Hạng B2
21/6/20
153
325
63
44
Chuyến đi đáng nhớ và đầy thử thách với mình tháng 1/2021 12 ngày đi trong mưa bão, nhất là đoạn chạy từ Khe Gát về Khe Sanh theo HCMT, hàng chục vụ sạt lở, có những đoạn phải chờ xe xúc dọn đường, gần 10h mới đi hết quãng đường này trong khi bình thường chỉ khoảng 5h là xong.
 
  • Like
Reactions: Hcivic and Minhchau
Hạng D
9/2/18
3.405
5.002
113
41
Bà Rịa Vũng Tàu
Chuyến đi đáng nhớ và đầy thử thách với mình tháng 1/2021 12 ngày đi trong mưa bão, nhất là đoạn chạy từ Khe Gát về Khe Sanh theo HCMT, hàng chục vụ sạt lở, có những đoạn phải chờ xe xúc dọn đường, gần 10h mới đi hết quãng đường này trong khi bình thường chỉ khoảng 5h là xong.
Cũng rất thú vị! Nếu là sedan chắc cũng ghê ghê nhỉ
 
Hạng D
26/12/09
1.110
622
113
Lúc ấy không bị dính phong tỏa từng địa phương à?
Không bác vì thử thách chạy nam Bắc xem thế nào tuy nhiên cứ qua 1 tỉnh là vài trạm chốt Covid. Kiểm tra giấy tét và khai báo là lên đường thôi. Mình đi chuyển qua các tỉnh ko ở lại nên ko phải cách ly. Ra đến Sapa thì hơi khó một tý thôi còn lại đi qua hết.
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Kỷ niệm xuyên Việt lần 2 cùng Xe Lá Cùi Bắp_tháng 6/2022_Một chuyến đi đáng tiền, đáng nhớ và... chưa đã...
Từ Đòng Văn về Mèo Vạc qua cung Mã Pí Lèng-P1...

Từ Đòng Văn về Mèo Vạc qua cung Mã Pí Lèng-P2_Xe Lá đi tiếp cung Mã Pí Lèng...

Từ Đòng Văn về Mèo Vạc qua cung Mã Pí Lèng-P3_dừng tại vị trí ngắm dòng sông Nho Quế-Hẻm Tu Sản...

Tạm biệt Hẻm Tu Sản, Xe Lá đi tiếp đến hết đèo Mã Pí Lèng...