Tổ chức cướp trắng trợn vậy luôn. Cám ơn bác chia sẻThằng 2B này hình như thuộc 1 băng dàn cảnh ngoài khúc này đó các bác!
Đoạn cuối clip, có 1 2B khác cùng băng nó ra nói chuyện với nó, chắc kêu con mồi cứng cố thủ, bỏ đi !
Bước xuống xe là nó vây 3-4 đứa đánh - cướp.
Tui đụng với chính nó 1 lần khúc này rồi năm 2014, hồi đó chưa gắn cam hành trình nên không có clip report anh em, nó cũng tự nhiên đi theo cà khịa, nhưng tui lách qua chạy luôn, nó rượt theo không kịp.
Mà nó rượt kịp thì xác định số mạng nó luôn!
Có ông bạn thì yếu kinh nghiệm hơn, bị chận, gõ kính, ổng dại, hạ kính cái là thêm 2 thằng xáp lại, ổng đi với vợ & con gái nhỏ, phải cúng tụi nó 200k mới cho đi đó.
Nghe ổng tả có vẻ băng này, đoạn này luôn!
Ổng bị hồi cuối năm 2015 rồi.
![]()
Stt của chị chủ xe, chị ấy bẩu nếu hôm nay mà có chồng chị ấy trên xe thì thằng Chí Phèo kia ra bã rồi.

Tổ chức cướp trắng trợn vậy luôn. Cám ơn bác chia sẻ
Ngoài khúc này PV Đồng, các bác cũng cẩn thận khúc Q.4 đoạn cầu Tân Thuận rẽ phải qua Q.7, Q.7 đoạn phía sau Vivo (đường nội bộ ra mũi tàu tối tối ra lại đường Ng Hữu Thọ), Q.7 đoạn gần khu chung cư HAGL & cái Bệnh viện, GV đoạn PV Trị gần đến quán Hai Lúa...
Tui bị 1 vài lần dàn cảnh và bạn bè cũng kể có bị, nhưng mình cứ kệ mợ nó , không thèm quan tâm, không hạ kính, không đôi co, cố lách mà chạy, nó chạy theo mãi cũng chán.

Còn nó cố quyết liệt thì xác định cmn, 1 mạng mình sẽ đổi 3-4 mạng nó!

Thì bọn này nó dàn cảnh mà, có 1 thằng cùng băng nó bên kia đường đó!Stt của chị chủ xe, chị ấy bẩu nếu hôm nay mà có chồng chị ấy trên xe thì thằng Chí Phèo kia ra bã rồi.
View attachment 504123

Nó đã chạy theo xe, quan sát vào thấy xe có toàn trẻ con - phụ nữ, nên nó mới ra tay!

Xe toàn nam, đố nó!
KInh nghiệm là nên dán kính tối màu, chống nắng, mát, mà nó cũng chả biết trên xe mình có full lực lượng nam nhi không! Hahaha...

chắc em né chứ không dám lấy mạng mình đổi 1000 mạng đồng bọn nó nữaNgoài khúc này PV Đồng, các bác cũng cẩn thận khúc Q.4 đoạn cầu Tân Thuận rẽ phải qua Q.7, Q.7 đoạn phía sau Vivo (đường nội bộ ra mũi tàu tối tối ra lại đường Ng Hữu Thọ), Q.7 đoạn gần khu chung cư HAGL & cái Bệnh viện, GV đoạn PV Trị gần đến quán Hai Lúa...
Tui bị 1 vài lần dàn cảnh và bạn bè cũng kể có bị, nhưng mình cứ kệ mợ nó , không thèm quan tâm, không hạ kính, không đôi co, cố lách mà chạy, nó chạy theo mãi cũng chán.
Còn nó cố quyết liệt thì xác định cmn, 1 mạng mình sẽ đổi 3-4 mạng nó!![]()
EM thấy bác tài 4b cũng thiệt bình tĩnh, chứ không là cho 2b xòe rồi.
Cảm ơn bác về thông tin. Thì ra bây giờ có bọn chuyên dàn cảnh ăn vạ kiểu này. Nếu đã biết trước để chuẩn bị tâm lý thì khi gặp chuyện đỡ bức xúc và có thể kiềm chế được.Ngoài khúc này PV Đồng, các bác cũng cẩn thận khúc Q.4 đoạn cầu Tân Thuận rẽ phải qua Q.7, Q.7 đoạn phía sau Vivo (đường nội bộ ra mũi tàu tối tối ra lại đường Ng Hữu Thọ), Q.7 đoạn gần khu chung cư HAGL & cái Bệnh viện, GV đoạn PV Trị gần đến quán Hai Lúa...
Tui bị 1 vài lần dàn cảnh và bạn bè cũng kể có bị, nhưng mình cứ kệ mợ nó , không thèm quan tâm, không hạ kính, không đôi co, cố lách mà chạy, nó chạy theo mãi cũng chán.
Còn nó cố quyết liệt thì xác định cmn, 1 mạng mình sẽ đổi 3-4 mạng nó!![]()
chắc em né chứ không dám lấy mạng mình đổi 1000 mạng đồng bọn nó nữa
Dạ, thì phải nhẫn & phải cố né hết cỡ!
Ý em là tâm lí mình phải chuẩn bị sẵn, nếu nó liều mà bám theo quyết "chơi" mình, không còn né hay chạy được nữa, thì mình phải chiến hết lực, phủ đầu & ra tay tàn độc nhất để bảo vệ gia đình mình!!!


Bác có nghe vụ 3-4 đứa trẻ trâu đánh võng, cắt đầu xe 4B, rồi truy đuổi tận vài km, xong bác tài hạ kính nói chuyện nó vây đánh chết ngoài Nha rang hôm mùng 7 Tết không?

Tâm lí & sự chuẩn bị giúp mình nhiều!

Ngày trước nó ăn vạ xe 2B, giờ có vài băng chuyển qua ăn vạ cướp/ trấn lột xe hơi rồi bác!!!Cảm ơn bác về thông tin. Thì ra bây giờ có bọn chuyên dàn cảnh ăn vạ kiểu này. Nếu đã biết trước để chuẩn bị tâm lý thì khi gặp chuyện đỡ bức xúc và có thể kiềm chế được.

Nó hay đi kè kè, ngó nghiêng nếu xe chỉ phụ nữ, trẻ em, có mỗi 1 ông nam, là nó hành động...
Vụ em người mẫu gì đó cũng bị nó dàn cảnh , xuống xe giật túi té , lôi em ấy 5m...


Sau cái vụ nó dàn cảnh mình đầu năm 2014, mình gắn camera HT, dán kính đen thui, thủ cửa xe bên tài 1 chai RP7, 1 chai xịt muỗi, 1 ống tuýp, cho an tâm!

Vụ Nha Trang nhớ rồi bác. Gặp vậy cũng khó nhường hén.Dạ, thì phải nhẫn & phải cố né hết cỡ!
Ý em là tâm lí mình phải chuẩn bị sẵn, nếu nó liều mà bám theo quyết "chơi" mình, không còn né hay chạy được nữa, thì mình phải chiến hết lực, phủ đầu & ra tay tàn độc nhất để bảo vệ gia đình mình!!!
Bác có nghe vụ 3-4 đứa trẻ trâu đánh võng, cắt đầu xe 4B, rồi truy đuổi tận vài km, xong bác tài hạ kính nói chuyện nó vây đánh chết ngoài Nha rang hôm mùng 7 Tết không?
Tâm lí & sự chuẩn bị giúp mình nhiều!
Ngày trước nó ăn vạ xe 2B, giờ có vài băng chuyển qua ăn vạ cướp/ trấn lột xe hơi rồi bác!!!
Nó hay đi kè kè, ngó nghiêng nếu xe chỉ phụ nữ, trẻ em, có mỗi 1 ông nam, là nó hành động...
Vụ em người mẫu gì đó cũng bị nó dàn cảnh , xuống xe giật túi té , lôi em ấy 5m...
Sau cái vụ nó dàn cảnh mình đầu năm 2014, mình gắn camera HT, dán kính đen thui, thủ cửa xe bên tài 1 chai RP7, 1 chai xịt muỗi, 1 ống tuýp, cho an tâm!![]()
RP7 và xịt muỗi, 2 chai cùng 1 công dụng hả bác?
Bác thủ chai xịt cay là vi phạm pháp luật nhen!Vụ Nha Trang nhớ rồi bác. Gặp vậy cũng khó nhường hén.
RP7 và xịt muỗi, 2 chai cùng 1 công dụng hả bác?

Nhưng ai cấm bác mang xịt muỗi theo để xịt xe chống muỗi, RP7 xịt chống sét & rã sét các chi tiết.

Và tỏ ra khá hiệu quả, vụ nó vây 2 thằng bên Q.7 đầu năm nay, tui hé kính vài cm, xịt thẳng vô mắt nó, nó đang xáp xáp mặt bị bất ngờ, la hét dụi mắt, tui đánh lái chạy mất!!! kakakaa...

Còn nếu nó vây như vụ NT, thì ống tuýp & cờ lê mà xúc nó!!!
À, ống tuýp mục đích chính để nối cờ lê xoay mở bánh xe, thay bánh sơ cua...v..v...v...nhen! hehehe...
