Tập Lái
18/10/07
16
22
3
Cái CC đó theo mình thấy thì có sẵn thì dùng chứ đi xe AT đã nhàn lắm rồi mà bạn, có CC coi chừng ngủ gật không hay àh. Không biết bạn đi tuyến nào chứ mình thấy đường xá VN mình CC cũng không cần thiết, mình thường đi tuyến SG - VL chỉ có đoạn cao tốc SG-TL là có khả năng sử dụng CC mà lên cao tốc đạp có chút xíu là hết rồi, chạy bằng CC nữa mất sướng. Để tiềnđổ xăng hoặc gắn option khác hay hơn.

Nghĩ lại thấy bác nói đúng, Civic sướng nhất lúc đạp mà, chiều mới chạy Ql14 phê vãi. Chắc để tiền lên Accord or Crv. Options thì k biết lên thêm j vì k máu lắm. Xe em chỉ thay mỗi Dvd Kenwood :).
 
Hạng B2
5/1/15
483
425
63
40
con này đi quá ngon mà. Chỉ có điều bản 2.0 đến 1 tỷ. Cộng với mẫu mã nhiều năm vẫn giữ nguyên. Chênh nhiều quá so với mấy em hạng C khác như Mazda 3, Kia K3 2.0. Cộng với đụng với anh thánh " Altis" nên bán chậm.
Nó mà để giá lăn bánh bản 2.0 tầm 890tr ( ngang ngang mazda 2.0) Bản 1.8AT 780tr ( ngang ngang Mazda 3 1.5AT) lăn bánh thì em bảo đảm sẽ đổi vị trí cho mấy anh như Mazda 3 và K3 ngay.
 
  • Like
Reactions: Hanhcivic
Hạng B2
10/12/15
164
290
63
44
Minh mới đi Phan Thiết về, đường đẹp chạy bao thik mà sợ bắn tốc độ. Xe mình 1.8 AT đời 2014. mức tiêu hao khoảng 7,2 lit/100km. các bác cho em hỏi mức tiêu hao này hợp lý không hay cao?
Thanks!

- Mình cũng mới làm 1 chuyến về. Cho mình hỏi sao cái đoạn Hàm Tân và Xuân Lộc nó vẽ 2 vạch liền song song mà mỗi bên chỉ có 1 làn xe. xe nối 1 đoạn dài bác chạy kiểu gì mà sợ bắn tốc độ :3dcuoi:

Xe mình 2.0 chạy được 15.2 = 6.6 lít.
 
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
40
Bình Dương
Minh mới đi Phan Thiết về, đường đẹp chạy bao thik mà sợ bắn tốc độ. Xe mình 1.8 AT đời 2014. mức tiêu hao khoảng 7,2 lit/100km. các bác cho em hỏi mức tiêu hao này hợp lý không hay cao?
Thanks!
Em nghĩ đường đẹp mà bác đi vậy hơi cao. Hôm tết em chở vợ con đi Vĩnh Hy, em chạy xe đường vắng đạp cũng khí thế lắm, đợt đó em dính 98/80 đoạn qua Phan Thiết. Ra tới Vĩnh Hy đồng hồ báo 18km/l, tính ra hơn 5.5l/100km. Chuyến đi đó em ra Cam Ranh rồi vòng lên Đà Lạt, đậu mở máy lạnh 2 lần ở đèo Ngoạn Mục và hồ Xuân Hương cho con ngủ trưa, mỗi lần gần 1h. Chiều về kẹt xe chạy hết 10h mới tới nhà nhưng đồng hồ báo cũng chỉ tới mức 15.9km/l toàn tuyến khoảng 1000km ~ 6.3l/100km. Thực tế em đổ 1 triệu xăng 95 giá thời điểm đó ~65l, lượng xăng trong bình tương đương lúc xuất phát. Tính ra sai số khoảng 2-3% so với thực tế.
Xe em 1.8 như của bác.