Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Giàu là có tội rồi.
Ngày xưa biết bao nhiêu địa chủ, tư sản đã bị tiêu diệt.
Ngày nay các anh được may mắn lắm mới được ở biệt thự, đi xe hơi.
Đền có mấy con bò mà thấm gì!
Các anh muốn bị tiêu diệt hả?
:3dcuoi:
 
Hạng D
7/4/14
1.349
1.911
113
Phạt thật nặng đàn bò và chủ vì họ đâu có đóng phí sử dụng đường bộ.
 
Hạng B2
4/11/15
219
235
43
58
quận bình tân tphcm
Các bác có thấy ngoài Vũng tàu chỉ mang cá chết để mấy con mà chẳng xe nào dám chạy qua làm kẹt xe cả cây số.Tôi không có bênh bên nào nhưng luật pháp thì chỉ có phạm tội hoặc không mà thôi.
 
Hạng D
7/4/14
1.349
1.911
113
Các bác có thấy ngoài Vũng tàu chỉ mang cá chết để mấy con mà chẳng xe nào dám chạy qua làm kẹt xe cả cây số.Tôi không có bênh bên nào nhưng luật pháp thì chỉ có phạm tội hoặc không mà thôi.
Ở VT dân họ mang cá ra phơi ở QL là ban ngày, các xe chủ động quan sát được nên dừng. Bác đợi trời tối rồi kiếm đoạn nào không có đèn đường rủ anh em bạn bè ra giữa QL51 ngồi nhậu thì sẽ biết.
Bác nào đã từng lái xe đêm thì biết các xe ngược chiều để pha sẽ như thế nào, chưa kể địa điểm xảy ra tai nạn lại không có đèn đường.
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Dạ em có bằng lái chứ.Vì nhưng chạy xe tông cả đàn bò lửng thừng đi từ xa làm người ta phá sản thì luật Vn sử sao đây, theo bác ?

Lý thuyết thì chạy xe tông cả đàn bò la sai, CA cũng xác định vậy mà.
Nhưng thực tế đi đêm gặp xe ngược chiều mình phải xuống đền chiếu gần tầm nhìn hạn chế lắm. Nhất là gặp xe ngược chiều vô ý thức cứ chiếu pha thì chẳng nhìn thấy gì đâu anh. Lái xe đi đêm nhiều mới hiểu được.
Còn chủ bò phá sản cũng tại họ có tài sản mà không trông coi, giữ gìn thả rông. Sống không theo luật pháp (chủ bò biết thả rông ra đường là sai chứ không phải không biết) thì bênh vực sao được.
Nếu (nói không phải) tài xế thiệt mạng thì mạng tài xế so với mạng 4 con bò lúc đó pháp luật xử sao?
Chủ bò cũng đáng thương nhưng cũng đáng trách lắm lắm.
 
  • Like
Reactions: atomlife
Hạng B2
4/11/15
219
235
43
58
quận bình tân tphcm
Đọc bài thớt, đọc nguồn dẫn và thấy cấp Tập Nái là hết hứng. Thôi đi ra vì em không khoái bọn tam lục - tam thất - tam bát. Chỉ thương cho tài xế bán tải gặp phải bọn này
"Tập nái "là thấp kém sao bác? Tôi tham gia diễn đàn từ thời bác LƠ XE còn làm chủ xị các đề tài,cả cái SG không ai biết laptop là cái gì,muốn lên mạng phải rút giắc đt bàn để cắm vào máy tictic..tete hồi lâu mới coi NET được.Tôi đưa đề tài này ra là để các tài lái xe đi các tỉnh lưu ý đến súc vật thả rong trên đường tránh bị như anh tài bán tải trên, vậy thôi !
 
Hạng F
1/6/15
5.526
29.336
113
Dạ em có bằng lái chứ.Vì nhưng chạy xe tông cả đàn bò lửng thừng đi từ xa làm người ta phá sản thì luật Vn sử sao đây, theo bác ?
Nếu luật được thực thi một cách nghiêm chỉnh thì phá sản là chuyện nhỏ, kể cả mất mạng cũng ráng mà chịu nếu đi sai, chả có luật nào xử tội làm người ta phá sản cả. Nghèo thì được ưu tiên sao, nghèo thì đừng hăm giết người ta sao? Chỉ tiếc là cái cách thi hành luật nhùng nhằng ở xứ này đã dung túng cho lối suy nghĩ đó.
 
  • Like
Reactions: atomlife
Hạng C
3/5/10
686
4.255
93
Giờ ai đền ai, hồi đó em có thấy tàu lửa nó tông con bò con (nghé), tàu dừng và hốt con nghé lên đi luôn, không đền
Đường sắt là độc quyền & ưu tiên số 1 nha anh! Cái gì lên nó cũng ủi & không có lỗi lầm gì cả ở đây!
Thực ra theo quan điểm cá nhân mình thấy tài xế cũng sai do không làm chủ tốc độ, không thể đổ cho xe đi ngược chiều chói mắt được. Tất nhiên nếu không có đàn bò thì không có chuyện gì, nhưng nếu là người hay phương tiện được phép lưu thông thì tài xế ăn cho hết! Đây cũng là mà quan chức xứ đó dùng để giải thích, chứ lên đến ghế đó người ta đâu có ngu!
 
  • Like
Reactions: timtom
Hạng B2
26/2/15
146
133
43
42
Nếu tài xế đâm người đi bộ / phương tiện thì chuyện tài xế sai xử kiểu khác, giờ tài xế không sai mà đòi xử cái gì?