Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Thơm mát chè bánh canh


Tôi đã từng biết đến nhiều loại bánh khác nhau trên khắp đất nước. Nhưng có một loại bánh để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Tôi dám chắc là chỉ mới nhìn qua thôi, ai cũng nghĩ nó là bún. Nhưng nó lại là bánh canh.

Bánh canh ít có ở miền Bắc. Nó là món đặc sản của miền Nam và nhất là những vùng du lịch. Những du khách khi tới nơi đây đều được thưởng thức món bánh canh nấu giò heo, tôm, chả cá… và đặc biệt là đầu cá như một món ăn đặc sản.
Nếu bún được làm từ bột gạo tinh thì bánh canh là hỗn hợp của bột gạo với bột năng. Vì thế khi chín bánh canh sẽ suôn hơn, không bị dính và sợi bánh canh thường to và ngắn hơn sợi bún.


Những sợi bánh canh trắng mịn, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm.

Bánh canh mua ở chợ về kèm theo con cá thu tươi ngon để nấu món bánh canh đầy ngon ngọt cũng như món bún thân thuộc với mọi người. Bánh canh dễ ăn lại có hương vị rất riêng, độc đáo.

Bánh canh ăn không hết người ta có thể dùng để nấu một nồi chè bánh canh cho cả nhà thưởng thức. Món chè này được ít người biết đến vì nó không được bán ở những quán sang trọng. Thường thì nó là thứ chè dân dã của những vùng quê nghèo. Nếu ai muốn ăn thì có thể tự làm.

Nấu chè bánh canh tương đối đơn giản. Cho đường vào nồi nước và đun cho tới khi đường tan hết, sau đó giã nhuyễn hoặc thái gừng sợi chỉ bỏ vào. Giữ lửa cho nồi nước đường sôi mạnh, sôi đều rồi bỏ bột bánh canh vào. Chè bánh canh nếu yếu lửa thì nồi chè sẽ bị vón cục, không ngon.


Chè bánh canh thơm mát là món chè dân dã, mang nét đặc trưng của Nam Bộ.

Muốn có nồi chè bánh canh ngon hơn, ta bỏ bột vào cối giã nhuyễn. Cách làm này sẽ cho những sợi bánh canh dai, mịn và ngon hơn. Trong khi nấu nước đường, dùng thớt bằng gỗ, không được dùng thớt làm cá thịt vì sẽ nhiễm vị tanh, để xắt bột bánh canh vừa giã nấu chè. Cho gừng nhã nhuyễn trước khi cho bột vào.

Dùng chai cán bột cho mỏng trên mặt thớt, sau đó lấy dao xắt thành từng sợi dài khoảng 15cm thả lên mặt nồi nước đường. Phải cắt bột cho nhanh, giữ lửa sôi mạnh và sôi đều trong suốt quá trình bỏ bột xắt vô nồi nước đường.
Chè bánh canh vừa ngọt, vừa mát lại có mùi thơm của gừng. Ăn chè bánh canh nóng hay nguội đều được. Nếu ai bị đau bụng, ăn chè nóng cộng với gừng thì rất ấm bụng.

Từng sợi bánh canh trắng muốt vừa đưa vào miệng đã cảm giác mát mát đầu lưỡi cùng với vị tê tê của gừng thật thú vị. Dẫu có thưởng thức nhiều của ngon vật lạ nhưng cũng không thể quên được thứ chè dân dã, đơn giản, đặc trưng này.
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Chắc nhà tự trồng quá Sis Nana ơi. Món chè bánh canh này khó kiếm vô cùng!


Chè bánh canh!

VẬT LIỆU VÀ CHUẨN BỊ (Ingredient And Preparation)
600g bột gạo

1/2 đường thẻ nấu với 400g nước lã

1 tàu lá chuối

2 muỗng súp dầu ăn

300g dừa nạo

1 ống vani

100g mè rang chín đập dập

CÁCH LÀM VÀ TRÌNH BÀY (METHODS)
*Chuẩn bị :

Bột gạo: giã nhuyễn , rây kỹ, chế từ từ nước lã vào nhồi, nhồi vừa như bột bánh ít là được ( cho vào độ 2 chén nước lã ).

Bắc xoong nước sôi , lót một miếng lá chuối dưới đấy xoong , cho bột vào luộc, bột trong là được

Vớt ra để ráo nước , cho bột vào cối quết cho bột được mịn.

Lấy miếng lá chuối khác, thoa đều dầu ăn, cho bột lên cán mỏng độ 3mm, xắt thành sợi dài, ngang cũng độ 3mm để riêng ra cho bột không bị dính.

Dừa khô: cho nước ấm vào, vớt lấy một chén nước cốt

*Thực hiện :

Cho 400g nước lã vào xoong , bắc lên bếp nấu sôi , cho đường thẻ đã bẻ nhỏ vào, quậy tan, lọc sạch bụi, cho đường trở vào xoong nấu sôi trở lại .

Xong, thả bột bánh canh vào nấu, nấu cho đến khi bột chín trong là được , cho thêm chút vanị

Khi dùng múc bánh canh ra chén, chế thêm nước cốt dừa, rắc mè lên cho thơm.
 
Hạng C
22/8/08
668
29.562
93
44
TP.HCM
@Ferrari Dino: Hiện tại em vẫn thấy trên chợ Bà Điểm có bán, nhưng em ăn nhiều lần vẫn không tìm lại được hương vị chè bánh canh của chị gái khi xưa bán, món này chị gái làm hoàn toàn bằng bột gạo, không pha bột năng, và dùng đường thẻ vàng nấu chung. Nên khi múc muỗng chè lên sẽ thấy sóng sánh màu vàng của đường thẻ và độ sệt sệt của bột gạo và béo béo của nước cốt dừa chan trên mặt, ăn 2 chén em vẫn còn thấy thèm mặc dù bụng no căng. Hồi lúc em mang thai F1 nhà em thì mỗi ngày em phải mua 5 bịch chè bánh canh để sẵn, khi nào thèm là ăn ngay, vậy mà không hề biết ngán. Hix............. Giờ kiếm được chỗ bán chè bánh canh ngon sao khó quá.
 
Hạng B2
11/11/08
144
458
73
HCMC
Mới ăn lẩu dê với bác Ha Sonata tại quán Ba Sơn đường Võ Văn Kiệt tối nay tới giờ vẫn còn no. Ổng có chụp hình nữa, màu mè ghê luôn, em với bạn vừa vô là có anh trai của bác Hà nướng cho cháp rồi. Lo ăn ko ko quan tâm tới hình hehe. Phải nói là đúng DÊ luôn, sườn nướng quá ngon, lâu rồi em mới ăn sườn dê nướng ngon vậy. Chỗ này với Minh Râu trên Củ Chi là 2 chỗ em chấm nhất về khoản sườn, quán này hơn quán kia 1 tí nữa.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.598
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Lavie2410 nói:
Mới ăn lẩu dê với bác Ha Sonata tại quán Ba Sơn đường Võ Văn Kiệt tối nay tới giờ vẫn còn no. Ổng có chụp hình nữa, màu mè ghê luôn, em với bạn vừa vô là có anh trai của bác Hà nướng cho cháp rồi. Lo ăn ko ko quan tâm tới hình hehe. Phải nói là đúng DÊ luôn, sườn nướng quá ngon, lâu rồi em mới ăn sườn dê nướng ngon vậy. Chỗ này với Minh Râu trên Củ Chi là 2 chỗ em chấm nhất về khoản sườn, quán này hơn quán kia 1 tí nữa.
Dạ đây... nói tới là ...thèm!
5e01a81b.jpg

c98449cd.jpg


ngồi vỉa hè mát rượi...
d7412c12.jpg


ngắm đại lộ Võ Văn Kiệt
d057d296.jpg


món sườn nướng được bưng ra với lò than hồng
35ac1661.jpg


Cái dỉa sườn que nó thế này
a581e0b8.jpg


Rượu ngâm kiểu "ông uống bà khen"
1eb11441.jpg

"nhất dạ lục giao sanh ... ngũ tử"
79d27db6.jpg

chà... bữa nay ông chủ quán (anh Sơn) nổi hứng xách rượu ra đối ẩm ... uống mỗi người 1 xị . Tới khi lẩu bưng ra thì ... bấm máy tùm lum mà giờ ... hổng thấy hình "lẩu" đâu cả mới ... lạ chứ ?
Ăn vặt ở Sài Gòn, làm sao cho "đã"?

Nhưng thiệt tình ... sáng nay người khỏe như trâu, thể dục với cường độ gấp 2 bình thường . Rượu "hà nàm" hay thiệt là hay!
Ăn vặt ở Sài Gòn, làm sao cho "đã"?

4 người ăn nhậu no nê ... tổn thất ...520k!:D
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.598
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Có bác nào rành về các món RÙA, BABA ăn ở đâu thì ngon ạ?
Khi ra Hà Nội em lên khu sân bay Hòa lạc, ăn baba rang muối tuyệt hảo ở nhà hàng Asian Resort. Họ làm món này thế nào mà muối đóng "phấn trắng" quanh miếng thịt baba ngon mê tơi!
Hình dưới đây:
10c929d9.jpg

là món baba rang muối do nhà hàng sân vườn Ngọc Hải (em trai Ngọc Sơn) ở Bà Rịa chế biến.
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Hai nơi mà em từng ăn ba ba và cảm thấy được nhất là ở Hải Phòng và Bà Rịa, còn SG thì hơi chán. Vào mấy nhà hàng lớn thì quá đắt mà chế biến cũng ko có gì đặc biệt.