Chết mịa! Lại bị mấy thằng nhà báo lũng đoạn rồi bà con ơi! Có 4 bậc à! Ủa 3 bậc rưỡi chứ!Gởi anh hình rạp Nguyễn Văn Hảo năm 1948, không có vụ "5 bậc thềm hàng trăm năm qua" như báo chém đâu nha anh.
View attachment 639188
Sẵn cho thêm mấy cái hình năm 60, 70 luôn bác.
Còn cái lề chổ UBND thì sao bác?
Em đợi báo đếm bậc chỗ UBND trước em đếm sauChết mịa! Lại bị mấy thằng nhà báo lũng đoạn rồi bà con ơi! Có 4 bậc à! Ủa 3 bậc rưỡi chứ!
Nhưng cái lề chổ UBND thì sao bác?
Nhưng em thấy trong khoản 1 có chữ "chỉ", mà có cách diễn đạt chuẩn theo các biển chuẩn tắc thì không mắc mớ gì mà sinh ra 1 loại biển mới!Mấy anh coi phải cái này không nha, điều 46&47 quy chuẩn 41:2016 đó. Em dzọt đơi.
View attachment 639025
Trụ sở UBND là 1 trong những di tích đặc biệt tại TP của cả VN và P nha bác --> a. H đã trả lời về vấn đề bác nêu rồi : không được đụng đến vì là di tích lịch sử.Nói chung chống các nhóm lợi ích ko hề đơn giản.
Phải hết sức cẩn thận và làm đúng PL, phải có quân sư quạt mo (LS xịn) đi kèm.
Vụ cái biển này, biển là hợp pháp, đúng QC, nếu xe dừng quá số phút qui định thì xử phạt, nhưng, phải có chứng cứ.
Vụ cẩu xe khi có chủ xe là hơi quá tay. Nếu có chống đối người thi hành công vị, ko chịu nhận biên bản, ko chịu dời xe đi ngay thì cẩu rất OK.
Vụ đập bậc thang rạp hát Công Nhân (NVH) có từ thới Pháp thuộc thì cũng hơi lạ. Hỏng lẻ rạp hát này xâm phạm vỉa hè tới 4 chế độ (Pháp thuộc, Đệ nhất Cộng Hòa, Đệ nhị CH, XHCN) giờ mới bị phát hiện?
Vậy anh Hải xem lại mấy cái bậc thang, chậu cây trước UBNDTP có chiếm vỉa hè ko?
Chổ này nói thiệt e đi bộ ko được đó!
![]()
Em thấy mọi người vẫn đi trên vỉa hè của UB mà bác?
Các bậc tam cấp không đập được thì phải dẹp mấy chậu cây chứ, mấy chậu cây đâu có trong hồ sơ công nhận "di tích lịch sử"!???Trụ sở UBND là 1 trong những di tích đặc biệt tại TP của cả VN và P nha bác --> a. H đã trả lời về vấn đề bác nêu rồi : không được đụng đến vì là di tích lịch sử.
Em thấy mọi người vẫn đi trên vỉa hè của UB mà bác?
Chưa kể mấy cái vọng gác CSGT, các tủ điện, tủ điện thoại hằng hà sa số trên khắp các vỉa hè. Hiệu quả của cá trạm CSGT này thì các basc biết rồi, có ông nào ngồi trong đó đâu. Tủ điện và điện thoại trên vỉa hè thì để giữa đường, không làm sát vào chân tường. Em rất ủng hộ việc ảnh làm, nhưng phải làm đồng bộ và tuyệt đối không nhân nhượng kiêng nể ai (như lời ảnh nói).
Chính việc TP quá dễ dãi trong việc buôn bán hàng rong, chiếm lề đường nên TP mới tăng dân số cơ học nhanh như vậy. Ở quê cứ nghĩ là lên TP trước sau gì cũng sống đc, bưng cái rổ ra lề đường bán bánh tráng trộn, cóc ổi mía ghim là được nên ai cũng kéo lên TP kiếm sống. Người thì bán hủ tiếu gõ, người bán xôi, cafe. Nếu ban đêm các bác có đi qua đường Nguyễn Thị Diệu sẽ thấy các bà, các chị miền quang gánh bán bánh tráng trộn, mía ghim họp nhau ngủ trên lề đường. Họ lấy áo mưa che bên ngoài rồi sinh hoạt ngủ nghỉ bên trong.
Em nghĩ q1 làm căng dọn đường cho người dân đi bộ, chứ sau này khánh thành metro mà không ai chịu đi bộ thì mục đích metro phá sản mất.
Các bậc tam cấp không đập được thì phải dẹp mấy chậu cây chứ, mấy chậu cây đâu có trong hồ sơ công nhận "di tích lịch sử"!???
Chưa kể mấy cái vọng gác CSGT, các tủ điện, tủ điện thoại hằng hà sa số trên khắp các vỉa hè. Hiệu quả của cá trạm CSGT này thì các basc biết rồi, có ông nào ngồi trong đó đâu. Tủ điện và điện thoại trên vỉa hè thì để giữa đường, không làm sát vào chân tường. Em rất ủng hộ việc ảnh làm, nhưng phải làm đồng bộ và tuyệt đối không nhân nhượng kiêng nể ai (như lời ảnh nói).
Chính việc TP quá dễ dãi trong việc buôn bán hàng rong, chiếm lề đường nên TP mới tăng dân số cơ học nhanh như vậy. Ở quê cứ nghĩ là lên TP trước sau gì cũng sống đc, bưng cái rổ ra lề đường bán bánh tráng trộn, cóc ổi mía ghim là được nên ai cũng kéo lên TP kiếm sống. Người thì bán hủ tiếu gõ, người bán xôi, cafe. Nếu ban đêm các bác có đi qua đường Nguyễn Thị Diệu sẽ thấy các bà, các chị miền quang gánh bán bánh tráng trộn, mía ghim họp nhau ngủ trên lề đường. Họ lấy áo mưa che bên ngoài rồi sinh hoạt ngủ nghỉ bên trong.
Em nghĩ q1 làm căng dọn đường cho người dân đi bộ, chứ sau này khánh thành metro mà không ai chịu đi bộ thì mục đích metro phá sản mất.



Bữa đi ngang, vợ e cũng hỏi như bác. E cứng họng luôn....chắc sắp tới a Hải cho đập cái này luôn quá....kakakaCòn cái ụ dàng dàng trong hình có bị anh Hải xem là lấn chiếm vỉa hè không ? khi xây cái ụ đó mấy ba bên CSGT không biết có làm giấy phép với quận không nữa ??? phát sinh nhiều cái quá, khổ thân ông rồi !!!
View attachment 639124
có chú của thằng bạn của thằng bạn của em vợ mình học chung thành phố với anh Hải đâyOser có ai là thầy cô hay bạn học cấp 3 của anh Hải cẩu ko nhỉ?