là 1 thú vui của em khi còn là sinh viên, suốt ngày cứ lang thang đi bắn chim, chim không có quay qua rình chơi luôn cả cá nhưng chỉ tiếc là đến cái thước ngắm còn không biết xài (nó viết bằng chữ tiệp mà em thì ngoại ngữ là môn em thù nhất trong đời nên kết quả là "vui là chính"
24.gif
.

Để em kể các bác nghe vài chuyện vui trong các chuyến đi bắn chim nhé:

Chuyện 1
1 hôm em xách súng đi lang thang trên cánh đồng mía gần 1 nhà máy dệt may, phát hiện ra 1 con chích chòe đậu trên cao, tiện lợi hơn là cái cây đó lại nép sau 1 căn nhà.
Thế là lên đạn - xách súng - rón rén tận dụng mọi cơ hội tiếp cận mục tiêu. men theo bức tường nhà tiếp cận mục tiêu, từ từ nâng súng lên và nghe rào 1 cái.
giật mình liếc qua, sững sờ các bác ạ. Đẹp vô cùng.
1 cô gái đang tắm (các bác đừng nghĩ xa quá - xa quá thì chẳng có gì đẹp đâu), cô gái còn trẻ khoảng 18-20 đang tắm giếng, trên người khoác 1 bộ đồ trắng và hơi mỏng (bằng gì và như thế nào thì em quên rồi), chỉ biết là nước dính vào người - ẩn hiện .............. không thể nói gì được ngoài 2 chữ tuyệt vời ! (lần đâu tiên em thấy 1 bức hình khỏa thân sống động đấy các bác)

Chuyện thứ 2:
đang lang thang trong 1 khu vườn thì phát hiện 1 con chim bằng ngón tay, đậu trên cành cây không cao lắm - chắc là chim cảnh xổ lồng vì nó ngơ ngơ quá! thằng bạn lên đạn, nâng súng lên từ từ bước tới. Con chim vẫn đứng yên.
Thằng bạn muốn chắc ăn nên vẫn từ từ bước tới ngay dưới chân nó và nâng súng lên dí sát vào con vật.
Từ xa em thấy khỏi cần bắn, chỉ cần dí mạnh nóng súng là chạm ngay con vật (cách đầu nòng súng không biết có tới 1 tấc không nữa )
Thằng bạn bóp cò - và con chim .................. bay đi mất.
sau này nó từ nước ngoài về, 2 thằng ôn lại chuyện cũ. Nó bào lúc đó ngắm rất bài bản là thước ngắm đầu ruồi ... mà con chim thì nhỏ, khoảng cách thì quá gần nên có lẽ là viên đạn bay dưới chân!
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
3/1/13
39
2
6
Tp. HCM
khoacua.org
Re: Súng hơi, niềm đam mê của phái mạnh! (Chỉ hơi - không nổ hay các loại súng khác)

câu chuyện thứ 3
học quân sự xong, em và thằng bạn lại xách súng đi lang thang.
phát hiện 1 con cu gáy đậu trên đường dây điện thoại của ngành đường sắt (chạy song song vời đường xe lửa (bác nào từng đi xe lửa thì các bác biết là cái đường dây điện thoại đó nó không cao lắm, mà đường sắt thì lại khá cao)
Thằng bạn dành súng và thực tập ngay động tác bò vừa học được. bò mải miết, mắt thì nhìn con chim cu.

Bỗng dưng, từ xa em thấy, nó nhảy chồm lên. quăng bịch 1 cái, khẩu súng yêu quý của em văng mấy mét là ít. còn nó thì cởi áo, tụt quần, nhảy choi choi....

Hóa ra là nó lo nhìn chim (con chim trên đường dây nhé), không nhìn đất và bò - bò 1 hồi , bò luôn vào ổ kiến lửa, mà nằm đè lên phá ổ của nó thì hậu quả chắc các bác cũng tưởng tượng được..



 
Tập Lái
3/1/13
39
2
6
Tp. HCM
khoacua.org
Re: Súng hơi, niềm đam mê của phái mạnh! (Chỉ hơi - không nổ hay các loại súng khác)

chuyện thứ 5:
trước là chuyện vui, giờ chuyển qua chuyện ngu.

trong xóm nhà em (thời em còn là sinh viên) ngoài cây 9kg của tiệp (của em) còn có 1 cây 7kg của đức nữa, cây này thì SX và đã sử dụng từ lâu rồi. mà cái trò đời cái nòng gì mà sử dụng nhiều quá thì sẽ bị mòn, lò xo sẽ yếu không còn cứng cáp như xưa nữa (còn nếu không sử dụng 1 thời gian dài thì càng mau hư hơn nha các bác
24.gif
) - nòng súng có lẽ cũng vậy, và cái lo xo nén khí chắc cũng vậy luôn nên cây súng 7 kg của tay kia nó yếu xìu à.

1 hôm, cả đám ngồi uống cafe (có 1 ly cafe à mà có tới 4-5 thằng ngồi uống lận
20.gif
). nói chuyện trên trời dưới biển, nói chuyện khôn hết thì qua chuyện dại.
1 thằng đứng ra chê cây súng 7kg: súng gì mà lỗ toang hoác, yếu xiu ,..... thằng chủ thì đỏ mặt tía tai cãi.... cãi qua cãi lại 1 hồi thì thằng kia kêu súng mày bắn mông bà già chả ăn thua gì (chính xác thì em quên rồi chỉ nhớ đại loại vậy), bên kia đường cách đó khoảng hơn 15m (cũng không nhớ rõ lắm các bác nhé) có 1 bà già đi ngang thật. thằng kia bị chê khùng quá xách súng lên làm luôn: bụp 1 phát, bà già nhảy lên chửi quá trời là chửi, chửi như chưa bao giờ được chửi ...
24.gif
(thực ra thì bà ta nghĩ là thằng nào ném đá). Hôm sau em hỏi thằng kia sao mày liều mà ngu quá vậy? nó bảo chứ lúc đó khùng quá, sau đó sợ gần chết !
Điều tra tiếp thì bà già không bị gì cả chẳng qua hơi đau tý như bị thàng nào làm đá văng vào thôi! có lẽ thời đó là mặc quần rộng với lại trời lạnh chắc bà cũng lựa cái quần nào dày dày 1 tý !
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
24/5/13
7
0
0
Re: Súng hơi, niềm đam mê của phái mạnh! (Chỉ hơi - không nổ hay các loại súng khác)

dạo này mấy bác chủ thớt sao ma it thấy lên dd vậy nhỉ chắt kinh tế khó khăn nên lo làm kiếm tiền quá hihi.bác 4x4 nói chuyện cứ làm cho người khat phải suy nghi ko ak nhưng e thấy mỗi thời mỗi khát bác ak giờ kêu đi nghĩa vụ thôi mà còn tim cách trốn tránh nói chi làm lính như thời xưa cuộc sống bây giờ quá đầy đủ rồi ko ai nghĩ tới chiến tranh nữa bác ơi.
bác handmade mấy ngày nay sau mất rồi đang sốt ruột chờ bác về dự án pcp mong bác lên sớm hixhix
 
Tập Lái
22/5/13
6
0
0
Re: Súng hơi, niềm đam mê của phái mạnh! (Chỉ hơi - không nổ hay các loại súng khác)

phamluanvu nói:
thoi đơi nói:
PCP_Handmade nói:
thoi đơi nói:
chao mấy bác e la mem mới theo dõi diễn đàn củng lâu nay moi dam gia nhập xin mấy bác chỉ giáo cho ak
Airgun, niềm đam mê của phái mạnh!
.e trc giờ chỉ biết tới 631 giờ sau thấy nó lạc hậu quá trời tính chế 1 em pcp nhưng sợ chết quá hihi
Airgun, niềm đam mê của phái mạnh!
Người ta nói chết vì thiếu/không hiểu biết bác ạh. Bác chưa biết nên bác sợ, nhưng mình nói với bạn là không đáng sợ khi làm PCP đâu, quan trọng là bác có đủ đạn để làm không. Mình làm 1 cây PCP tiền vật liệu và tiền tiện chỉ hết 3000k thôi, loại ngắn sài nòng 45 cm tổng chiều dài dưới 60 cm bác ạh, rất gọn, bem mạnh (634 cứ gọi bằng cụ), bác cần thì pm mình! ^^
e củng đang dự định làm nek bác bác cho e thông tin với.ma e có cái thắc mắc này nek bác mình nạp hơi cho nó bằng gì.e thấy mấy bác bên ttvnol nạp bằng bơm cao áp mà giá của nó bằng đạn bác làm cây súng ấy hixhix.mà bác ở đâu vậy bác.thank bác nhìu lắm hihi
Airgun, niềm đam mê của phái mạnh!
Em cũng muốn chế 01 cây dưới 60cm cho gọn giống bác,nhưng chưa có kinh nghiệm,mong se có dịp dc bác hỗ trợ thì tốt quá ạ
Vâng, 2 bác!
Mình đã làm được bình hơi rồi, bình hơi dài 45 cm, đk ngoài 44mm, đk trong 34mm, thể tích chứa khí khoảng 310 cc, phần búa dài khoảng 12 cm, như vậy tổng cộng dài chưa đến 60 phân!

Airgun, niềm đam mê của phái mạnh!

Bơm thì mua cái cũ cho rẻ bác ơi!
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
24/5/13
7
0
0
Re: Súng hơi, niềm đam mê của phái mạnh! (Chỉ hơi - không nổ hay các loại súng khác)

bac làm cây hoàn chỉnh nào chưa bác mà bác có ở sg hok.bình hơi bác xài nhôm ha.thấy bác lên e mừng quá cứ chờ bác mãi