Á à, hóa ra gà lên mâm là gỏi gà ăn cùng xôi hỉ? Gỏi gà thì em hảo còn xôi thì hông vì ăn xôi mập và mau ngán lắm. Em thấy quán Mai Phai đó quất cái bảng "đặc sản gà lên mâm" mà cứ thắc mắc không biết là kiểu gì. Vậy chắc đến đó sẽ kêu mấy món khác nhậu chứ ăn xôi gà kiểu này sao uống nỗi trời.justintran nói:Lavie2410 nói:Món sá sùng thì em khoái lắm còn cái gà lên mâm thì ko biết nó ra làm sao. Mà em thấy gà nào mà chả lên mâm, không lên mâm làm sao ăn hehehe.
Gà lên mâm là như vầy nè bác: Gà xé trộn với rau, giống gỏi, nhưng không xé nhỏ lắm, bày lên mâm, ở giữa là xôi để ăn kèm... Cái này ra Đà nẵng em mới biết, hình ở Đà nẵng, còn Sài gòn thì chưa nghe và ăn bao giờ![]()
![]()
Hẻm nhà bác ở đâu thế ạ? Bữa nào em ghé ăn thử ^^LouisNguyen nói:trong hẻm em còn 8000đ 1 tô mợ , nhiều lúc thèm , ra làm 2 tô 1 lượt, mổi lần trả tiền đều ngạc nhiên. Sao còn giá này (?) . Lần gần đây nhất ăn cách đây 15 ngày. Giờ nhắc sao thèm quá, ra làm 2 tô nửa hen?girl_luvs_car nói:mì gõ bây h bao nhiêu 1 tô vậy các bác ? sao em thấy ng vietnam nấu mì gõ hay quá chỗ nào ăn cũng như nhau , hay nó có chỗ bán sỉ nc lèo vậy ????
Thớt này hay nhưng dài quá rùi, đâm ra dễ bị loạn các bác ạ. Em thì hay vào monngonsaigon chấm com để tìm tin về ẩm thực. Em rất thích nấu ăn, hihi. Mơ ước đến nữa sẽ được chăm sóc chồng con bằng những bữa ăn do mình nấu. Em đang phấn đấu đây ^^
Last edited by a moderator:
Der Fahrer nói:Thùng nước xe Mỳ gõ nào cũng đầy " Trùn chỉ " ở trong cho ngọt nước đó ! Gặp trời tối tối mà chủ xe múc cái vá chan nước sâu sâu một chút là lên cả mớ trùn , ăn lùng bùng trong miệng , ấn tượng lắm ...Khi xưa còn bé , mấy xe bán ở góc Kỳ Đồng - Trương minh Giảng chuyên bí quyết này !
Nguồng "trùn chỉ" là chân cầu Trương Minh Giảng , đối diện Vạn Hạnh ! Em có thời kỳ đi gõ mỳ chai chân nên rành lắm , tin em đí !
Trời! thông tin này thật bao nhiêu % hả bác? Chít mẹ em rồi! Hồi đó tới giờ ăn biết bao nhiêu là tô mì gõ!!
smileyhibiscus nói:He..he..có em nè bác, cũng đua theo bác luôn á, em quất 1 hơi 4v choco ớt, Sầu riêng hôm nay ngon thiệt, em vô trễ nên ăn flan nóng mới ghê chứ. Mấy em ở đây thấy em là cừơi tít hỏi em "hôm nay c ăn hết đủ loại kg?", quê gì đâu
hic,.. cho em quê mùa hỏi chút. Buffet kem địa chỉ là ở đâu vậy bác?
Còn vô số món mà các bác! Em thì có hạn, các bác phải vào bếp với em với chứ, mình em với vài bác mần seo nổi. Mờ lại dạo này em nhậu hơi bị nhiều nên bỏ lun ăn uống! Hix!
Ồi ... em bít chuyện này từ hồi còn trẻ!sununhat nói:Der Fahrer nói:Thùng nước xe Mỳ gõ nào cũng đầy " Trùn chỉ " ở trong cho ngọt nước đó ! Gặp trời tối tối mà chủ xe múc cái vá chan nước sâu sâu một chút là lên cả mớ trùn , ăn lùng bùng trong miệng , ấn tượng lắm ...Khi xưa còn bé , mấy xe bán ở góc Kỳ Đồng - Trương minh Giảng chuyên bí quyết này !
Nguồng "trùn chỉ" là chân cầu Trương Minh Giảng , đối diện Vạn Hạnh ! Em có thời kỳ đi gõ mỳ chai chân nên rành lắm , tin em đí !
Trời! thông tin này thật bao nhiêu % hả bác? Chít mẹ em rồi! Hồi đó tới giờ ăn biết bao nhiêu là tô mì gõ!!
Giờ ... già rồi vẫn măm mỳ gõ đều đều, măm từ hổi tới giờ có chết đâu nào?
(có điều ... bụng hơi BỰ, tưởng gan máu nhiễm mỡ!!! BS khám, XN tùm lum tà la không ra bịnh gì??? Hổm xin con cháu chai thuốc xổ làm một hơi ... 3h sau, má ơi.. "nói về LÃI" không à![:O]
