Viết gì đây? Xin chia sẽ cũng Bác # , Thời trước thì ko rõ, nhưng những việc ông làm thời BT GTVT và Bt tP tôi thấy ông ấy có năng lực ấy chứ. Ông là người duy nhất dám chỉ và chửi thẳng mặt nhà thầu tung cẩu -( có thể ông ko hạ cánh được do chuyện này đấy). Những người làm việc dưới sự quản lý của ông phải luôn trong tình trạng vắt chân lên cổ mà chạy, vì sợ ông chất vấn.
BOT là gì? nó có xấu mo? BOT là xây dựng - khai thác- chuyển giao. Là một hình thức mượn vốn tư nhân để xây dựng hạ tầng. Nhà nước ko có tiền thì sử dụng vốn tư nhân để làm hạ tầng phục vụ phát triển ktxh , qua tốt chứ còn gì.
Tham nhũng á, tôi không biết chính xác. Nhưng xin thưa.
- Tôi di đăng kiểm xe tôi kẹp ( tờ giống tiền 200k)
- Đi công chứng nhà đất cũng kẹp t,
- Tôi lưu Thông trên đường gặp xxx tôi cũng kẹp T ( trước khi thành oser nhé, vì giờ ko còn , nhờ biết luật và biết mình ko sai)
- khai báo hải quan xuất nhập khẩu : tôi cũng làm thế
- Tôi đăng kí cho con vào trường công, tôi cũng dùng tiền ...
- Trong làm ăn, tôi luôn cố gắng tiếp cận người quản lý , gián tiếp hay trực tiếp quyết định hợp đồng. Nhằm gây thiện cảm và gắn lợi ích của mình với lợi ích của họ thông qua cái gọi là dícount , commision....
- Tôi đi matxa thư giản, tôi cho cậu phục vụ ít tiền, 1 trong các em xinh đẹp, giỏi nghề nhất sẽ được chỉ định cho tôi.
Còn gì nữa không? Còn nhiều nhiều lắm ạ. Xã hội ta vốn là thế.
Vậy nên tôi rất đồng tình với quan điểm.
Có ăn nhưng làm tốt , đáng quí hơn nhiều tên ăn mà chẳng làm đc gì.
Ngủ thôi!
BOT là gì? nó có xấu mo? BOT là xây dựng - khai thác- chuyển giao. Là một hình thức mượn vốn tư nhân để xây dựng hạ tầng. Nhà nước ko có tiền thì sử dụng vốn tư nhân để làm hạ tầng phục vụ phát triển ktxh , qua tốt chứ còn gì.
Tham nhũng á, tôi không biết chính xác. Nhưng xin thưa.
- Tôi di đăng kiểm xe tôi kẹp ( tờ giống tiền 200k)
- Đi công chứng nhà đất cũng kẹp t,
- Tôi lưu Thông trên đường gặp xxx tôi cũng kẹp T ( trước khi thành oser nhé, vì giờ ko còn , nhờ biết luật và biết mình ko sai)
- khai báo hải quan xuất nhập khẩu : tôi cũng làm thế
- Tôi đăng kí cho con vào trường công, tôi cũng dùng tiền ...
- Trong làm ăn, tôi luôn cố gắng tiếp cận người quản lý , gián tiếp hay trực tiếp quyết định hợp đồng. Nhằm gây thiện cảm và gắn lợi ích của mình với lợi ích của họ thông qua cái gọi là dícount , commision....
- Tôi đi matxa thư giản, tôi cho cậu phục vụ ít tiền, 1 trong các em xinh đẹp, giỏi nghề nhất sẽ được chỉ định cho tôi.
Còn gì nữa không? Còn nhiều nhiều lắm ạ. Xã hội ta vốn là thế.
Vậy nên tôi rất đồng tình với quan điểm.
Có ăn nhưng làm tốt , đáng quí hơn nhiều tên ăn mà chẳng làm đc gì.
Ngủ thôi!