Hạng D
14/3/09
1.344
406
83
Phan Thiết
Em thì chia sẻ quan điểm:

Việc giữa mình và người kia thì nên giải quyết trong khuôn khổ của những người có liên quan thôi bác, bác có thể rảnh rỗi, dư thừa thời gian trong khi những người tham gia giao thông khác có khi họ rất bận rộn, hối hả, và có khi là họ đi khám chữa bệnh, cấp cứu.... bác làm thế chỉ thể hiện ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Gọi C.A thì bác cứ gọi chứ cần gì phải chàng hảng ra để gây thêm kẹt xe, tụ tập hiếu kỳ.

Quân tử nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì thôi làm một cái dứt điểm để phân định kẻ ở người đi
:3danbanh:
Mình có quyền nhờ sự trợ giúp quanh mình chứ bác, thử hỏi nếu bác gọi 113 thì bao lâu chúng nó tới, khi tới chưa thấy hình đã nghe chúng nó báo động ầm ĩ. Thằng ăn vạ cũng vì thế mà dong mất, không khéo bác mang tội quấy rối. Có những người xung quanh làm chứng và hổ trợ thì chưa đầy 5 phút giải tán ngay, nếu dây dưa lâu bọn áo vàng tới thì cũng có những người xung quanh làm chứng cho mình.
Bác quân tử làm 1 cái dứt điểm thì có mang hoạ vào thân với những thằng hùa và không hiểu chuyện. Đụng vào bọn ăn vạ có mà tan nhà nát cửa, có khi mất cả mạng như chơi
 
Hạng C
27/7/14
533
983
93
Mình nể anh tài quá ! Gặp mình chắc được lần đầu là giỏi , lần 2 là chấp nhận trầy / móp xe cho nó lăn ra đường luôn … Coi clip ứa gan dùm anh tài :3dgian:
 
Hạng B1
3/7/16
89
46
18
36
hạ kiến xuống xíu , nhắc đt lên. a lô a hả, e đang đi đoạn đường ..... có đứa này chạy xe máy chặn đầu em , giờ tính nó sau anh. dạ dạ đoạn đường .... sao a. a cho đàn em xuống hả a. dạ dạ cảm ơn a.

A lô a ơi , e tới khúc nhà a rồi đây, nhưng có chiếc xe máy nó cúp đầu xe em chặng lại đứng giữa đường a ah. a ra đây đi xử nó luôn hay sao a.

kaaaaaaaaaa noi chơi vui thôi , chứ găp em cho nó lạn lạn đi e tắp xe vô lề thử coi nó làm gì.tay thì thủ sẵng đồ chơi , nó mà manh động là phan luôn
 
Hạng B2
26/1/15
189
335
63
53
Ở quê tui, 1 là xuống xe ngay,tẩn cho 1 trận, 2 là giả bộ hợp tác, dụ hắn ra chổ đường văng vắng xe, rồi cho hắn ăn tiệc no luôn.
Ở đời, có nhiều khi, Nhịn được Lành.
Nhưng, có những lúc Nhịn thì nó làm tới !!!???
Nỏ biết đàng mô mà lần !!!
Tùy cơ, ứng biến thôi. Nhiều thằng nát rượu, làng tàng, đi xe cũng ba gai lắm.
Những thằng đó, chỉ dạy cho 1 lần, tự nó nhớ suốt đời.
Nếu, ai cũng Nhịn, thì tự nhiên Nó ( cái xấu) trổ tài hằng ngày !!! Riết rồi, nó chẳng sợ ai hết.
 
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Thằng 2B này hình như thuộc 1 băng dàn cảnh ngoài khúc này đó các bác!
Đoạn cuối clip, có 1 2B khác cùng băng nó ra nói chuyện với nó, chắc kêu con mồi cứng cố thủ, bỏ đi ! :3dchientrung:

Bước xuống xe là nó vây 3-4 đứa đánh - cướp. :3dandap::3dsohai:


Tui đụng với chính nó 1 lần khúc này rồi năm 2014, hồi đó chưa gắn cam hành trình nên không có clip report anh em, nó cũng tự nhiên đi theo cà khịa, nhưng tui lách qua chạy luôn, nó rượt theo không kịp.
Mà nó rượt kịp thì xác định số mạng nó luôn!
:3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi:

Có ông bạn thì yếu kinh nghiệm hơn, bị chận, gõ kính, ổng dại, hạ kính cái là thêm 2 thằng xáp lại, ổng đi với vợ & con gái nhỏ, phải cúng tụi nó 200k mới cho đi đó. :3dgolf:
Nghe ổng tả có vẻ băng này, đoạn này luôn!
Ổng bị hồi cuối năm 2015 rồi.
:3dlacdau::3ddown:
 
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
cùi hủi thần kinh thêm chút ngáo đá...... chả biết dùng từ nào.

Công nhận là bác tài nhẫn nhịn thật dù nhìn mặt mũi hơi gấu tí, chắc tại F1 nằm sau.
tại bà chị khuyên thôi đó, chứ bà chị mà gật đầu thì chưa biết thằng này ra sao nữa. Hay là lên chùa?