Hạng B2
28/4/14
328
1.927
93
Chuyến sau đi Đà Lạt mình sẽ xách xe chạy thử đường vòng DT 725 một lần cho biết. Hồi giờ toàn đi thẳng QL 20, khi đụng chuyện không dám liều.
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.336
113
35
Mình khởi hành từ SG lúc 7am ngày 30/4, đi Đà Lạt.

Ngay tại nút đầu cao tốc đã cảm thấy nhiệt nhưng nghĩ cao tốc kẹt là chuyện thường, cứ đi thôi!

Lết 30-40km/h trên cao tốc đoạn từ Q2 - Long Thành. Hơi oải!

Qua đoạn đường rẽ Long Thành thì cao tốc lại vắng, đạp trên trăm cây chuối. Niềm tin lại được bồi đắp :D

Dầu Giây - La Ngà: Tốc độ 30-40km/h! Khoảng > 9:30 Bò tới cầu La Ngà thì bị chận hẳn lại chờ đoàn đua cúp tàng hình.

10:15am mới thấy cua-rơ đầu tiên xuất hiện. >5 phút sau cả đoàn đua mới qua hết. 10:20 lại lục tục bò về phía trước. Bình thường chạy 3 tiếng thì mình đã tới Madagui.

Lết lết tiếp tới 2:30pm mới tới gần chân đèo Bảo Lộc!

Lúc này thì kẹt cứng! Bọn đầu đất cứ thấy có chỗ trống là xông lên, lấn hẳn qua làn ngược chiều. Hướng lên đèo có tới 3 làn xe, chỉ chừa 1 lối đi hẹp đủ cho 1 làn xe nép sát lề. Xe container đi xuống, vừa đi vừa chửi tụi lấn làn.

Ngồi chờ trong xe khoảng nửa tiếng mà không thấy nhúc nhích gì! Bảo vợ đi lòng vòng hàng quán ven đường xem có gì ăn thì mua đi, tối nay ăn tối trên đèo.

Nghĩ tới thảm cảnh còn 200km, qua 3 thành phố, thị xã và một con đèo Prenn nữa mới tới ĐL, rồi tới ngày quay về lại phải bò 30km/h...oải vô cùng!

Đúng lúc đó, lane ngoài cùng lộ ra một khoảng trống và lane ngược chiều không có xe. Mình quyết định ngay: Đánh lái vòng về SG.

Về tới nhà là đúng 7:05 PM ! 12 tiếng vật vã trên đường!
quay đầu là bờ mà đi tiếp thì cũng là bờ,, chọn hướng đi như bác 6 chỉ có khi bác lên tới ĐL còn nhanh hơn về Sg,,
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.755
113
DT725 bao đẹp, vắng xe. Em đi hồi thằng google còn chưa cập nhật. Đường phóng bon bon mà "mụ" cứ lãi nhãi xúi rẽ vào mấy con đường mòn đất đỏ dân làm rẫy. :D :D :D
 
Hạng B2
13/3/09
244
96
28
Tôi đi Đà lạt ngày 30/04. Tôi xuất phát lúc 5h đến đầu vào cao tốc kẹt xe, vào địa phận Đồng nai qua các đèn xanh, đỏ đều bị kẹt xe do các lái xe "có ý thức" lấn lane ngược chiều và 2 bánh, đến Madaguoi lúc 12h30 Công An chặn lại không cho qua đèo Chuối phải đi theo TL725 qua đèo Con Ó ra Bảo lộc xa hơn 50km, đến Bảo lộc lúc 16h. Đến Datanla lúc 19h lại bị kẹt xe, 20h mới đến được KS. Một chuyến đi nhớ đời, và nhớ nhất các lái xe quá "có ý thức", hy vọng Anh Em trong Ô tô Sài gòn là số ít trong đó hoặc không có càng tốt.
 
Hạng D
21/12/17
1.775
2.738
113
40
Gia đình mình không đời nào đi du lịch vào những dịp này. Được mấy ngày nghỉ lễ thì vợ chồng con cái quây quần với nhau nấu món ăn, đánh bài, chơi cờ và xem ... cảnh kẹt xe trên TV :D
 
Hạng C
13/10/12
747
633
93
năm trước 30/4 tôi cũng đi từ TP Thủ Đức về TP Vỉnh long mất 8tieng năm nay 11 tiếng.Kẹt xe gì mà bò 10km/h từ ngả ba Vỏ Văn Kiệt-QL1A đến cầu An Hữu thì hết kẹt...kinh hoàng
 
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Em từ Bà Rịa theo đèo Tà Pứa nay nhiều ae biết đến đường này cũng tham gia khá đông, lại thấy nhiều ae dán tem OS ghê. Lái hơn 11h mới đến Đà Lạt do kẹt xe (chủ yếu do lấn lane và ae lái phía trước chạy rề rà như kiểu chim mồi)
Bữa nghe ae nói cách chạy của các anh biển 60, 61 em đâu có tin hôm nay mới sáng mắt rồi :eek: sg thì lái ẩu chủ yếu là biển 51H. Em nói một số cá nhân thôi nha
Bác lái 11h là nhanh, kì này toàn trên 20h mới lên ĐL...
 
  • Like
Reactions: nttanmam and PMH82
Hạng D
11/3/15
1.881
5.123
113
Tôi đi Đà lạt ngày 30/04. Tôi xuất phát lúc 5h đến đầu vào cao tốc kẹt xe, vào địa phận Đồng nai qua các đèn xanh, đỏ đều bị kẹt xe do các lái xe "có ý thức" lấn lane ngược chiều và 2 bánh, đến Madaguoi lúc 12h30 Công An chặn lại không cho qua đèo Chuối phải đi theo TL725 qua đèo Con Ó ra Bảo lộc xa hơn 50km, đến Bảo lộc lúc 16h. Đến Datanla lúc 19h lại bị kẹt xe, 20h mới đến được KS. Một chuyến đi nhớ đời, và nhớ nhất các lái xe quá "có ý thức", hy vọng Anh Em trong Ô tô Sài gòn là số ít trong đó hoặc không có càng tốt.
Em đi cùng giờ với bác nhưng em đi hướng Phan Thiết. Em mất gần 7 tiếng để tới Phan Thiết vì chạy đàng hoàng. Trên QL1 lượng xe "có ý thức" nhiều lắm nhưng không có em trong đó. Bác có thể yên tâm không cô đơn nhé :)