Em thấy mấy cái phòng khám này hoài, em nghĩ chắc nó trùng hợp nên hay cười trừ mỗi khi nhìn thấy, nhất là cái ngay chân cầu Kênh Tẻ. Em cũng sợ bác K9 chọi đá em trên dđ nên kg dám post lên.mjolie2002 nói:Ổng online rùi kìaCá mập nói:azurika nói:Tiện đây xin hỏi Bác Đàm Hà Phú có tham gia OS 0? Nick của Bác là ?
Dạ có, Ních của Bác là K9
Bác này làm Thú i nên cm nào cũng thấy thú i nhỉ![]()
![]()
![]()
Nhiều lúc nghĩ cũng tội bác ấy
Miềng thì miềng thấy chuyện gì cũng có mặt trái, mặt phải của nó, diễn đàn thì phải có người nói đi, người nói lại chứ chỉ một chiều chửi hoặc 1 chiều khen thì chán chết. Bác K9 cũng có cái lý riêng của bác ấy, cũng rất có ích.
Thôi xin bớt ném đá cá nhân bác í nữa, ném đá bọn xxx biến chất thôi, còn CSGT chân chính thì tôn vinh họ, hoặc nếu tồn tại cả 2 trạng thái xxx va CSGT trong cùng 1 con người ( bộc lộ tùy theo giờ, dạng như ma nhập đấy ) thì khi nào nó xxx thì mình rủa, khi nào anh ấy CSGT thì mình cám ơn.
Sống chung với lũ thôi.
Thôi xin bớt ném đá cá nhân bác í nữa, ném đá bọn xxx biến chất thôi, còn CSGT chân chính thì tôn vinh họ, hoặc nếu tồn tại cả 2 trạng thái xxx va CSGT trong cùng 1 con người ( bộc lộ tùy theo giờ, dạng như ma nhập đấy ) thì khi nào nó xxx thì mình rủa, khi nào anh ấy CSGT thì mình cám ơn.
Sống chung với lũ thôi.
Last edited by a moderator:
azurika nói:Tiện đây xin hỏi Bác Đàm Hà Phú có tham gia OS 0? Nick của Bác là ?vitduc nói:B35 nói:Bộ phim mà Bác Vịt đực làm đã được dàn dựng công phu, vâng ! hình ảnh các anh quá đẹp, quá lý tường .
Đấy là ý kiến của Bác Đàm Hà Phú ah, e chỉ có ý kiến ở 2 dòng cuối thôi!
Tiện đây xin hỏi Bác Đàm Hà Phú có tham gia OS 0? Nick của Bác là ?
<span style=""color: #ff0000;"">[strike]Dạ có, Ních của Bác là K9 [/strike]</span>
Sai rồi các bác ơi.
Tiện đây em cũng xin được thông tin thêm để các bác hiểu thêm, không cần phải đoán mò nhá
Bác Đàm Hà Phú, tuổi cũng tầm U50 rồi, có nick trên OS từ lâu cũng khoảng 6-7 năm gì đó rồi. Bác ấy tình tình vui vẻ, hoà đồng, đặc biệt là rất mê câu cá. Nhắc đến bác Đàm thì trên các diễn đàn như 4so9 hay hoiquanbancau luôn luôn ngả mũ kính nể bác ấy.
Cách đây khoảng 3 năm Chi hội Câu Cá OSFC cũng đã có giao lưu với bác Đàm và bàn tính kế hoạch làm chuyến câu xa, cũng như cùng nhau làm chuyến Xuyên Việt. Tuy nhiên sau đó rất tiếc là không thực hiện được vì nhiều thành viên trong chi hội bị kẹt sô trùng nhiều ngày.
Ý kiến cá nhân em thì em cũng rất đồng tình và thích bài viết của bác Đàm Hà Phú như trên, và em cũng luôn tin rằng hình ảnh đẹp về các chiến sỹ CSGT như vậy không hề hiếm đâu. Có lẽ trong tình cảnh đời sống thường ngày quá chộn rộn, tất bật hoặc đôi khi vì chút thành kiến nào đó nên nhiều bác tài đã bỏ qua, không ghi nhận lại các hình ảnh đẹp đó.
Chuyện mới đây của em nhé:
Tối ngày thứ 7 (21/4/2012), sau một chầu off chai chúc mừng Khai trương của Cty Liqui Moly (cũng là các bác OSers nhà mình), em chạy từ Q7 về Q5. (Bữa đó em về sớm vì linh tính cái xe không ổn) Ráng chạy vừa đến Ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ thì xe không nổ máy nữa, đèn báo lỗi sáng đầy màn hình
Đang loay hoay bật đèn hardzard, tắt khoá, rồi đề máy lại mà không được. Có một chiến sỹ CSGT còn khá trẻ bước đến:
CSGT - Xe sao vậy anh ? Xe không nổ máy hay là ... do anh xỉn rồi không chạy được ? (Cái vụ off chai vài ly với bạn bè thì em sai, rõ sai, mà ... tật xấu khó bỏ
Em - Không phải đâu. Xe của anh nó báo lỗi tùm lum nè, không nổ máy được nữa.
CSGT - Kẹt xe một hàng dài rồi anh ơi. Anh ngồi lái đi, bấm kính xuống tụi em đấy phụ qua bên kia.
Thế rồi cậu ấy vẫy cậu CSGT thứ hai nữa, cùng xúm vào đẩy cái em của em quẹo sang góc Nguyễn Văn Cừ. Rồi cả hai cùng quay lại để giải toả đám đông xe đang ùn ứ.
Trong lúc em còn loay hoay thử kích đề bằng JumStarter không được, rồi quay sang gọi cứu trợ của bác Ha Sonata và đội S.O.S, chợt nhìn qua thấy 2 cậu CSGT vừa leo lên 1 chiếc taxi Vinasun để về đơn vị. Chắc hẳn do lo giải quyết đám xe ùn tắc, nên bị trễ luôn chuyến xe đưa đón của đơn vị.
Chợt thấy trong lòng áy náy quá, vì mình còn chưa kịp bước qua cám ơn 2 cậu CSGT đó.
Hàng ngày khi lái xe và những lúc rong ruổi trên đường thiên lý, em cũng thấy khá nhiều hình ảnh đẹp của các CSGT đấy thôi. Tiếc là ... em không viết được như bác Đàm Hà Phú trên blog của bác ấy.
<span style=""color: #ff6600;"">Qua đây, cũng mong các bác OSer cùng quan tâm. Chúng ta cứ ghi nhận các hình ảnh đẹp và cứ hãy kể cho nhau nghe. Hy vọng rằng dần dần các hình ảnh xấu xxx kia lúc nào đó sẽ bớt dần đi. </span>
<span style=""color: #ff6600;"">Hãy lạc quan cho cuộc đời thêm chút tươi sáng nhé các bác OSer. </span>
<span style=""color: #ff6600;"">Chúc các bác vui , khoẻ và lái xe an toàn !</span>
nghhung nói:Nói thật lòng chứ hồi nào đến giờ em chạy oto bị chỉ cạp nong có 2 lần thui một lần lỗi do chủ quan (chấp nhận giam bằng hết 30 ngày) một lần bị oan xuống cãi ko lại ăn thêm cái BB nữa hên là lúc đó chưa có ND34. Nên em có nhận xét ko biết có cảm tính ko là các anh CSGT đa phần chỉ lo phạt xe oto (lỗi hoặc ko lỗi tùy nhận định) rất ít khi phạt xe máy. <span style=""color: #0000ff;"">Điển hình ở cầu Rạch Chiếc cấm xe máy chạy lên nhưng buổi sáng xe vẫn chạy ào ào và có một chiếc bồ câu lượn tới lượn lui nhưng ko thổi chiếc 2B nào cả mặc dù hành vi vi phạm ngay trước mắt vậy thì làm sao 2B có ý thức chấp hành luật GT được.</span> Còn các trường hợp của bác DHP nêu chỉ là 10/1.000.000 hay nhỏ hơn thế nữa vậy thì ko thể nội suy ra CSGT luôn luôn tốt
Cái này theo em biết là: Tuy không cắm biển, không thông báo chính thức (phòng khi thiếu chỉ tiêu thì chộp vài em xe máy cho nó đủ
cầu này buổi sáng 7-8h mà cấm xe máy thì ô tô cũng chả đi nổi.
csgt cho xe máy đi là để giảm bớt ùn tắc.
csgt cho xe máy đi là để giảm bớt ùn tắc.
nghhung nói:Nói thật lòng chứ hồi nào đến giờ em chạy oto bị chỉ cạp nong có 2 lần thui một lần lỗi do chủ quan (chấp nhận giam bằng hết 30 ngày) một lần bị oan xuống cãi ko lại ăn thêm cái BB nữa hên là lúc đó chưa có ND34. Nên em có nhận xét ko biết có cảm tính ko là các anh CSGT đa phần chỉ lo phạt xe oto (lỗi hoặc ko lỗi tùy nhận định) rất ít khi phạt xe máy. Điển hình ở cầu Rạch Chiếc cấm xe máy chạy lên nhưng buổi sáng xe vẫn chạy ào ào và có một chiếc bồ câu lượn tới lượn lui nhưng ko thổi chiếc 2B nào cả mặc dù hành vi vi phạm ngay trước mắt vậy thì làm sao 2B có ý thức chấp hành luật GT được. Còn các trường hợp của bác DHP nêu chỉ là 10/1.000.000 hay nhỏ hơn thế nữa vậy thì ko thể nội suy ra CSGT luôn luôn tốt
Em thấy CSGT cũng là con người với thất tình lục dục. Nghề nào hay ngành nào hay cấp nào, giới nào cũng vậy thôi... đều CÓ KẺ TỐT NGƯỜI XẤU. Kinh doanh cũng có bọn gian thương buôn bán lọc lừa, dụ bán thì nói cho cố, bán hàng xong là phủi trách nhiệm hàng gian hàng giả hàng dởm hàng... các kiểu hàng. Ta hay mua lầm là thế.
Bộ đội? Địa chính? Tài nguyên MT? Ủy ban? Thuế vụ? Chống buôn lậu? Thủy thủ? Giáo viên? bác sĩ? ca sĩ? Nhà báo? Nhà văn? đương chức? về hưu? Nông dân? công nhân?..........Cũng thế thôi. - ĐỜI - NGƯỜI...
Có người tốt người xấu, có lúc tốt lúc xấu, với người này thì tốt, với người khác lại xấu....
Chửi ai? Là khi quyền lợi của ta bị "xâm hại"
Khen ai? là khi ta được hưởng lợi lộc.
Chơi với ai, thân với ai? là khi cùng phe, cùng chí hướng, cùng quyền lợi
Chống lại ai? đấu tranh với ai? Là khi ta mâu thuẫn, đối đầu ...trước hết về quyền lợi, sau là về nhân sinh quan, thế giới quan khác biệt,,,
Vậy với xxx thì sao?
Mình vi phạm, cho mình đi thì...cám ơn anh CSGT
Lấy tiền của mình đút túi? Đáng gọi bằng thằng.
(tức không phải vì "nó lấy tiền" bởi nó lấy cho là còn đỡ khổ đi đóng phạt lại rẻ hơn. Nhưng tức vì... mất tiền, đánh rơi tiền,....
Thích không...ta chém gió tới sáng!
Lập BB phạt mình: xui thôi
Thôi, xin phép các bác em khăn gói quả mướp, em ngược lên CC em đào củ mì chăn trâu dắt bò đây.
Bộ đội? Địa chính? Tài nguyên MT? Ủy ban? Thuế vụ? Chống buôn lậu? Thủy thủ? Giáo viên? bác sĩ? ca sĩ? Nhà báo? Nhà văn? đương chức? về hưu? Nông dân? công nhân?..........Cũng thế thôi. - ĐỜI - NGƯỜI...
Có người tốt người xấu, có lúc tốt lúc xấu, với người này thì tốt, với người khác lại xấu....
Chửi ai? Là khi quyền lợi của ta bị "xâm hại"
Khen ai? là khi ta được hưởng lợi lộc.
Chơi với ai, thân với ai? là khi cùng phe, cùng chí hướng, cùng quyền lợi
Chống lại ai? đấu tranh với ai? Là khi ta mâu thuẫn, đối đầu ...trước hết về quyền lợi, sau là về nhân sinh quan, thế giới quan khác biệt,,,
Vậy với xxx thì sao?
Mình vi phạm, cho mình đi thì...cám ơn anh CSGT
Lấy tiền của mình đút túi? Đáng gọi bằng thằng.

Thích không...ta chém gió tới sáng!
Lập BB phạt mình: xui thôi



Thôi, xin phép các bác em khăn gói quả mướp, em ngược lên CC em đào củ mì chăn trâu dắt bò đây.
Last edited by a moderator: