Mình góp thêm tý ý nhé :
- Ngày thứ nhất, nếu đi như thế thì khi đến Tuyền lâm là đã trễ : 12g tới Bảo lộc, ăn trưa xong, đi đến Đức trọng chơi Pongour thì khi lên đế tuyền lâm là trễ rồi, mà đi Cáp treo nên đi buổi sáng hay hơn.
- Giới thiệu bác 1 quán cơm niêu mình quên mất tên rồi, ở đường Hồ Tùng Mậu (Tự Đức cũ), mới mở, giá rẻ, ô tô để được 5-6 chiếc, phục vụ như người nhà.
- Bác có thích ở nhà gỗ truyền thống Đà lạt theo phong cách Pháp? Phòng gỗ xinh xinh, khung cảnh trên đồi, 3 phòng châu đầu vào 1 phòng khách ở giữa, buổi tối bác có thể ngồi uống trà với bạn bè. Địa chỉ ở 8 Triệu Việt Vương, Villa Bích Đào (Bonheur Vert), giá khoảng 350.000 phòng 2 giường.
Bác có thể bước qua đối diện khách sạn có 1 quán ăn tên là "Không tên", nói bà chủ chó 1 phòng tên gác, thắp nến và ngồi nhìn ra đường, 1 chai vang và cùng nồng ấm cùng bà Cả.
Nếu cần, đặt 1 món, bỏ hộp mang về phòng (đối diện), ngồi ở phòng khách trên lầu, thi vị lắm.
Mình thường ở Bích đào nhiều lần, một phần quen biết ông bác chủ Villa, 1 phần thích cái không khí như gia đình, như nhà mình.
Mình mới ở tuần trước, căn phòng áp mái, Bác thấy chiếc zinger bên trái chứ, vợ 2 mình đấy.