Re:Ba mươi tháng tư đi tránh miền đất dữ - Gặp gỡ Fulro ở giữa cánh rừng thô! ...!
Đi câu cá thôi!!!!
Đi câu cá thôi!!!!
goldbell nói:@ Ngoại ui : bên em có cần bổ sung gì không Ngoại
tks Ngoại nhiều nhiều![]()
Gửi tặng ngoại quà lobby, hehe
![]()
babydriver nói:Để có được chương trình này, xin cảm ơn ngoại Santa_Lucia đã dành sự ưu ái cho chi hội FIFC![]()
Cảm ơn wại nhe, gửi Ngoại món quà nho nhỏ hy vọng làm quại dzui!!!
![]()
THẢO CHỮ nói:em cũng lên câu cá,yêu cầu chủ hồ cho em biết hồ cụ có cá gì đê...![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vụ này coi được nè mấy anh ơi,lên xử cái móng cọp về đi mấy anh,đời em chưa biết cái móng cọp như thía lào?ruametocdo nói:@muak, @tét đít, @phúhào, @thaochu gom bi vào làm 1 xe đi. Còn 1 phòng bungalow hai giuờng đôi. Mà lều trại và phòng tập thể thì còn nhiều lắm. Nếu ko thích thì quay ra Bảo Lộc ngủ, cách muời mấy km à.