npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.449
2.189
113
48
TP.HCM
Em ở nhà ngủ một giấc xong rùi cafe
Tối lại ngủ sớm
Thấy stress nó đi ra nhè nhẹ bớt
Thì ra cái nguyên tắc mấy chục năm nay của em là không bao giờ đi chơi vào ngày lễ Tết cũng khá hữu dụng
Đi đâu không quan trọng bằng nghỉ ngơi xả stress. Đi mà ùn tắc kiểu này mệt mỏi không kém đi làm thì đuối lắm
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.742
113
Chiều tối 30/4 em đi Mỹ Tho còn bị kẹt QL1A. Cao tốc hơi vắng nhưng nhập ra QL1A chỗ Lương Phú là đông đen. Đành quay đầu lại đi hướng Lương Hòa Lạc mà ra.
 
  • Like
Reactions: cdang
xxl
Hạng B2
20/10/19
145
129
43
42
Đường 20 năm vẫn vậy, ngân hàng cho vay mua xe, mấy thanh nên có chưa đầy 50 chục triệu cũng đú vay nóng vay nguội bằng mọi giá có con xe để chạy xe công nghệ và làm sang. Nản thiệt luôn, mấy ngày này ở nhà cho khỏe dù có 2 xe. Mình khi nào đi chơi ko được, thích là đi chứ bon chen gì mấy dịp này.
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.859
113
Saigon & Dalat
Em ở nhà ngủ một giấc xong rùi cafe
Tối lại ngủ sớm
Thấy stress nó đi ra nhè nhẹ bớt
Thì ra cái nguyên tắc mấy chục năm nay của em là không bao giờ đi chơi vào ngày lễ Tết cũng khá hữu dụng
Đi đâu không quan trọng bằng nghỉ ngơi xả stress. Đi mà ùn tắc kiểu này mệt mỏi không kém đi làm thì đuối lắm
Đường 20 năm vẫn vậy, ngân hàng cho vay mua xe, mấy thanh nên có chưa đầy 50 chục triệu cũng đú vay nóng vay nguội bằng mọi giá có con xe để chạy xe công nghệ và làm sang. Nản thiệt luôn, mấy ngày này ở nhà cho khỏe dù có 2 xe. Mình khi nào đi chơi ko được, thích là đi chứ bon chen gì mấy dịp này.
Đa số chẳng ai muốn du lịch ngày lễ vì đi lại khó khăn, giá phòng và chi phí dịch vụ cao, nhưng bố mẹ đi làm con đi học- chỉ ngày lể mới có thời gian, nên biết mà cũng phải chịu.
 
Hạng C
19/5/17
557
36.224
93
Nguyên tắc của em là ngày lễ ở nhà, đi chơi thì ngày thường cho mấy đứa nhỏ nghỉ vài hôm, đi chơi mà kiểu vầy thì mất vui :mad:
 
Hạng D
9/2/18
3.360
4.929
113
41
Bà Rịa Vũng Tàu
Cảm ơn bác @Sixsense em đang suy nghĩ ngày về, thử theo tuyến này xem sao. Do đã đặt trước và con cái, công việc chỉ được nghĩ vào dịp lễ như này chứ ai ham đi ngày lễ đâu. Mà kẹt chút cũng ko sao mà, j cũng có cái giá của nó mà :D
 
  • Love
Reactions: Minhchau
Hạng D
24/4/17
1.867
1.486
138
34
Đường 20 năm vẫn vậy, ngân hàng cho vay mua xe, mấy thanh nên có chưa đầy 50 chục triệu cũng đú vay nóng vay nguội bằng mọi giá có con xe để chạy xe công nghệ và làm sang. Nản thiệt luôn, mấy ngày này ở nhà cho khỏe dù có 2 xe. Mình khi nào đi chơi ko được, thích là đi chứ bon chen gì mấy dịp này.
Ko có mấy anh dich vu hay taxi mua xe, kể cả ngừoi dùng mua trả góp thì ngân hàng phá sản ak... cơ bản nó là trung gian lấy tiền người giàu cho người ngheo vay và ăn chênh lệch lãi suất.... và nó có bke.... rồi người ta vay mua đat , mua nhà
Ko có ngừoi vay hãng xe và bank đi ăn c ak
 
Hạng D
24/4/17
1.867
1.486
138
34
Đây đâu phải kẹt xe đâu bác. Đây là một loại hình du lịch mới ở VN: Du lịch hành xác! :D
Hành nhưng vui là được... chẳng lẻ ở nhà hết ak
 
Hạng B2
18/3/15
339
500
93
Xe cá nhân tăng nhanh quá, mà mua xe để làm gì? Để chờ cuối tuần, Lễ là xách xe lên đường cho có với người ta, cả Miền Nam dồn đi Vtau, Đà Lạt thì ngày càng đông vui là đúng rồi! Mũi Né cổ chai phải qua...xác QL1A quá kinh dị, NTrang lại xa quá!