Hạng D
24/10/15
3.629
2.501
113
33
E thì mới đi festival hoa sa đéc về phải thốt lên ối giời ơi. Hoa thì xấu, sắp xếp bày trí thì chán, làm trong công viên lớn quá loãng, mấy hạng mục xd thì chưa xong. Trong công viên mà cho buôn bán hàng rong nhìn nhêch nhác kinh.
Bãi xe thì lớn mà thu tiền vé, nhân vien thu vé thì không đồng phục, ăn mặc như dân chợ búa.
Qua làng hoa thì hoa đẹp hơn mà cò lái chạy theo chèo kéo í ới (mà e thây miền tây khu nào cũng v).
Về Cần Thơ thì lại tiêp tục ối giời ơi. Ra mua vé tàu chợ nổi như cái chợ đen, ngay quầy vé mà cò lái đông như quân nguyên, có cai quầy bán vé mà ko hướng dẫn rõ ràng để biết mua
Miền tây làm du lịch chán quá. E là dân miền tây nhá
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
2/8/23
95
115
33
44
Đi Trà Vinh bác nên đi zo chợ Trà Vinh sát bên sông cũng lý thú.Zo ao bà hom mướn võng nằm ngủ có lý nhất mát
 
  • Like
Reactions: Thảo Điền 68
Hạng F
28/8/19
6.742
11.470
113
Palm Beach, Florida, US
Mình thích miền Tây lắm!
Hồi năm rồi về VN thăm nhà, có Order thg Bạn học làm chuyến về MT chơi (Tại nó có xe), Nó hứa cho đã rồi xù tình.
Mai mốt về, chắc lên đây tìm ai đi chơi xin đi ké quá!
Miền Tây thì thời còn ở VN, đi làm CT cũng ở được mấy Tỉnh: Cần Thơ nè (nm Bia Cần Thơ), rồi Beer Sóc Trăng, tiện qua bên Vĩnh Long chơi. Rồi đi làm ở Cà Mau cho bọn Camiex, có qua Hà Tiên, Rạch Giá, Long xuyên...
 
Hạng C
22/8/16
557
1.089
93
40
Mình thích miền Tây lắm!
Hồi năm rồi về VN thăm nhà, có Order thg Bạn học làm chuyến về MT chơi (Tại nó có xe), Nó hứa cho đã rồi xù tình.
Mai mốt về, chắc lên đây tìm ai đi chơi xin đi ké quá!
Miền Tây thì thời còn ở VN, đi làm CT cũng ở được mấy Tỉnh: Cần Thơ nè (nm Bia Cần Thơ), rồi Beer Sóc Trăng, tiện qua bên Vĩnh Long chơi. Rồi đi làm ở Cà Mau cho bọn Camiex, có qua Hà Tiên, Rạch Giá, Long xuyên...
Hồi đó là chắc cũng xưa xưa rồi phải kg Bác. Hi.

Miền Tây phải đi kiểu có nhà bạn ở trong quê, trước nhà là con kinh - sau nhà là ruộng lúa, uống nước mưa, tắm sông... ra bụi tre lai rai cá nướng rơm, uống gượu... rồi chiên bánh xèo tép đồng, ăn cơm bếp củi... mới ra cái hồn miền Tây.