Ngay sau khi cờ vừa phát, bác ấy đã nhấn hết ga, vòng tour máy tăng cao .. đến mức đỏ. Trời nếu thế thì vận tốc phải đạt hơn 100 km/h rồi, nhưng không, càng nhấn ga, xe vẫn duy trì tốc độ không quá 50km/h do hệ thống được set speed limit

, sau khi vượt qua 4 cọc tiêu .. bác ấy đã đạt kỷ lục trong vòng thi chỉ mất hơn 10 giây so với người khác trung bình là 1 phút.. quá hay quá hay..
Ôi không, không phải bác ấy đạt 10 giây mà bác ấy đang quay về do cọc thứ 5 bị đổ ..(do phạm lỗi thì bắt buộc quay trở về) ... ôi không ..thật tình quá tiếc cho bác KVL quá, mất thời gian thật nhiều, hứa thật nhiều ..
Để đi tìm câu trả lời do sự thất bại của bác KVL mặc dù bác ấy đã dành thời gian tập luyện khá nhiều, vậy do đâu?? và sau nhiều giờ suy nghĩ liên tục.. em mới biết nguyên nhân do thành phố nghiêm cấp dán quảng cáo, nên bác ấy không có số điện thoại liên lạc trong các bảng quảng cáo thường gặp trên đường trước đây như đại loại .."chuyên trị yếu sinh lý" ..abc này nọ..
Mọi người đều vỗ tay .. với thành tích kỷ lục của bác KVL..
Tuy bác ấy tươi cười.. nhưng sẽ rất đau khổ .. vì sự thất bại này sẽ ám ảnh bác ấy .. mãi mãi về sau..