Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Ăn uống tắm rửa khi lỡ đường như thế nào ?


Hôm đó đoạn đường Trường Sơn Tây (hay còn gọi là Hồ Chí Minh Tây) từ Quảng Trị đến Phong Nha, Quảng Bình dài 180km là một đoạn đường không có nhà hàng quán ăn hay điểm dừng nghĩ nào.

Tụi mình cũng xác định ngay từ đầu là đi đến trưa sẽ tìm điểm đẹp để hạ trại ăn trưa và tắm rửa chứ không hy vọng tìm có hàng quán nào trong suốt đoạn đường này vì đến cả việc gặp được ai đó trên đường cũng là một gì đó hiếm hoi.

Đến giờ trưa cứ chia nhau quan sát và cũng tìm được một con suối đẹp tiện cho việc kết hợp ăn trưa và tắm rửa. Trên đường ra suối thì trên bãi sỏi đó lại có rãnh sâu, vô tình có một xe sụp vào rãnh đó, và đi camp thì kéo xe là chuyện hết sức bình thường luôn

Bãi sỏi quá trơn không thể dùng cáp kéo nên phải chuyển qua dùng tời. Một pha kéo có chút hồi hộp do xe lúc này quá nghiêng nhưng thật may cũng đã xử lý được. Đầu tiên là bắt nồi cơm điện sau đó mọi người bắt đầu tắm gội, khi tắm xong thì cơm cũng vừa chín. Hôm đó để tiết kiệm thời gian thì tụi mình chiên lạp xưởng và trứng để ăn.
Sau khi ăn xong thì thu dọn và lên đường thẳng tiến về Phong Nha, Quảng Bình

Vị trí suối cho bạn nào muốn ghé https://goo.gl/maps/6xVQgxao5ejeMzWSA



Ăn uống tắm rửa khi lỡ đường như thế nào ?


Ăn uống tắm rửa khi lỡ đường như thế nào ?


Ăn uống tắm rửa khi lỡ đường như thế nào ?


Ăn uống tắm rửa khi lỡ đường như thế nào ?



Ăn uống tắm rửa khi lỡ đường như thế nào ?
 
Hạng F
6/9/18
7.367
16.304
113
35
Đậu ở đó tối lỡ đập thủy điện họ xã lũ hay nước bên LÀo về thì sao bác,,,
 
  • Wow
Reactions: Jackie Huy
Hạng C
19/4/19
594
540
96
40
Oạch, sao cứ phải bò xuống sát mép nước thế bác, dừng ở khúc xa xa chỗ vừa xuống dốc là được rồi.
 
  • Love
Reactions: Jackie Huy
Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM

Hôm đó đoạn đường Trường Sơn Tây (hay còn gọi là Hồ Chí Minh Tây) từ Quảng Trị đến Phong Nha, Quảng Bình dài 180km là một đoạn đường không có nhà hàng quán ăn hay điểm dừng nghĩ nào.

Tụi mình cũng xác định ngay từ đầu là đi đến trưa sẽ tìm điểm đẹp để hạ trại ăn trưa và tắm rửa chứ không hy vọng tìm có hàng quán nào trong suốt đoạn đường này vì đến cả việc gặp được ai đó trên đường cũng là một gì đó hiếm hoi.

Đến giờ trưa cứ chia nhau quan sát và cũng tìm được một con suối đẹp tiện cho việc kết hợp ăn trưa và tắm rửa. Trên đường ra suối thì trên bãi sỏi đó lại có rãnh sâu, vô tình có một xe sụp vào rãnh đó, và đi camp thì kéo xe là chuyện hết sức bình thường luôn

Bãi sỏi quá trơn không thể dùng cáp kéo nên phải chuyển qua dùng tời. Một pha kéo có chút hồi hộp do xe lúc này quá nghiêng nhưng thật may cũng đã xử lý được. Đầu tiên là bắt nồi cơm điện sau đó mọi người bắt đầu tắm gội, khi tắm xong thì cơm cũng vừa chín. Hôm đó để tiết kiệm thời gian thì tụi mình chiên lạp xưởng và trứng để ăn.
Sau khi ăn xong thì thu dọn và lên đường thẳng tiến về Phong Nha, Quảng Bình

Vị trí suối cho bạn nào muốn ghé https://goo.gl/maps/6xVQgxao5ejeMzWSA


Bác cho em hỏi thăm tuyến Tây TS đoạn từ Khe Sanh đến Khe Gát bị sạt lỡ do bảo lũ năm 2020 đến hôm nay đường đã sửa chữa tốt chưa Bác, em dự định hè này đi lại cho thoát ước mơ. Em đi CR-V có ổn không ạ. Thanks Bác.