tô cháo của bác Dino ngon quá , bên đây họ nấu cháo lòng theo kiểu nhà hàng lắm , có nghĩa là có 1 nồi cháo chung , ai gọi món như cháo tôm , cháo gà , cháo hải sản cháo thịt heo thì họ sớt ra , thêm thịt vô , là thành cháo , đâm ra vô ăn cháo lòng mà tô cháo trắng bóc , nhìn chán gì đâu. Đã vậy còn ko có giá già hết , ko có xả băm luôn.
Bác nào thích ăn bánh mì gà thì ngay góc Cao Thắng và 3/2, góc có tiệm áo cưới từ 3/2 quẹo qua Cao Thắng để tới Điện Biên Phủ. Cách đây 3 tháng thì là 12k/ ổ. Đặc biệt ở đây là các nguyên liệu họ tự làm chứ không đặt mua (trừ bánh mì
)
ngày em còn nhỏ có bán nửa ổ hay bánh mì con cóc , nhưng giờ làm gì có chuyện đó pk các bác , bánh mì bì 2k5 , bánh mì thịt 3k , bây h 15k hic hic
Em tìm lại hơn 10 trang vẫn chưa thấy . Bác Bông Bụp có đi ngang đây thì cho e xin cái địa chỉ nhé ! cảm ơnFerrari Dino nói:Có quán gì trên đường Sương Nguyệt Ánh mà bác Bông Bụp có nói mấy trang trước đó khoa ơi!
Bác Dino cho e cái địa chỉ của quán cháo ếch hôm nào e đi ăn thử , chứ ăn trong Lioncity thì ngon mà hơi bị "đau bụng" 1 con ếch e nhớ k lần hình như là 88k bao gồm VAT
@ Khoa: Khoẻ hem? Cưới dzợ xong mất hút lun hén? 
Ốc ác muốn ăn kiểu Bắc thì có lẽ cứ phải lên tạm Thanh Hải ở Kỳ Đồng đi thôi, ở SG kiếm được 1 quán thứ 2 bằng nó đã khó chứ chưa nói là phải tìm hơn nó.
Trước cổng Thanh Hải, có Miến Gà ăn cũng good lắm.
Cháo ếch thì anh hay xử trên Quán nhậu Tí Gậu ở bờ kè Trần Nhật Duật. Chu choa,nhậu tê tê - kêu nồi cháo ếch nóng ăn với tía tô, mồng tơi...ngon hơn cháo ếch ăn chính hiệu bên Sing.
hổng biết là cháo ngon hay lúc nhậu tê tê rồi ăn cháo nóng thì cảm giác ngon.
Chưa thấy bác nào điểm danh quán 53A Huỳnh Mẫn Đạt ở Q5 nhỉ? Quán này ăn nghêu hấp sả ngon vô đối ở Sài Gòn, đặc biệt là húp cái nước của nồi nghêu hấp á : Nóng - đậm đà - thơm lựng mùi sả, cay cay của ớt. Nhắc thèm quá.
Ở đấy còn có hột vịt lộn xào me, ăn với bánh mì nóng cũng hết xẩy luôn.
Ốc ác muốn ăn kiểu Bắc thì có lẽ cứ phải lên tạm Thanh Hải ở Kỳ Đồng đi thôi, ở SG kiếm được 1 quán thứ 2 bằng nó đã khó chứ chưa nói là phải tìm hơn nó.
Trước cổng Thanh Hải, có Miến Gà ăn cũng good lắm.
Cháo ếch thì anh hay xử trên Quán nhậu Tí Gậu ở bờ kè Trần Nhật Duật. Chu choa,nhậu tê tê - kêu nồi cháo ếch nóng ăn với tía tô, mồng tơi...ngon hơn cháo ếch ăn chính hiệu bên Sing.
Chưa thấy bác nào điểm danh quán 53A Huỳnh Mẫn Đạt ở Q5 nhỉ? Quán này ăn nghêu hấp sả ngon vô đối ở Sài Gòn, đặc biệt là húp cái nước của nồi nghêu hấp á : Nóng - đậm đà - thơm lựng mùi sả, cay cay của ớt. Nhắc thèm quá.
Ở đấy còn có hột vịt lộn xào me, ăn với bánh mì nóng cũng hết xẩy luôn.
Bác hỏi quán nào hỉ? Ở Sương NGuyệaânh có mấy quán tính từ CMT8:khoa nói:Em tìm lại hơn 10 trang vẫn chưa thấy . Bác Bông Bụp có đi ngang đây thì cho e xin cái địa chỉ nhé ! cảm ơnFerrari Dino nói:Có quán gì trên đường Sương Nguyệt Ánh mà bác Bông Bụp có nói mấy trang trước đó khoa ơi!
Bác Dino cho e cái địa chỉ của quán cháo ếch hôm nào e đi ăn thử , chứ ăn trong Lioncity thì ngon mà hơi bị "đau bụng" 1 con ếch e nhớ k lần hình như là 88k bao gồm VAT
- Bên phải, ngay trước mã Ngọc Sơn có quán nhậu bình dân kiểu Bắc, em thích sò huyết nướng ở đây nhưng cách phụ vụ thì...hơi ẹ
- Trứơc Thẩm mỹ viện 89 là quán cá viên chiên
- Cuối đường là quán cơm sườn que nướng Mekong của nhạc sĩ Tôn Thất Lập