Re:Ảnh "Lễ Hội Nước" OS Tại Boat Club Residences
Tôi và OS....
Chiều cuối năm cho ta bên nhau ,
Theo đường nhỏ , ta về vùng đất lớn
Đời cứ gập gềnh trôi , cho lòng ta bận rộn
Đất vẫn hoang vu nhưng đã ấm hơi người ...
Bạn của tôi từ khắp mọi nơi ...
Trong cơn gió ven sông nghe tiếng cười thật ấm
Bác bác , tôi tôi cho ân tình thêm nặng
Chỉ thấy nhau thôi như thân đã lâu rồi ...
OS ngày xưa ......chỉ là thoáng trong tôi
Lời nói ,câu cười nhạt nhòa theo năm tháng
đường ai nấy đi ...gặp nhau chi thêm nặng !
Rồi cứ hơn thua , rồi cứ lạnh câu cười ....
Đã 8 năm rồi ...
Mới chỉ 8 năm thôi ,
Con lạch nhỏ bỗng trở thành sông lớn
Đời vẫn ngược xuôi , vẫn trập trùng sóng dợn
Xe như sợi dây nối kết những con người ....
Bạn ở đâu ...?
Tây nguyên , Miền trung , Hà nội , hay vùng đất xa xôi ?
Tôi mỉm cười khi đọc tên trên OS
Những cái Nick lạ quen vẫn hằng đêm thao thức
Nụ cười trên môi , ngày tháng kéo ta về ...
Cảm ơn OS ....! cho ta những đam mê ,
Cho xa lạ ta bỗng thành bè bạn !
Chỉ vậy thôi , tình ấy như một vùng biển lặng
Khi cô đơn ta sẽ lại quay về ...
gặp gỡ bên nhau , rồi ta lại ...ra đi !
Tặng các thành viên OS, 1/2011