Của cao của cao, heheMột đồng chí đang âm mưu dành cái ghế.
Toàn bộ nội thất ( taplo, tapi, con ngựa , laphong ........ trừ bộ ghế thoai)
Bộ dây điện khoang máy , dây điện taplo trên , dây điện dưới taplo
Bo ga tay ( cruise)
Két nước , ốp capo , bộ tay gạt nước
Bộ khiển bấm kính( 4 cái), bộ dây 4 cánh cửa. Cốp sau , bộ đèn đuôi ...
Ai , len tiếng đê???
4 cái vỏ bộn lúa ah.Chứ gì nữa, bà mịa, sáng bỏ con 92 làm lạnh ở GD về nhà, chiều nhờ thằng bạn lấy con 98 mới tậu chở xuống lấy xe, mới đi được 10km nổ vỏ trước, hên mình thấy vỏ yếu nên chạy chậm nên ko sao chỉ báo hại mất thời gian, mà vỏ xicua tèo luôn làm fai nhờ chổ wen đem nguyên cái bánh xuống gắn vô chạy về tiệm võ thay luôn bốn cái võ mới rùi đi sg đám cưới giờ này mới về tới nhà nè
Em đã ra đi cùng Hà Lan..lỡ hẹn với XLELàm lun 10 khìn đi bác, 10 chai sao lấy được XLE.
mấy hôm nay không thấy bác Thư vào nhỉ ?? làm theard vắng hẳn luôn
Mai mốt gì tui mua 1 hủ gởi cho. 70k thôiBác sử dụng chất liệu gì? Tháng trước em mượn hủ lencos hiệu Toa của bác Khôi quét phía dưới hộc bánh sơ cua, chất này khi pha với nước sẽ cho ra màu nâu nhưng khi quét xong sau đó sẽ thành màu đen, cũng rất nhanh khô và bám dính rất tốt, em rất ưng ý.
Tuần trước em rãnh, chạy ra tiệm sơn mua 1 hủ y vậy nhưng hết hàng, cô chủ giới thiệu lọai khác của Singapore, giá 120k/lít, tưởng ngon, đem về pha xăng quét nó đen thui mà ko dính gì hết, quét xong cái gầm em quăng hết 2 cái áo, sau đó kiểm tra lại chất bám dính thì khi đụng tay vào nó dính tay và bong ra từng mảng, ko biết khi khô sẽ như thế nào vì cả tuần nay em chưa kiểm tra lại.
Chắc phải đi lùng cái hủ màu nâu của bác Khôi quét thêm 1 lớp nữa quá.
Sao ko làm 1 két luôn mà chơi nữa sọt hà bác.Ha Lan ơi....sao lại như thế...em chấp nửa trái mà...10 chai...đi xa