Hạng D
30/11/07
2.915
146
63
Thành phố mang tên Bác
smileyhibiscus nói:
Liến HÚa bên đừơng Chánh Hưng, gần chợ ốc của cháu nội ông Liến Húa chất như nhau nhưng...giá thì...25k/tô!
QUán 172 Trần Bình Trọng hôm nay là 27k/tô nhưng dạo này béo quá, chỉ thích ăn quán này tầm 6h30-7h30 thôi vì có món sườn non ngon
Quán Tylum thì em khoái ăn ở quán Hùynh Mẫn Đạt, nhưng ăn kiểu của em thì ông chủ nhức đầu: 2 người kêu 2 tô xí quách + 1tô hủ tíu khô, chủ yếu là ăn xí quách...he..he...
Quán hẻm Võ Văn Tần dạo này ít vị rồi, mất ngon mà mắc nữa
Ngày xưa em nhớ ăn Hủ tíu nam vang Liến Húa ở đường Phạm Thế Hiển nay là dưới chân cầu Chánh Hưng gần chợ Phạm Thể Hiển, rất ngon, giá cũng khá cao so với thời điểm khoảng năm 1992. Sau này có mấy chổ cũng lấy thương hiệu LH nhưng cũng kg bằng hương vị ngày trước.
Dạo sau này có Hủ tíu nam vang Hồng cạnh bên chợ Phạm Thế Hiển do 1 chú người Cam nấu hương vị rất ngon đặc trưng, nhưng vài năm nay đi ngang thấy kg còn bán nữa kg biết dời về đâu. Vì lúc trước bà Cả em và bà Cả thằng bạn định qua học cách nấu để mở quán và bác ấy hứa là sẽ dạy với giá là $$$ ... nhưng dự án đó kg tìm được mặt bằng phù hợp nên thôi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Em thì kêu 2 tô hủ tiếu, 2 tô xí quách lun. Buổi tối ăn xí quách rất đã! Chỗ mì Tài bên Trần Cao Vân cũng ngán em giống bác lun, 2 ông vô kêu 2 tô xí quách lớn, xong 2 tô xí quách đi về! :D

smileyhibiscus nói:
Liến HÚa bên đừơng Chánh Hưng, gần chợ ốc của cháu nội ông Liến Húa chất như nhau nhưng...giá thì...25k/tô!
QUán 172 Trần Bình Trọng hôm nay là 27k/tô nhưng dạo này béo quá, chỉ thích ăn quán này tầm 6h30-7h30 thôi vì có món sườn non ngon
Quán Tylum thì em khoái ăn ở quán Hùynh Mẫn Đạt, nhưng ăn kiểu của em thì ông chủ nhức đầu: 2 người kêu 2 tô xí quách + 1tô hủ tíu khô, chủ yếu là ăn xí quách...he..he...
Quán hẻm Võ Văn Tần dạo này ít vị rồi, mất ngon mà mắc nữa
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Đàn ông ai mà ko ghen em! :D Anh ăn ớt nhiều vì thời nhỏ sống ở quê, quen ăn rau rác nhiều. Lớn lên ăn một số món ko có ớt là anh ko thể nào ăn được. Với lại anh cảm thấy món ăn VN đặc biệt là món miền Nam ko có ớt thì ăn nó kỳ kỳ sao ấy! :D

girl_luvs_car nói:
anh dino có hay ghen ko , sao ăn ớt dữ zậy
 
Hạng C
19/12/06
734
368
63
Ngôi Sao Ba Cánh
hồi trc gần nhà em có bà bán banh canh hủ tiếu này nọ , bán ở chợ , em thích nhất là ăn hủ tiếu mì sườn. qua đây em có tập nấu nhưng mà ko dc như bả , hic hic
 
Hạng D
25/9/09
1.353
27
48
53
Q2, TpHCM
Ferrari Dino nói:
Khi nào các bác có dịp đi ngang quận 2 cò hủ tíu chú Tàu ăn ngon lắm và khoảng 8g hay hơn tý là làm thêm tô xí quách nhưng hơi mác và ít àh. Quán mới dời về trên đường Nguyễn Duy Trinh gần cầu Giồng Ông Tố
 
Hạng B2
4/9/06
353
7
18
50
Ferrari Dino nói:
Cùng nà bún mắm nhưng nà bún mắm nên Đè Nẽng! Bún khô kiểu như bún thịt nướng nha các bác ko phải loại bún nấu nước!

12634_1080123023222_1830704196_154526_5187451_n.jpg

Chính xác là phải kêu bằng bún mắm... nêm :D Cái này chống chỉ định cho các bác cao huyết áp nghe, vì mắm mặn lắm... Nhắc đến Đà nẵng có ai nói đến bún cá Quy nhơn chưa ta. Em dân Quy nhơn đây.
Bún cá Quy nhơn, ở Sài gòn bán ở đâu thì em hổng rành :D
Bun_cha_ca.jpg


Bún cá Quy nhơn khác bún cá Đà nẵng (Đức Đà nẵng :cool:) bán nhiều trong Sài gòn ở chỗ nước trong, chứ không có nhiều nước màu, miếng chả cá cũng khác, chỉ rộng độ khoảng 1-1cm... Hình như bác smiley cũng dân Bình Định...