Mấy ông từng bị # trảm, giờ chắc rung đùi cười khúc khích, uh hử! Mình là cá bè 1 lứa mà, cùng đi giống nhau trên 1 con đường mà.
Cá lớn ăn cá bé, giờ cá lớn bị ông đánh cá bắt rồi
Cá lớn ăn cá bé, giờ cá lớn bị ông đánh cá bắt rồi
Bác này có “tài” lắmNgày trước khi bác ấy còn, bà con tung hô mỗi khi bác ấy trảm chỗ nọ, xử chỗ kia. Hoan hô, cổ vũ quá trời. Giờ thì.... Các cụ nói vẫn đúng: Dân Gian. Nhìn tình hình chung bây giờ thì cá nhân em vẫn ủng hộ thà có ăn có làm còn hơn khối loại chỉ ăn lại còn phá hoại. Em buồn và nghĩ bác ấy bị nhầm thời và nhầm chỗ. Ở vị trí đó, thời đó ko làm thế thì sẽ ko phải là bác ấy mà sẽ là bác khác còn nếu ko làm thì văng ra thôi. Em thấy mấy bác PV vẫn đánh giá đây là người có năng lực. Công việc chạy băng băng nhưng ngặt nỗi do đệ tử mũ đen nhiều quá (vì thời cuộc) nên khi bè chìm thì người ngồi cũng bị ướt áo mà thôi.
Bác này có “tài” lắm
- Trước khi về tổng sông đà thì cty này thuộc dạng mạnh top trong số cty xây dựng ... khi đi thì tổng sông đà gần phá sản
- Trước khi làm sếp pvn thì pvn là tập đoàn có nhiều tiền mặt nhất VN, khi ảnh đi thì pvn nợ ngập đầu
- Bỏ được cái bảng 40 nhưng BOT của anh là “cảm hứng” cho các thế lực chống lưng, được báo lề phải gọi là “lợi ích nhóm”
Em dân dầu khí ra nên đã biết bác ấy “nổi tiếng” trong ngành + các chỉ đạo “sáng suốt” của bác ý....
Người ta thường có câu “nhiệt tình” + “ng... d...” = phá hoại
Thế vẫn còn đỡ hơn là vừa có biển 40 vừa phải mua vé BOTGỡ cái đó đỡ khổ 1, xong lập ra đế chế BOT làm khổ gấp 10 đó bác.