nghe bác về trang bị bộ đồ nghề xịt muỗi, xịt sét và mở vỏ xeBác thủ chai xịt cay là vi phạm pháp luật nhen!
Nhưng ai cấm bác mang xịt muỗi theo để xịt xe chống muỗi, RP7 xịt chống sét & rã sét các chi tiết.
Và tỏ ra khá hiệu quả, vụ nó vây 2 thằng bên Q.7 đầu năm nay, tui hé kính vài cm, xịt thẳng vô mắt nó, nó đang xáp xáp mặt bị bất ngờ, la hét dụi mắt, tui đánh lái chạy mất!!! kakakaa...
Còn nếu nó vây như vụ NT, thì ống tuýp & cờ lê mà xúc nó!!!
À, ống tuýp mục đích chính để nối cờ lê xoay mở bánh xe, thay bánh sơ cua...v..v...v...nhen! hehehe...![]()
phải có máu đổ thì các anh mới lục tục lên đườngMoạ nhắc 113. Em đưa gia đình đi cà phê. Lúc về đứa e gái đang bế con nhỏ loạng choạng làm đổ cái rổ phơi tô, dĩa của mẹ nhà bếp phơi ngoài đường. Kết quả làm bể một cái tô. E nói mấy đứa nhân viên bao nhiêu tiền để e đền thì nó bảo a đi nhanh đi. E đi được 100m mụ già nhà bếp chạy xe máy lên chặn đầu ko cho đi rồi chửi um sùm lên. Mụ cầm đt gọi mấy đứa nhân viên ra đánh lộn. Em móc đt gọi 113. A trực ban hỏi địa chỉ cụ thể ở đâu, tên gì, tại sao va chạm, bảo e thương lượng đi. E nói người ta cứ chửi rồi gọi giang hồ đến đanh nhau a phải đến ngay ko thì có án mạng. Tay trực ban nói va chạm bể cái tô công an nào đến giải quyết? Tự thương lượng đi rồi cúp máy. Chắc mấy ảnh đợi có đánh lộn thật sự rồi mới đến hay sao đó.
Chuẩn bác!nghe bác về trang bị bộ đồ nghề xịt muỗi, xịt sét và mở vỏ xe
Đi xe 4B, đậu xe, nhứt là về quê hay khu du lịch, muỗi nhiều lém nè!
Rùi đi sình bùn, cũng nguy cơ sét các chi tiết ốc bu lông, bánh xe....
Khi cần thay vỏ/ bánh sơ cua, nạy cần 1 thanh đòn để có lực xoay ống khóa/ cờ lê!
--> Đó là mục đích chính!!!

nhưng chắc dùng cho công dụng phụ.Chuẩn bác!
Đi xe 4B, đậu xe, nhứt là về quê hay khu du lịch, muỗi nhiều lém nè!
Rùi đi sình bùn, cũng nguy cơ sét các chi tiết ốc bu lông, bánh xe....
Khi cần thay vỏ/ bánh sơ cua, nạy cần 1 thanh đòn để có lực xoay ống khóa/ cờ lê!
--> Đó là mục đích chính!!!![]()

Tôi thấy nhiều vụ bị giết người hàng loạt, trong 1 vụ án, cũng do ban đầu nghĩ 1 điều nhịn, 9 điều lành đó !!! Rốt cuộc, nhiều người bị giết oan tức tưởi.
Ko phải tôi phủ nhận chuyện Nhẫn, Nhịn.
Nhưng, thực sự XH bây giờ chẳng biết sao mà đoán trước. Nên, trước khi chờ đến Công lý, thì mình cũng nên thủ thế, và phải có công cụ tự bảo vệ mình, ít ra cũng phải đấu tranh, có thể giúp mình, người thân hoặc ai đó thoát khỏi sự nguy nan trong thời điểm mà chỉ tính bằng phút, giây.
Ko phải tôi phủ nhận chuyện Nhẫn, Nhịn.
Nhưng, thực sự XH bây giờ chẳng biết sao mà đoán trước. Nên, trước khi chờ đến Công lý, thì mình cũng nên thủ thế, và phải có công cụ tự bảo vệ mình, ít ra cũng phải đấu tranh, có thể giúp mình, người thân hoặc ai đó thoát khỏi sự nguy nan trong thời điểm mà chỉ tính bằng phút, giây.
phải thủ thôi bácTôi thấy nhiều vụ bị giết người hàng loạt, trong 1 vụ án, cũng do ban đầu nghĩ 1 điều nhịn, 9 điều lành đó !!! Rốt cuộc, nhiều người bị giết oan tức tưởi.
Ko phải tôi phủ nhận chuyện Nhẫn, Nhịn.
Nhưng, thực sự XH bây giờ chẳng biết sao mà đoán trước. Nên, trước khi chờ đến Công lý, thì mình cũng nên thủ thế, và phải có công cụ tự bảo vệ mình, ít ra cũng phải đấu tranh, có thể giúp mình, người thân hoặc ai đó thoát khỏi sự nguy nan trong thời điểm mà chỉ tính bằng phút, giây.
Tôi thấy nhiều vụ bị giết người hàng loạt, trong 1 vụ án, cũng do ban đầu nghĩ 1 điều nhịn, 9 điều lành đó !!! Rốt cuộc, nhiều người bị giết oan tức tưởi.
Ko phải tôi phủ nhận chuyện Nhẫn, Nhịn.
Nhưng, thực sự XH bây giờ chẳng biết sao mà đoán trước. Nên, trước khi chờ đến Công lý, thì mình cũng nên thủ thế, và phải có công cụ tự bảo vệ mình, ít ra cũng phải đấu tranh, có thể giúp mình, người thân hoặc ai đó thoát khỏi sự nguy nan trong thời điểm mà chỉ tính bằng phút, giây.
Nó có súng mình có dao găm.
Nó bóp cò mình nhảy vô đâm.

Công dụng phụ lại hiệu quả bất ngờ!nhưng chắc dùng cho công dụng phụ.
![]()



Chuẩn bác!Tôi thấy nhiều vụ bị giết người hàng loạt, trong 1 vụ án, cũng do ban đầu nghĩ 1 điều nhịn, 9 điều lành đó !!! Rốt cuộc, nhiều người bị giết oan tức tưởi.
Ko phải tôi phủ nhận chuyện Nhẫn, Nhịn.
Nhưng, thực sự XH bây giờ chẳng biết sao mà đoán trước. Nên, trước khi chờ đến Công lý, thì mình cũng nên thủ thế, và phải có công cụ tự bảo vệ mình, ít ra cũng phải đấu tranh, có thể giúp mình, người thân hoặc ai đó thoát khỏi sự nguy nan trong thời điểm mà chỉ tính bằng phút, giây.
Nhẫn + nhịn + tâm lý vững + thủ thế = sẵn sàng Bật lại đến cùng nếu nó muốn lạm sát mình hay gia đình!

Chứ nhẫn nhịn đến mức hèn kém cho nó đánh/ giết thì không nên!


Bác làm em nhớ bài hát nghêu ngao thời trẻ!Nó có súng mình có dao găm.
Nó bóp cò mình nhảy vô đâm.
![]()
Anh em ơi đừng sợ cao bồi
Nó có súng mình có dao găm
Nó bóp cò mình nhảy vô đâm
Nó chết rồi mình lấy tiền đi uống cafe!



nhịn tối đa, nhưng bụp cao là cao tử chiến luônCông dụng phụ lại hiệu quả bất ngờ!
Chuẩn bác!
Nhẫn + nhịn + tâm lý vững + thủ thế = sẵn sàng Bật lại đến cùng nếu nó muốn lạm sát mình hay gia đình!
Chứ nhẫn nhịn đến mức hèn kém cho nó đánh/ giết thì không nên!
Bác làm em nhớ bài hát nghêu ngao thời trẻ!
Anh em ơi đừng sợ cao bồi
Nó có súng mình có dao găm
Nó bóp cò mình nhảy vô đâm
Nó chết rồi mình lấy tiền đi uống cafe!
![]()
Tử chiến Xì Gòn thành!nhịn tối đa, nhưng bụp cao là cao tử chiến luôn
Xin đểu cay mắt còn dính quả tuýp nằm đo đường!
