Bác ấy nói cũng có cái đúng chứ k phải là kể chuyện cười, hư cấu các bác ơi. Nhưng theo em thì cái chuyện vượt phải e k tin được, kèo này thơm quá mà làm sao bỏ qua được trừ khi là bác chạy xe biển số "san bằng tất cả" ah. hehe. Hình ảnh đẹp của CSGT vẫn có chứ có phải không đâu. Lần trước e chạy 2B trên QL1 đoạn Bà Điểm thì có 1 mợ chạy cup giữa đường cản trở lưu thông với tốc độ con rùa khiến e k thịp hãm thắng và làm 1 cái rầm. CSGT đứng chốt đó chạy lại đỡ e và dựng xe lên cho e, hỏi có sao k em, ngổi nghỉ chút đi rồi đi tiếp. Em nghĩ CSGT cũng có người này người khác. xxx thì cũng đầy rẫy ra thôi. Nhưng hình ảnh xxx thì hầu như ăn sâu vào tâm trí dân ta rồi. Không có lửa sao có khói, k có ăn bẩn sao có từ xxx. Không biết chừng nào mới hết cái nạn đó để cho bà con được nhờ