Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Đúng rồi bác ợ! Trước em hay ăn ở Xinh Xinh! Rau nó xắt nhuyễn hết mà nước dùng rất ngon. Lấy phòng riêng nhậu, làm vài ván..... tưng tưng kêu cháo cá hoặc bún thang ra ăn giã rượu mần típ! :D Lâu rồi ko trở lại ko biết còn ko nữa, mấy chiến hữu gì tứ phương! :confused:

Cá mập nói:
Bún thang hả bác?:D
 
Hạng B2
4/9/06
353
7
18
50
Ferrari Dino nói:
Ôi em thèm cái này... Lúc trước có ăn ở chỗ Trương Định, góc gần Phạm Hồng Thái, lâu quá không ghé lại giờ không biết còn không... Chỗ này không nhớ tên, chỉ nhớ là nó bán bún mọc, bún thang theo kiểu của người Bắc. Đúng như bác Ferrari Dino nói, bữa nào nhậu nhiều sáng ra làm tô này là tỉnh. Giờ ở Đà nẵng hỏi cái này gần như chẳng ai biết :( kể cả mấy chỗ bán bún theo kiểu Bắc...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
Chợ Lê Hồng Phong, Q.10 còn được gọi là chợ Campuchia hay chợ Miên vì đây là khu chợ tập trung những người dân Việt hồi hương từ Campuchia. Và chỉ đến đây bạn mới thưởng thức được những món chè độc đáo, mang đậm hương vị xứ Chùa Tháp.
t670618.jpg

Khám phá hương vị chè Campuchia ở Sài Gòn

Trừ cái vị nước cốt dừa béo, thơm sầu riêng, thì chè này hoàn toàn khác hẳn chè Thái. Không có quá nhiều nguyên liệu và ngọt như chè Thái, món chè Campuchia chỉ gồm một vài nguyên liệu cơ bản như sữa tươi, cốt dừa, sầu riêng, thốt nốt, bí đỏ, lòng đỏ trứng… Hương vị sầu riêng hoà với vị béo của sữa tươi, nước cốt dừa, mằn mặn của lòng đỏ trứng củng đủ tạo nên nét đặc trưng của chè.

Độc đáo nhất phải kể đến món chè bí chưng (tiếng Campuchia gọi là num-à-pơi). Bí dùng để nấu chè là loại bí ngô nhỏ xinh chắc, sáp không bở như loại bí ngô to. Ruột bí được nạo rỗng, thay vào bằng hỗn hợp sữa bột, sữa đặc và cả nước cốt dừa, tất cả đánh cùng với lòng đỏ trứng, đem hấp cách thủy, sao cho quả bí mềm mà không nhão, lớp vỏ ngoài vẫn còn nguyên không bục.

Người sành ăn khi nếm num-à-pơi không bao giờ ăn từng phần, mà phải xắn một lúc cả nhân lẫn vỏ. Có vậy mới thưởng thức được cùng lúc hương vị béo thơm của trứng gà và nước cốt dừa hòa quyện với chút bí đỏ vừa dẻo vừa bùi

Chính vì nhân được làm từ lòng đỏ trứng, sữa, dừa cộng với việc được hấp trong quả bí đỏ nên món chè này vừa có màu vàng ươm tự nhiên, cùng mùi beo béo mùi dừa, vị ngọt thanh, bùi bùi của bí, của hột gà hòa cùng sữa, ngon không thể tả hết.

t670562.jpg


Lòng đỏ trứng trộn với nếp mịn gấp thành nếp, trông như bánh xếp.
t670563.jpg


Nguyên liệu nấu chè được lấy mua từ Campuchia. Cứ 3- 4 ngày lại được nhập về một lần.

t670565.jpg


Cô Huôi, chủ quán cũng là người gốc Campuchia vừa bán, vừa chia sẻ "bí kíp" nấu chè.

t670619.jpg


Nếu muốn thưởng thức món chè tuyệt vời này thì hãy mau chóng đến chợ Lê Hồng Phong để thưởng thức.

Một món nữa mà bạn không thể bỏ qua khi đến đây là xôi Xiêm. Xôi có vị dẻo mềm của nếp, vừa vặn không quá khô hay nhão; vị béo thơm, ngọt mát, sền sệt của nước xốt; vị beo béo cốt dừa, thoảng nhẹ lá dứa, và không thể thiếu mùi thơm ngất ngây của sầu riêng. Hương vị hòa quyện, càng làm cho món ngon thêm đặc biệt. Đưa vào trong miệng, các vị hòa lẫn vào nhau cho ta cảm giác thơm mát ngon lành. Ăn xôi Xiêm chỉ nên ăn vừa đủ, một vốc xôi nhỏ đủ để lưu lại cảm giác thòm thèm.

t670620.jpg


Khác với các món xôi Việt, xôi Xiêm ngon hơn khi ăn lạnh. Xôi được đơm ra đĩa, trét lên một lớp xốt mỏng, màu vàng nhẹ trên mặt, thêm chút nước cốt dừa sần sệt.

Chè thốt nốt Campuchia được chế biến khá khác so với món chè thốt nốt vẫn thường bán ở các xe đẩy dọc đường. Món chè này thoạt đầu ăn thì tưởng nhạt, nhưng càng ăn càng cảm được vị ngọt thanh, tươi mát. Cô Huôi chủ quán chia sẻ: " Khi nấu nên dậm thêm chút muối để món chè được ngọt thanh tự nhiên". Món chè thốt nốt Campuchia ăn kèm với nước cốt dừa và sầu riêng, khi ăn trộn đều để hương vị hòa quyện vào nhau ngọt mát. Lớp cùi thốt nốt sau khi được thái mỏng, không đem ướp đường như người ta vẫn làm mà thấm tháp vị ngọt, béo từ chính nước cốt dừa và sầu riêng mang lại.

t670568.jpg


Giải nhiệt với chè thốt nốt.

Chè ở đây có giá từ 10 - 20 nghìn đồng một tô. Muốn thưởng thức nhiều món cùng lúc bạn nên gọi mỗi món một đơn vị và ăn chung, như vậy sẽ vừa vặn và không ngán. Ngoài những món trên, quán chè Campuchia còn có cả chè thập cẩm Thái Lan, chè hột me, chè Thái...

t670572.jpg


"Ban đầu quán chè được gọi vui là "quán chè Nhật" vì những ngày đầu quán khá thô sơ, chưa có nhiều bàn ghế như bây giờ, thực khách phải ngồi bệt trên sàn mà thưởng thức chè", cô Huôi chia sẻ.
t670573.jpg


Chiếc tượng nhỏ này được cô chủ giới thiệu là "cô thần tài" của Campuchia giống như thần tài ở Việt Nam.
http://www.zing.vn/news/an-ngon/kham...n/a128240.html

Chỗ này Smiley ăn gần 20năm rồi. Thích hợp cho teen & phụ nữ thôi nhen. Mấy bác Oser yêu cầu cao thì chống chỉ định à!
Đến Nhà Văn Hóa Q.10 trên đừơng Lý Thái Tổ chạy vô, rẽ phải ngay hông trừơng Hồ Thị Kỷ, rẽ trái chạy tới cuối đường hẻm (gần tới chợ) , nhìn thấy quán bún bò chóc thì lùi lại 2 căn.
Cô này bán từ 8h sáng tới 6h chiều. Giá chén chè này mới ăn chiều hôm qua là 20k, ai kg chịu dừa & sầu riêng thì nên suy nghĩ lại
Trong này còn có bánh khọt trắng nước dừa, bánh lọt xào, bánh flan cafe cốt dừa, phá lấu lòng bò...nói chung là đủ thứ ăn chơi Nam bộ lai Miên...
Ah, món bí đỏ này có thể mua cả trái về quăng tủ lạnh ăn, có công dụng giảm nhức đầu của phụ nữ & tăng ký lô nhen!!!