Đối diện đó có cái nhà bán nước có món cacao ngon lắm nhé bác.Em nhiều khi ko thèm mì mà thèm cacao ở đây mới mệt chứFerrari Dino nói:Bác nào đã thử mì Thiệu Ký hẻm 66 LĐHành chưa. Tiệm mì 70 năm, em là em phải mấn đến 2 tô mới đã!
![]()
Gấu nhà khá mê hột vịt lộn, nhưng giờ kiếm chỗ ăn ngon hơi khó, chỗ thị hột vịt quá già, chỗ thì chưa "lộn". Gấu thì ko thích trứng già quá. Em ở gần chợ Gò Vấp muốn tìm một chỗ ăn được được, bác nào biết chỉ dùm!

Cám ơn bác, em sẽ tìm xe mỳ này mới được!Ferrari Dino nói:Bác nào đã thử mì Thiệu Ký hẻm 66 LĐHành chưa. Tiệm mì 70 năm, em là em phải mấn đến 2 tô mới đã!
![]()
@Bác Hasonata: xe mì này em biết nè bác Hà, bác không nên kỳ vọng nhiều nhé. Đối với em thì nó cũng bình thường à, 70 năm mà trình nấu thì thua cái xe mì ở Ngô Gia Tự gần nhà cũ ngoại em nhiều cũng 70 năm chứ không ít hơn hehe. Cọng mì ở đây cứng, nước lèo không đặc sắc. À xe mì này bán từ sáng đến tối luôn đó bác, nếu bác thích thì cứ tìm thử nha. Nó nằm ngay góc Thuận Kiều - Hòa Hảo - Lê Đại Hành, nằm bên tay phải ngay đầu khúc 1 chiều đó bác.Ha Sonata nói:Cám ơn bác, em sẽ tìm xe mỳ này mới được!Ferrari Dino nói:Bác nào đã thử mì Thiệu Ký hẻm 66 LĐHành chưa. Tiệm mì 70 năm, em là em phải mấn đến 2 tô mới đã!
![]()
Last edited by a moderator:
Ái chà!... bác sao mà sành ăn thế???Lavie2410 nói:@Bác Hasonata: xe mì này em biết nè bác Hà, bác không nên kỳ vọng nhiều nhé. Đối với em thì nó cũng bình thường à, 70 năm mà trình nấu thì thua cái xe mì ở Ngô Gia Tự gần nhà cũ ngoại em nhiều cũng 70 năm chứ không ít hơn hehe. Cọng mì ở đây cứng, nước lèo không đặc sắc.Ha Sonata nói:Cám ơn bác, em sẽ tìm xe mỳ này mới được!Ferrari Dino nói:Bác nào đã thử mì Thiệu Ký hẻm 66 LĐHành chưa. Tiệm mì 70 năm, em là em phải mấn đến 2 tô mới đã!
![]()
Buổi sáng người em, buổi tối thì anh bán. Em nghĩ ông anh chắc được chân truyền đó bác hahaha còn buổi sáng ông em lấy bà vợ miền gì ko biết nấu ăn vừa dở vừa ngọt nhứt đầu luôn hahaa (câu này là F1 nhà bác nói với em đó). Cái xe cũng khác mà. Em chỉ ăn ở đó vào buổi tối thôi. Mà ăn mì Tàu em phải lựa cái xe có đủ thứ tích Tàu vậy em mới ăn đó.
Lavie2410 nói:Buổi sáng người em, buổi tối thì anh bán. Em nghĩ ông anh chắc được chân truyền đó bác hahaha còn buổi sáng ông em lấy bà vợ miền gì ko biết nấu ăn vừa dở vừa ngọt nhứt đầu luôn hahaa (câu này là F1 nhà bác nói với em đó). Cái xe cũng khác mà. Em chỉ ăn ở đó vào buổi tối thôi. Mà ăn mì Tàu em phải lựa cái xe có đủ thứ tích Tàu vậy em mới ăn đó.