Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
vitduc nói:http://damhaphu.blogspot.com/2012/04/xxx.html
"XXX
....
Trên một đàn về xe hơi mà tôi tham gia, rất nhiều topic hoặc các câu chuyện đề cập đến Cảnh Sát Giao Thông (CSGT), trong đó, như một mật hiệu, CSGT được ký hiệu là XXX, có lẽ bởi trong đa phần các câu chuyện, CSGT là một nhân vật phản diện. Tôi có lần kể một câu chuyện đẹp về CSGT thì ngay lập tức bị ném đá tơi tả, cho rằng tôi chính là CSGT trà trộn hoặc có người nhà là CSGT. Tôi không phản ứng gì, nhân có blog này, kể lại mấy chuyện tôi gặp, cũng chẳng khen hay chê CSGT, chẳng qua muốn nói CSGT cũng là người, không nên ký hiệu là XXX.
...
...
<span style=""color: #0000ff;"">Tôi biết rằng có nhiều bạn cầm lái không thích CSGT, cá nhân tôi, tôi chỉ bị CSGT thổi lại khi tôi phạm luật, mà mình đã phạm luật thì còn tư cách gì để trách CSGT. Nếu ai cũng tôn trọng luật giao thông, thì CSGT có muốn làm khó ai cũng đâu có được, thử một ngày thành phố vắng CSGT thì xã hội sẽ thế nào nhỉ." </span>
-----------------------------
E nghĩ tầng lớp nào cũng có người tốt, kẻ xấu; thậm chí có người trước tốt sau thành xấu hoặc ngược lại...
Vấn đề là tỉ lệ xấu/tốt như thế nào? Tỉ lệ mànày tăng hay giảm theo thời gian?
B35 nói:Bộ phim mà Bác Vịt đực làm đã được dàn dựng công phu, vâng ! hình ảnh các anh quá đẹp, quá lý tường .