Em có người quen quất 1 phát 23 quả , hồi xưa e với thằng bạn mỗi đứa là 5 quảtonyhao nói:Hồi 98, mình ghé đó làm 1 lèo 12 quả,
2 ngày tiếp theo chỉ uống nước chứ chả ăn được gì nữa, bụng no hơi, tức anh ách
khoa nói:Nếu có dịp đi ngang BH vào tầm 3g30 chiều trở đi thì bác có thể thử hột vịt lộn Thu Hà , bán hột vịt lộn trên 25 năm rồi bán rất đông , lần nào về BH e cũng ghé ăn .Ferrari Dino nói:Gấu nhà khá mê hột vịt lộn, nhưng giờ kiếm chỗ ăn ngon hơi khó, chỗ thị hột vịt quá già, chỗ thì chưa "lộn". Gấu thì ko thích trứng già quá. Em ở gần chợ Gò Vấp muốn tìm một chỗ ăn được được, bác nào biết chỉ dùm!![]()
Góc Phùng Hưng - HTLÔ (cùng bên chợ Kim Biên) có xe cháo hàu kế xe hàu sữa chiên đó bác. Lúc trước quán cháo hàu họ có hàu sữa, sau này lại là hàu đá, chắc theo mùa, tầm 25k/tô.
Hàu sữa chiên thì kề xe bánh bò bành tiêu, hơi nhiều dầu mỡ
Hàu Long Sơn đưới chân cầu Nguyễn Tri Phương - Trần Hưng Đạo cũng tạm thôi.
Trước đây em biết quán ngon lắm, theo nó di dời đủ nơi, hình như sau này về Lạc Long Quân gần chùa Giác Lâm nhưng ế quá nên cảm giác mất ngon nhiều. CHỗ này lúc trứơc làm gỏi hàu ngon cực , mỗi món ăn là 1 loại hàu riêng. Bây giờ chỉ còn xe cháo hàu nhỏ bên tay trái, chưa tới chùa Giác Lâm (hướng từ Bảy Hiền)
Hàu sữa chiên thì kề xe bánh bò bành tiêu, hơi nhiều dầu mỡ
Hàu Long Sơn đưới chân cầu Nguyễn Tri Phương - Trần Hưng Đạo cũng tạm thôi.
Trước đây em biết quán ngon lắm, theo nó di dời đủ nơi, hình như sau này về Lạc Long Quân gần chùa Giác Lâm nhưng ế quá nên cảm giác mất ngon nhiều. CHỗ này lúc trứơc làm gỏi hàu ngon cực , mỗi món ăn là 1 loại hàu riêng. Bây giờ chỉ còn xe cháo hàu nhỏ bên tay trái, chưa tới chùa Giác Lâm (hướng từ Bảy Hiền)
Miến ở Hồng Hà em hay gọi đùa là miến...lãi vì con lươn gì mà bé xíu bằng cọng đũa.Ferrari Dino nói:
Em chỉ khoái ăn miến lươn hấp ở Thanh Thảo, sợ lươn chiên lắm
Last edited by a moderator:
TN PTTH, em & 1 con bạn làm tì tì có...18 trứng lộn 13 ngày luộc rượu đế, 2kg ốc đắng + 1 nồi nước mát mía lau to cho cả nhà 7 người. May mà kg đứa nào bị gì, giờ nhắc lại thì cả 2 đều le lưỡi "kg biết tụi nó làm điều đó như thế nào?"khoa nói:Em có người quen quất 1 phát 23 quả , hồi xưa e với thằng bạn mỗi đứa là 5 quảtonyhao nói:Hồi 98, mình ghé đó làm 1 lèo 12 quả,
2 ngày tiếp theo chỉ uống nước chứ chả ăn được gì nữa, bụng no hơi, tức anh ách
khoa nói:Nếu có dịp đi ngang BH vào tầm 3g30 chiều trở đi thì bác có thể thử hột vịt lộn Thu Hà , bán hột vịt lộn trên 25 năm rồi bán rất đông , lần nào về BH e cũng ghé ăn .Ferrari Dino nói:Gấu nhà khá mê hột vịt lộn, nhưng giờ kiếm chỗ ăn ngon hơi khó, chỗ thị hột vịt quá già, chỗ thì chưa "lộn". Gấu thì ko thích trứng già quá. Em ở gần chợ Gò Vấp muốn tìm một chỗ ăn được được, bác nào biết chỉ dùm!![]()
Sáng nay em mò tới đây với sự "hợp tác" của bác Lavie_2410:Zahara nói:Đối diện đó có cái nhà bán nước có món cacao ngon lắm nhé bác.Em nhiều khi ko thèm mì mà thèm cacao ở đây mới mệt chứFerrari Dino nói:Bác nào đã thử mì Thiệu Ký hẻm 66 LĐHành chưa. Tiệm mì 70 năm, em là em phải mấn đến 2 tô mới đã!
![]()
![]()
http://maps.google.com/ma...%BA%A1i%20H%C3%A0nh%29
Em mần 1 tô mằn thăn xá xíu 3 vắt, thế này:

giá em nó (3 vắt) là 28k/tô, chất lượng cũng khá ổn, xá xíu thơm 7/10 điểm, vằn thắn 6/10 điểm, nước lèo 6/10 điểm.
Em đánh giá, có xe Mỳ khác ngon hơn, vị trí góc Nguyễn Duy Dương - Ngô Gia Tự. Bán lúc 17h-24h, ban ngày là người khác bán không ngon nhé!
Chỗ này nè: http://maps.google.com/ma...%20gia%20T%E1%BB%B1%29