Tập Lái
28/5/11
46
0
0
37
Lạ miệng hủ tíu cật đường Trương Định</h1> Cái dai, giòn, hơi ngái ngái của cật khiến món ăn này "được lòng" cả thực khách trong và ngoài nước.
t665937.jpg
Tạo lạc gần ngã tư Trương Định – Lý Tự Trọng (Q.1) nhưng quán Hủ tíu mì thập cẩm không tạo cảm giác sang trọng như những hàng bên cạnh mà bình dân với kiểu quán truyền thống: khu vực bếp kê trước, các bộ bàn ghế thấp kê bên trong.
Điểm lạ thứ hai là ở trên tường tại mỗi bàn, ngoài thực đơn khá chi tiết còn đính kèm tờ giấy với cách tính tiền nhân theo số lượng tô, tạo cảm giác là lạ, thậm chí hơi buồn cười với một quán có "máu mặt" trong làng ẩm thực Sài Thành.
Các món chính của quán là hủ tíu/ mì cật, nạc, xương được chia thành 2 cách chế biến đối nghịch nhau là khô và nước, dai và mềm. Sự khác nhau giữa tô hủ tíu khô và hủ tíu nước ai cũng có thể đoán được, song giữa hủ tíu dai và mềm sẽ khiến bạn tròn mắt. Bởi theo phục vụ thì “hủ tíu dai được nấu bằng cọng hủ tíu, còn hủ tíu mềm được nấu bằng bánh phở". Và dù gọi món khô hay nước, mỗi suất đều kèm theo một chén nước súp để bạn có thể tuỳ nghi sử dụng.
Một tô của quán nhìn qua có cảm giác hơi "hẻo" với vắt hủ tíu nhỏ "in bóng" trong phần nước lèo trong vắt, vài miếng cật tầm tầm, ít thịt bằm, ít giá, ít hẹ. Song khi thưởng thức, bạn sẽ có cảm giác vửa đủ với cái dai của những cọng hủ tíu, cái ngọt béo của nước, vị dai mềm của thịt bằm. Và những lát cật khi trải đều ra cũng không nhỏ như bạn tưởng, lại vừa nấu chín tới nên có vị giòn, béo và hơi ngai ngái.
Nước chấm riêng của quán là hỗn hợp nước tương, dấm và ớt sa tế nên hơi chua, mặn, có vị cay nhẹ. Nhiều người thích cho hẳn chén ớt sa tế vào tô, khiến nước dùng thơm nồng, đậm đà. Nhiều người lại thích gia giảm một ít ớt sa tế lên đũa hủ tíu, khiến chúng như được ướp hương thơm vị cay nồng, vị chua của loại nước chấm đặc biệt. Mỗi cách dùng mang lại cảm giác khác nhau song vì quán không hề “tính toán” với khách việc xin thêm nước chấm.
t665938.jpg
Tô hủ tíu thịt nạc khô dai hấp dẫn với những miếng giò nạc ngọt mềm.
t665941.jpg
Hủ tíu cật quyến rũ với những lát cật trắng phau, to bản.
t665944.jpg
Gia giảm với nước chấm đặc biệt khiến cọng hủ tíu như được ướp hương thơm vị, vị cay và chua nhẹ.
Nếu một tô hủ tíu như thế vẫn chưa no bụng, bạn có thể gọi thêm các món ăn kèm như gân, thịt nạc, xương, vắt mì… với mức giá khá bình dân. Song nếu thích cảm nhận vị ngon của phần nguyên liệu nổi tiếng tại đây, một gợi ý cho bạn là một chén gân vốn là phần gân của cật. Khác với phần thịt cho cảm giác mềm, bùi, gân cật cho cảm giác dai dòn, dễ ăn và dễ cảm nhận.
Quán bán hai ca, sáng từ 7h-11h và chiều từ 15h-23h. Giá các món mì, hủ tíu từ 32.000-36.000 đồng/tô. Giá các món ăn kèm từ 8.000-25.000 đồng/món.
t665958.jpg
Địa chỉ: Quán Hủ tíu mì thập cẩm, 62 Trương Định, Q.1, TP. HCM.
 
Hạng B2
11/11/08
144
458
73
HCMC
Ban nãy em cũng mới vừa ăn mì xong, mà mưa quá nên chả có hình ảnh gì, ăn quán lề đường mà. Xe mì Tàu tại số 242 hay 142 gì đó đường Bàn Cờ, ngay góc ngã tư hẻm - Bàn Cờ cuối cùng hướng từ NĐC ra ĐBP. Đối diện có bột chiên, cơm chiên, rồi cà phê nữa. Xe bán lề đường nhưng mà ngon, em kêu mì thập cẩm không gan (em ko biết ăn gan), trong tô mì có 1 cái bánh tôm, xá xíu, bao tử, gà ta xé nhỏ, cải ngọt và hẹ. Húp miếng nước lèo thấy đậm đà, ít dầu mỡ, ăn sợ mì tươi thấy dai thơm nói chung là ngon. Ăn xong tính tiền cho tô mì thập cẩm 2 vắt là 25k/tô. Theo cảm nhận của em thì mì này hơn xe mì 70 năm bên Lê Đại Hành 1 bậc và xe mì CMT8 - Hòa Hưng 2bậc.
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Hum qua trời mưa em đi lai rai chân gà, cút nướng ở cuối đường Trương Định gần ra bờ kè. Các bác chạy cuối đường TĐ đừng ra đến bờ kè nhìn sang trái có con hẻm, chạy vào 5-10m là thấy quán. Kêu bia có người xách cái giỏ đựng mấy chai bia đến, nhìn lạ lạ!

3636992191_9abe2c4624.jpg
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Bánh hỏi Bình Định - Bánh hỏi được làm từ gạo, ăn với lá hẹ, nước chấm đủ vị chua, cay, mặn ngọt; ăn vừa ngon, vừa bổ, có thể ăn no thay cơm. Đây là món đặc sản của Bình Định mà cả người nông thôn và thành thị đều ưa chuộng.

Bánh hỏi - cái tên gọi thật ngộ nghĩnh, mới nghe qua thấy là lạ, nó là loại bánh được xếp vào hàng đặc sản nổi tiếng của Bình Định. Người người, nhà nhà ở đây rất ưa chuộng, món ăn bình thường, đơn giản mà ngon miệng ấỵ Nhiều nơi ở Bình Định có các cơ sở làm bánh hỏi, và nhiều hàng quán mọc lên tự bao đời chỉ chuyên bán bánh hỏị Dân phố thì có thói quen dùng bánh hỏi vào bữa điểm tâm buổi sáng trước khi bắt đầu công việc mớị . Còn dân vùng thôn quê ở Bình Định thường dùng bánh hỏi vào bữa giữa buổi (gọi là nửa buổi và xế).

Bánh hỏi được làm từ gạo ngon, thơm, trắng nhất. Sợi bánh nhỏ li ti như sợi râu bắp (ngô). Nó được những đôi tay khéo léo làm thành những thếp mỏng, hình chữ nhật, dài bằng hai ngón taỵ Để bánh mịn, mềm, các sợi bánh không dính chụm vào nhau thì khâu nhồi bột phải thật kỹ và khâu bắc thành từng thếp trên vỉa tre phải nhanh và khéọ

Bánh hỏi rất hợp với lá hẹ. Ăn bánh mà không có lá hẹ thì mất một phần vị ngon. Hẹ tươi thái mỏng rắc lên bánh, dùng dầu (mỡ) phi thơm quệt một lớp thật mỏng lên từng thếp bánh để lá hẹ dính kết, không bị rơi rạ Nước chấm pha khéo cùng đường đen (đường kết tinh), vắt chanh, thêm một vài lát ớt đỏ tươi, tạo nên vị chua chua, ngọt ngọt, hòa cùng vị mặn của nước chấm, và vị cay của ớt đi với bánh hỏi thật là tuyệt! Bánh hỏi ăn kèm thêm một ít lòng heo, thịt ba chỉ hay chả lụa cuốn với bánh tráng mỏng thì càng ngon.Vị ngọt, thanh, bùi của bột gạo, vị cay the the của lá hẹ, cùng với vị béo của dầu, mỡ, khiến người ta bị quyến rũ. Bánh hỏi ăn không ngán như những thứ bánh khác, có thể ăn no, ăn thay cơm vì nó vừa ngon, vừa bổ. Hiện nay ở Quảng Ngãi, Phú Yên nhiều người cũng học cách làm bánh hỏi của Bình Định, nhưng không thể ngon bằng, có cảm giác như thiếu một cái gì đó. Đến Bình Định, bạn không chỉ được thưởng thức những đặc sản như bánh tráng dừa Tam Quan, bánh ít lá gai mà còn có bánh hỏi! Cái tên bánh thật mộc mạc mà thân thương lạ.
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Ngoài ra bà cả em bảo 150 Đặng Văn Ngữ, và chỗ này:

Có 2 quán bánh hỏi cháo lòng cực ngọn và giá cực rẻ (rẻ nhất quả đất ...). 2-3 người ăn khoảng 35.000 là ngất.
Chỉ có điều quán quá bình dân nên nhiều khi thấy hơi ngại. Nhưng khi họ mang một đĩa lòng còn nghi ngút khói thì mọi sự nghi ngại hầu như tan biến... nhớ vắt chanh lên đĩa lòng nhé (chà nói đến đây "nô tài" thấy khó chịu quá). Lòng heo ở đây hình như được tuyển chọn nên lần nào mình ăn cũng thấy rất tươi và ngon.
Theo tiêu chuẩn sẽ có: Một đĩa lòng heo (rất to), bánh hỏi và cháo lòng. (tăm miễn phí).
Bạn đến đó bằng cách nào nhỉ?
Nếu bạn từ Ngã 3 Gò Găng đi vào sân bay gặp ngã 3 đầu tiên thì rẽ trái. Đoạn đường này là đường cũ đi lên Tây Sơn nay không còn dùng nữa vì đã làm đường mới ngay cổng sân bay thay thế rồi. Lưu ý là chưa đi qua đường tàu lửa.
Còn nếu bạn từ sân bay đi ra thì qua khỏi cổng sân bay, vượt qua đường tàu, rẽ phải khoảng 100m là đến.
Chỗ này có hai quán đối diện nhau, bạn muốn ăn quán nào cũng được, đều ngon như nhau. Hai quán này chỉ bán cho người địa phương nên rất rẻ và ngon.