Em đang chạy civic 2015 thấy cũng ổn máy mạnh, tay lái đầm tuy có hơi ồn tí xíu, nhưng mà hôm trước em đi Vũng tàu bằng con Altis 2012 cũng ồn không kém. Gặp đám bạn học em khoe vợ 2 mới cưới mà chúng nó bảo Vịt giờ không ai thèm nữa, nghĩ cũng buồn. Em đang để dành lúa để tậu bộ vỏ Michelin cho bớt ồn, các bác thấy nên không góp ý với em nhá.
Xe mình chả làm cách âm gì cả, mình nghĩ bản chất của sedan là gầm thấp và tầm xe cỏ dưới 1 tỷ thì độ ồn là khó tránh khỏi và gần như nhau thôi, nếu mình quá để ý đến nó kiểu như lắng nghe tiếng ồn thì sẽ rất khó chịu, mình ngồi chiếc Altis 2015 của bạn mình thấy cũng như chiếc Civic của mình thôi.
Ngày xưa lúc chưa có ô tô khi thì đi taxi Vios hay Innova, lúc thì đi xe công ty Odyssey, Santafe rồi cả Lexus có bao giờ để ý đến đâu. Môi trường lưu thông trên đường bao nhiêu là tiếng ồn, mình ngồi trong chiếc ô tô đóng kín cửa, mở máy lạnh, bật nhạc nhẹ, lái xe chầm chậm lúc trời chiều mưa lất phất là êm ái, sung sướng, hưởng thụ lắm rồi. Khó khăn quá thì chắc phải cố lên xe sang mới đáp ứng được, chứ mình nghĩ chỉ bỏ thêm tí tiền làm cách âm có thể cải thiện được phần nhỏ nào thôi, làm sao có thể hài lòng những người khó tính và khắt khe trong việc lắng nghe tiếng ồn được.