Lộc Phát
2/9/17
1.375
21.642
113
35
Sắp tới em dự định sẽ cùng công chúa nhỏ khám phá hết các tỉnh thành của VN. Em chia sẻ lên đây chút kỉ niệm những nơi đã đi, hi vọng có ích cho các bác du lịch cùng con trẻ nhé ạ ! Du lịch để cho bé những trải nghiệm mới, kí ức đẹp...

Ba ơi mình đi đâu thế ? Bình Dương - Tây Ninh 2N1Đ

-------------------
Chuyến đi Bình Dương - Tây Ninh 2N1Đ

Ngày 1: em thường đi chơi thứ 2 cho vắng vẻ, 7h xuất phát, ăn sáng bánh bèo Mỹ Liên ở Thủ Dầu Một, nghe nói quán này cũng hơn 100 năm. Ăn cũng tạm tạm không có gì đặc biệt lắm.
Ăn sáng xong sau đó đi qua Nhà Thờ Phú Cường, nhà thờ có vị trí và kiến trúc đẹp...
IMG_20230524_115150.jpg

IMG_20230524_115206.jpg

Tiếp theo duy chuyển qua chùa Hội Khánh gần đó, chùa đẹp, bình yên
IMG_20230524_115247.jpg
IMG_20230524_115411.jpg

Đang có Lễ hội trái cây Lái Thiêu, nên ghé thăm quan.. lễ hội gì chán òm, bán tùm lum, bữa lễ hội bánh mì ăn cú lừa rồi, giờ đền lễ hội trái cây kkk... kệ .. đi cho biết..mua ít chôm chôm, măng cụt.. lên xe ăn hihi
20230525_090417.jpg
IMG_20230524_115441.jpg

Đến buổi trưa rồi, cả nhà đi ăn gỏi gà măng cụt ngay gần Hội chợ. Quán này rộng rãi, có chỗ đậu ô tô thoải mái ngay đầu đường, chế biến món ăn ngon, có võng ăn xong nằm nghỉ.
Mấy bác điện trước quán để họ chuẩn bị nha, tới là có ăn liền, nhà em 3 người ăn 1 con , nửa con bóp gỏi măng cụt, nửa con nướng sầu riêng, họ có nấu cho 1 tô cháo môn ăn ngon ghê, thiệt hại 600k
20230522_113240.jpg
20230522_125725.jpg

20230522_114538.jpg
20230522_114148.jpg

Gà ngon ăn hết 2 cái đùi kkk
IMG_20230524_114327.jpg

Ăn xong nghỉ trưa , 14h xuất phát tới Hồ Dầu Tiếng, cung đường đi đẹp có rừng cao su, cho bà nhỏ vào check in cho biết cây cao su...
IMG_20230524_114311.jpg

Định tắm suối, nên ghé Suối Trúc tắm, mà cạn khô, mấy nay không có mưa, bác nào đi né cái suối Trúc này ra, thấy cũng không có gì đẹp
IMG_20230524_114207.jpg

Thất vọng suối Trúc quá, quyết định đi đến chỗ cổng Hồ Dầu Tiếng chụp check in, mà người ta nói chỗ này không cho vào đó 5 năm nay rồi, buồn tập 2 hichic
Cái này nè
ho dau tieng_1624336748.jpg

Không bỏ cuộc, phải tìm chỗ nào để ngắm hồ và chụp vài bức check in.. tiếp tục qua Bãi Đá Trứng, xe vào hơi khó nhưng bù lại cảnh đẹp như mong đợi, đẹp đẹp...
IMG_20230524_113513.jpg
IMG_20230524_113427.jpg

Bãi Đá Trứng đẹp mát, tiếp năng lượng tiếp tục hành trình qua Tây Ninh, đi trên cung đường dọc Hồ Dầu Tiếng khá lãng mạn...
Tới Tây Ninh rồi, núi Bà Đen phía sau kìa
IMG_20230522_201335.jpg

Tối này quyết định cho chị nhỏ cắm trại, em book Ma Lữ Camping ở Ma Thiên Lãnh ( dưới chân núi Bà Đen), vé 700k người lớn ( trẻ em free ), giá bao gồm bbq tối, ăn sáng..
Nhận lều
IMG_20230524_131532.jpg

Đồ ăn rất ngon , dưới chân núi nên rất mát, không gian giữ gìn sạch sẽ gần như không có côn trùng, muỗi..
IMG_20230524_131428.jpg
IMG_20230524_131329.jpg

Trời mát lạnh lạnh nên tối ngủ rất ngon, nhớ tắt đèn lều để côn trùng không bay vào lều nhé, sáng dậy tươi tắn
IMG_20230524_131321.jpg

Lên đồ đi chơi
IMG_20230524_131259.jpg

Ngày 2: sáng trả phòng, đi quanh Ma Thiên Lãnh dưới chân núi quá đẹp và bình yên (đường đá dăm hơi xấu ), xem các cô chú trồng hoa màu, mãng cầu, ngắm đàn trâu đàn bò gặm cỏ nên thơ cực..
20230523_080116.jpg

Chạy ra trung tâm Ăn sáng bánh canh Bà Ly khá ngon, sau đó tới Tòa Thánh Tây Ninh ( đạo Cao Đài ), hơi bất ngờ vì quy mô tòa thánh rộng lớn như một lãnh địa riêng giữa lòng thành phố
IMG_20230524_131218.jpg

Rời tòa thánh , đi lên đỉnh Bà Đen thôi.
IMG_20230524_131112.jpg

Nhà ga đẹp quá, e chủ yếu thích du lịch kiểu thiên nhiên, ở Việt Nam các công trình nhân tạo em chỉ thích mỗi Sun Group, làm bài bản, đẹp, có tâm , nên e luôn ủng hộ...
IMG_20230524_131059.jpg

IMG_20230524_131031.jpg

Mấy bác mua vé cáp treo, nếu không cúng kiếng thì nên mua lên đỉnh thôi là đủ rồi , 350k người lớn, trẻ em trên 1m 250k... lên trên núi thì đi hết ngắm nghía nhé, sẽ có vài thứ hay ho: view đẹp, tượng phật rất hoành tráng, ngắm hạt xá lợi, ngắm phục dụng các tượng phật, e thì thích nhất là xem chiếu phim lịch sự phật giáo....nhớ check in nhiều nhiều nha hihi
IMG_20230524_130535.jpg

IMG_20230524_130437.jpg

Ăn trưa sơ sơ trên núi luôn (thứ 7, chủ nhật nghe nói có buffee ngon).. nghỉ trưa trên núi chút hóng gió mát lạnh, chợp mắt tí rồi xuống núi về SG, trên đường nhớ ghé mua bánh tráng, nem bưởi Tây Ninh thưởng thức và làm quà nhen mấy bác....
Kết thúc chuyến đi thong thả nhẹ nhàng, bà xã và công chúa vui vẻ hài lòng vậy là ok rồi hen các bác.
Em còn chuyến đi Bà Rịa Vũng Tàu 4N3Đ và Quảng Nam Đà Nẵng 4N3Đ hồi tháng 4. Để em rãnh e chia sẻ thêm ạ.. hihi.. chào các bác !
 
Last edited by a moderator: