Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
Ngày 1: bác có thể ăn ở Đỗ Hữu (nơi mệnh danh là xuất xứ Trà B'lao) ngay thị xã Bảo Lộc, bếp ngon hơn Tâm Châu, ghé uống trà-cafe Trâm Anh ngon hơn Tâm Châu.
Chiều tối: lẩu rau Hòang Lan (hình như ở Phan Đình Phùng,gần ks Cẩm Đô) là no bụng. qua quán cafe chảnh ở Dinh Bảo Đại hoặc vô Sofitel nghe Piano

Ngày 2: ra khu đường 3-2 mua ít đồ nguội (có 2 tiệm bánh mì lớn), đi tàu lửa chuyến sớm 8h ngắm cảnh vườn rau, thăm chùa Ve Chai - Linh Phước. khi quay về thì bác đánh xe thăm nhà thờ Domain de Marie (nhờ thờ Mai ANh) + xưởng may đan của các bé mồi côi.
Hoặc là bác đi cáp treo lên Trúc Lâm Thiền Viện, thuê tàu qua Đá Tiên ăn chơi tới chiều
Hoặc là bác chạy qua Thung lũng vàng nằm giữa rừng thông mơ màng
Cả 2 nơi thì bác nhớ đem võng nằm cho sướng

Tối về kiếm tí lãng mạn thuở yêu nhau ở chợ quê XQ, nhâm nhi cafe, bình trà, củ khoai nướng bên bếp lửa lúc hòang hôn cũng thú vị lắm bác, thấy mình yên lặng hẳn

Ngày 3:Trước khi về, bác nên ghé vô trang trại của bác 10 Lời trên đường vô Dinh Bảo Đại, đối diện KS HP (còn tại sao thì bác trả lời khi về nhé!). trên đường về có thể thăm thác Pongour, đường vô hơi xấu & mùa này hơi ít nước nhưng có nét đẹp riêng, bác nhớ tìm coi bức tường Ăngkor trên đường xuống thác nha
Hoặc thăm vườn đá Ngọc Châu rồi ăn chay ở đó
Hoặc rẽ vô hướng thác Damb'ri ở Bảo Lộc (mất khỏang 25Km) thăm thiền viện Bát Nhã giữa đồi trà, xin bữa cơm chay lắng lòng trước khi về nơi bát nháo
Cả 3 điểm em gợi ý cho ngày cuối đều nằm bên tay phải khi bác từ DL về

Ở DL, bác nên thả bộ buổi tối đi chơi sẽ lãng mạn & thú vị hơn chạy xe, chú ý các bảng chỉ dẫn nha bác, xxx DL vô hình nhưng cực kỳ hữu hình đó
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Em nghĩ bác nên chịu khó chút , sáng đó đi lúc 4h đến 4h30' Ra tới Dầu Giây thoát cảnh kẹt xe rồi bác và 2 bà cứ thoải mái mà tà tà lên DL , bác mà đi giấc 7h thì tiêu mất buổi sáng trong bực bội và khói kẹt xe đó bác ! Không chừng mất hứng cả chuyến đi thì khổ !
 
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
ah quên, trên đường lên bác có thể ghé thác Lilang bên tay phải ở khỏang Di Linh hay sao đó, mùa này hình như có hoa & hạt dẻ rồi. lâu rồi em hổng vô đó...Còn bác có sức thì lội xuống Bobla chơi coi có bò....có..la nổi kg nha!
Bác Dongtahds nói đúng đó, bác chịu khó dậy sớm để có hứng & có thời gian ăn chơi nhiều hơn
 
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.086
7
63
Saigon
Không thấy Hibiscus nhắn nhủ ngắm bông bụp... Đà lạt nhiều bông bụp đẹp lắm áh..
 
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
Duong_cao nói:
Không thấy Hibiscus nhắn nhủ ngắm bông bụp... Đà lạt nhiều bông bụp đẹp lắm áh..

Hi...hi...bác Dương_cao lại trêu em rồi...
Đúng ra thì lên Cao Nguyên các bác ý nên ngắm Dã Quỳ hơn (nhưng mùa này lại hết Dã Quỳ rồi), Bụp em nào dám khoe sắc với các lòai hoa khác.
Nhưng bác đã lỡ nói thì em nhắn nhủ bác chủ thớt nhớ ngắm hoa cúc trắng ở nhà thờ Domain de Marie, ngắm hoa bồ công anh có rất nhiều ở Thiền Viện Trúc Lâm, nhưng đừng mua củ hoa & hạt giống hoa ngòai chợ, tòan là đồ đểu kg à!
 
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.086
7
63
Saigon
smileyhibiscus nói:
Duong_cao nói:
Không thấy Hibiscus nhắn nhủ ngắm bông bụp... Đà lạt nhiều bông bụp đẹp lắm áh..

Hi...hi...bác Dương_cao lại trêu em rồi...
Đúng ra thì lên Cao Nguyên các bác ý nên ngắm Dã Quỳ hơn (nhưng mùa này lại hết Dã Quỳ rồi), Bụp em nào dám khoe sắc với các lòai hoa khác.
Nhưng bác đã lỡ nói thì em nhắn nhủ bác chủ thớt nhớ ngắm hoa cúc trắng ở nhà thờ Domain de Marie, ngắm hoa bồ công anh có rất nhiều ở Thiền Viện Trúc Lâm, nhưng đừng mua củ hoa & hạt giống hoa ngòai chợ, tòan là đồ đểu kg à!

Rảnh rảnh xuống chợ ngắm hoa cười nữa chứ Hibiscus
 
Hạng B2
23/2/05
256
16
18
30/4 tới em cũng đi Đà lạt cùng gia đình, Bác nào biết chỗ nào ăn uống ngon bổ rẻ, có chỗ đậu xe chỉ dùm em với.
 
Hạng D
15/9/08
2.130
2.350
123
Có bác nào nhớ các quán ăn uống ( Sáng , trưa, tối) ok cho em xin với
Cám ơn
 
Hạng B2
5/12/06
409
76
28
Em đã sưu tầm đươc vaì quán, mỗi lần ra ĐL em thường ghé:
- Bún Công[/b], tô bún ở đây rất lớn và ngon, . Quán này nằm cạnh trường trường ĐH Đà Lạt, trên đường Phù Đổng Thiên Vương, ngã 5 ĐH đi lại khoảng 500 mét,
-Bánh canh Xuân An, [/b]duong Nha Chung, nó nằm gần bưu điện tp. Đà Lạt, các bác nên ăn vaò tầm 4-5h chiều, ăn rất lạ ko giống như bánh canh taị SG.
-Nem nướng Bà Hùng[/b], nguyên liệu là thịt bò xay nhuyễn và nướng trên bếp than củi, khi ăn cuốn với bánh tráng và rau thơm, có nhiều điạ chỉ, em thường ăn ở Phan Đình Phùng
-Muốn đơn giản và nhẹ nhàng thì có bánh mì Liên Hoa[/b] ở đường 3/2 ngay gần trung tâm, giá mềm và không chặt chém
Quán tàu cao [/b](tên thân thuộc thôi, hỏi người Đà Lạt ai cũng biết chỗ này) , đường Phan Dinh Phung chuyên mì hoành thánh, hủ tiếu.
Lẩu dê Ngân : 32 C Hai Bà Trưng, thơm mùi dê đặc trưng, dặt biệt ăn với nhiều loaị rau, an 1 lần nhớ maĩ, nó rất khác lẩu dê ở SG, các bác nên dùng thử món naỳ khi đi ĐL.
Quán cơn niêu Như Ngọc 2: 19/8 Hồ Tùng Mậu, phía sau Bưu Điện, các món ăn phong phú, các bác nên đi sớm để (nhìn toàn cảnh chợ ĐL rất đẹp) đuợc phục vụ tốt hơn, giá cả quán naỳ theo em ko mắc cũng không rẻ.
Phở Hiếu: Hồ Tùng Mậu, phở ngon nhưng chỗ ngồi ko tốt, nếu các bác ko thể tìm quán naò khác thì có thể dùng quán naỳ nhé.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.