Đi theo hướng bác Neptune chỉ thì vừa hết dãy phân cách là cua U lại ngay, dễ bị huốt vì cái bảng Bánh Đúc hơi bị khuất.neptune nói:Bác đi đường Phan Đăng Lưu từ ngã tư Phú Nhuận xuống qua ngã tư Phan Xích Long khoảng 50 m quán nằm bên trái trong hẻm bán từ trưa đến tối thì phải ,quán này bán từ khi nào em o rõ chỉ biết năm 1994 em ăn lần đầu tiên và đến nay vẫn còn bánstorm_auto nói:Cho em hỏi với: các bác/mợ biết chỗ nào còn bán bánh đúc không? Ngày xưa ở chợ ông Tạ có bán, giờ không thấy đâu nữa.
CHỗ này chỉ bán từ 3-5h chiều thôi à, mau hết lắm, có bánh đúc nóng (nHưng mặt bà chủ lạnh ngắt à, chán) - ốc - bánh cam - nứơc mía
Góc Cao Bá Nhạ -Cống QUỳnh buổi chiều cũng có bán bánh đúc mà em chưa thử