Hạng C
20/6/17
655
1.116
93
46
Lể tết đuờng QL20 lên Dalat quê tôi năm nào cũng kẹt xe, tuy nhiên chưa bao giờ bị ùn ứ nặng nề như đợt này.
Dự là ngày về cũng không khá hơn bao nhiêu. Góp ý các bác tuyến đuờng tuy xa hơn nhưng vắng hơn nhiều, tránh QL20. Từ Dalat đi hướng Camly vào 725 Tà Nung về ngang Nam Ban, đến QL27 rẽ phải khoảng 10km đến Lâm Hà, rẽ trái tiếp 725 về ngang Bảo Lâm (Bảo Lộc), đi tiếp hết đuờng 725 ngang đèo con Ó về Đạ Tẻh, xong rẽ trái 721 ra Đạ Hoai, Madagui. Nhập QL20 và rẽ trái (hướng lên đèo Bảo Lộc) chừng 15km đến Đạm MRi, rẽ phải 713 để đèo Tà Pứa về Võ Xu, xuống ngã 3 Ông Đồn. Từ đây thẳng về Dầu Giây lên cao tốc.
Hôm qua em mới về đường này, vắng hoe, Vừa đi vừa ngắm cảnh luôn, nhưng đường đẹp quá nên đôi khi lên 130km/giờ, và khi 3G mất thì chạy lạc vô hêm 1182 Nguyễn Văn Cừ tới cái cầu huyền thoại phải quay trở ra. Em gửi vài tấm hình để kích thích các Bác đi đoạn này nhằm giảm tải cho QL20 :).
Ám ảnh kẹt xe nghỉ lễ 30/4: có thể xem là nặng chưa từng có


Ám ảnh kẹt xe nghỉ lễ 30/4: có thể xem là nặng chưa từng có

Ám ảnh kẹt xe nghỉ lễ 30/4: có thể xem là nặng chưa từng có

Ám ảnh kẹt xe nghỉ lễ 30/4: có thể xem là nặng chưa từng có
 

Attachments

Hạng D
9/2/18
3.396
4.992
113
41
Bà Rịa Vũng Tàu
Đi đè lẹt tới tối 30/4, nghỉ ngơi hoàn hồn sau chuyến đi kinh hoàng ngày 1/5, ai 2/5 dìa đâu, đè lẹt đi ít nhất 3 ngày 2 đêm. Về sớm chỉ có ai sợ hay team đi vũng tàu, phan thiết thôi. Mai sẽ đông ken cho xem
Em đi từ tà pứa ra nên cũng kẹt ít hôm 1/5, ai đi ql55 hay 28 chắc ngon hơn đi từ Dầu Giây
 
Hạng B2
28/4/14
328
1.927
93
Mình khởi hành từ SG lúc 7am ngày 30/4, đi Đà Lạt.

Ngay tại nút đầu cao tốc đã cảm thấy nhiệt nhưng nghĩ cao tốc kẹt là chuyện thường, cứ đi thôi!

Lết 30-40km/h trên cao tốc đoạn từ Q2 - Long Thành. Hơi oải!

Qua đoạn đường rẽ Long Thành thì cao tốc lại vắng, đạp trên trăm cây chuối. Niềm tin lại được bồi đắp :D

Dầu Giây - La Ngà: Tốc độ 30-40km/h! Khoảng > 9:30 Bò tới cầu La Ngà thì bị chận hẳn lại chờ đoàn đua cúp tàng hình.

10:15am mới thấy cua-rơ đầu tiên xuất hiện. >5 phút sau cả đoàn đua mới qua hết. 10:20 lại lục tục bò về phía trước. Bình thường chạy 3 tiếng thì mình đã tới Madagui.

Lết lết tiếp tới 2:30pm mới tới gần chân đèo Bảo Lộc!

Lúc này thì kẹt cứng! Bọn đầu đất cứ thấy có chỗ trống là xông lên, lấn hẳn qua làn ngược chiều. Hướng lên đèo có tới 3 làn xe, chỉ chừa 1 lối đi hẹp đủ cho 1 làn xe nép sát lề. Xe container đi xuống, vừa đi vừa chửi tụi lấn làn.

Ngồi chờ trong xe khoảng nửa tiếng mà không thấy nhúc nhích gì! Bảo vợ đi lòng vòng hàng quán ven đường xem có gì ăn thì mua đi, tối nay ăn tối trên đèo.

Nghĩ tới thảm cảnh còn 200km, qua 3 thành phố, thị xã và một con đèo Prenn nữa mới tới ĐL, rồi tới ngày quay về lại phải bò 30km/h...oải vô cùng!

Đúng lúc đó, lane ngoài cùng lộ ra một khoảng trống và lane ngược chiều không có xe. Mình quyết định ngay: Đánh lái vòng về SG.

Về tới nhà là đúng 7:05 PM ! 12 tiếng vật vã trên đường!
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Hôm qua em mới về đường này, vắng hoe, Vừa đi vừa ngắm cảnh luôn, nhưng đường đẹp quá nên đôi khi lên 130km/giờ, và khi 3G mất thì chạy lạc vô hêm 1182 Nguyễn Văn Cừ tới cái cầu huyền thoại phải quay trở ra.
Hẻm 1182 NVC thì google maps đã làm cho nổi tiếng (tai tiếng) lâu lắm rồi, chắc bác chưa xem thông tin trên OS. Mà Dalat về ngỏ này thì vào Bảo Lộc thôi mà, bác cứ đi thắng Quang Trung (DT725) về Đạ Tẻh luôn chứ
 
Tập Lái
25/2/21
20
13
3
27
Mình khởi hành từ SG lúc 7am ngày 30/4, đi Đà Lạt.

Ngay tại nút đầu cao tốc đã cảm thấy nhiệt nhưng nghĩ cao tốc kẹt là chuyện thường, cứ đi thôi!

Lết 30-40km/h trên cao tốc đoạn từ Q2 - Long Thành. Hơi oải!

Qua đoạn đường rẽ Long Thành thì cao tốc lại vắng, đạp trên trăm cây chuối. Niềm tin lại được bồi đắp :D

Dầu Giây - La Ngà: Tốc độ 30-40km/h! Khoảng > 9:30 Bò tới cầu La Ngà thì bị chận hẳn lại chờ đoàn đua cúp tàng hình.

10:15am mới thấy cua-rơ đầu tiên xuất hiện. >5 phút sau cả đoàn đua mới qua hết. 10:20 lại lục tục bò về phía trước. Bình thường chạy 3 tiếng thì mình đã tới Madagui.

Lết lết tiếp tới 2:30pm mới tới gần chân đèo Bảo Lộc!

Lúc này thì kẹt cứng! Bọn đầu đất cứ thấy có chỗ trống là xông lên, lấn hẳn qua làn ngược chiều. Hướng lên đèo có tới 3 làn xe, chỉ chừa 1 lối đi hẹp đủ cho 1 làn xe nép sát lề. Xe container đi xuống, vừa đi vừa chửi tụi lấn làn.

Ngồi chờ trong xe khoảng nửa tiếng mà không thấy nhúc nhích gì! Bảo vợ đi lòng vòng hàng quán ven đường xem có gì ăn thì mua đi, tối nay ăn tối trên đèo.

Nghĩ tới thảm cảnh còn 200km, qua 3 thành phố, thị xã và một con đèo Prenn nữa mới tới ĐL, rồi tới ngày quay về lại phải bò 30km/h...oải vô cùng!

Đúng lúc đó, lane ngoài cùng lộ ra một khoảng trống và lane ngược chiều không có xe. Mình quyết định ngay: Đánh lái vòng về SG.

Về tới nhà là đúng 7:05 PM ! 12 tiếng vật vã trên đường!
Bác íu đúi quá, hehe.
E đùa thui, nhưng lựa chọn của bác cũng có tính quyết đoán cao đấy.
Thật ra Bảo Lộc thất thủ hôm 30.4 là còn do đoàn đua xe đạp, chứ tình hình cũng không kẹt đến thế.
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Mình khởi hành từ SG lúc 7am ngày 30/4, đi Đà Lạt.

Ngay tại nút đầu cao tốc đã cảm thấy nhiệt nhưng nghĩ cao tốc kẹt là chuyện thường, cứ đi thôi!

Lết 30-40km/h trên cao tốc đoạn từ Q2 - Long Thành. Hơi oải!

Qua đoạn đường rẽ Long Thành thì cao tốc lại vắng, đạp trên trăm cây chuối. Niềm tin lại được bồi đắp :D

Dầu Giây - La Ngà: Tốc độ 30-40km/h! Khoảng > 9:30 Bò tới cầu La Ngà thì bị chận hẳn lại chờ đoàn đua cúp tàng hình.

10:15am mới thấy cua-rơ đầu tiên xuất hiện. >5 phút sau cả đoàn đua mới qua hết. 10:20 lại lục tục bò về phía trước. Bình thường chạy 3 tiếng thì mình đã tới Madagui.

Lết lết tiếp tới 2:30pm mới tới gần chân đèo Bảo Lộc!

Lúc này thì kẹt cứng! Bọn đầu đất cứ thấy có chỗ trống là xông lên, lấn hẳn qua làn ngược chiều. Hướng lên đèo có tới 3 làn xe, chỉ chừa 1 lối đi hẹp đủ cho 1 làn xe nép sát lề. Xe container đi xuống, vừa đi vừa chửi tụi lấn làn.

Ngồi chờ trong xe khoảng nửa tiếng mà không thấy nhúc nhích gì! Bảo vợ đi lòng vòng hàng quán ven đường xem có gì ăn thì mua đi, tối nay ăn tối trên đèo.

Nghĩ tới thảm cảnh còn 200km, qua 3 thành phố, thị xã và một con đèo Prenn nữa mới tới ĐL, rồi tới ngày quay về lại phải bò 30km/h...oải vô cùng!

Đúng lúc đó, lane ngoài cùng lộ ra một khoảng trống và lane ngược chiều không có xe. Mình quyết định ngay: Đánh lái vòng về SG.

Về tới nhà là đúng 7:05 PM ! 12 tiếng vật vã trên đường!
đi khoảng 1/2 đường Dalat rồi, sao bác không vòng qua Madagui 721 -725 lên thẳng Dalat, hoặc Đạm ri 713 -717 - QL55 lên Bảo Lộc luôn. Đợt đèo BL sạt lở năm 2019, ae OS cũng phải chọn các tuyến này
 
  • Like
Reactions: PMH82
Hạng B2
28/4/14
328
1.927
93
Bác íu đúi quá, hehe.
E đùa thui, nhưng lựa chọn của bác cũng có tính quyết đoán cao đấy.
Thật ra Bảo Lộc thất thủ hôm 30.4 là còn do đoàn đua xe đạp, chứ tình hình cũng không kẹt đến thế.
Thực ra, lúc đầu mình cũng xác định thôi kệ, cứ ráng chịu, nửa đêm cũng sẽ tới ĐL. Nhưng nghĩ tới ngày 3/5 quay về, lại bị y chang...Nản quá nên buông.
đi khoảng 1/2 đường Dalat rồi, sao bác không vòng qua Madagui 721 -725 lên thẳng Dalat, hoặc Đạm ri 713 -717 - QL55 lên Bảo Lộc luôn. Đợt đèo BL sạt lở năm 2019, ae OS cũng phải chọn các tuyến này
Mình có nghe nhưng chưa từng thử mấy tuyến này, mà lúc đó trời bắt đầu về chiều. Nghĩ rằng nếu đâm đầu vô đó lại kẹt nữa, không có đường ra thì chết.
 
Hạng C
20/6/17
655
1.116
93
46
Hẻm 1182 NVC thì google maps đã làm cho nổi tiếng (tai tiếng) lâu lắm rồi, chắc bác chưa xem thông tin trên OS. Mà Dalat về ngỏ này thì vào Bảo Lộc thôi mà, bác cứ đi thắng Quang Trung (DT725) về Đạ Tẻh luôn chứ
Có coi đàng hoàng luôn đó Bác, mình rẻ ra đây để về Tà Pứa - Sài Gòn
 
Hạng B2
7/7/17
395
2.176
128
đi khoảng 1/2 đường Dalat rồi, sao bác không vòng qua Madagui 721 -725 lên thẳng Dalat, hoặc Đạm ri 713 -717 - QL55 lên Bảo Lộc luôn. Đợt đèo BL sạt lở năm 2019, ae OS cũng phải chọn các tuyến này
Mất vài h vật vã, bực bội, tâm trạng nào chơi gì nữa

Dù sao anh chủ cũng có một kỉ niệm khó quên

Không có sự lựa chọn thì đành chịu đi chơi mấy ngày lễ tết, chứ chơi mấy ngày này thực sự “vật vã”