Thảo Luận Chung Bác Đàm Hà Phú bàn về xxx

Hạng C
30/8/06
634
202
43
VNH South
Cũng chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi các bác, CSGT hay XXX cũng là 1 phần của xã hội, mà xã hội thì có người tốt người xấu. QUan trọng là cách nghĩ và nhận thức của mỗi người thôi, đúng ko các bác?
 
Hạng C
27/3/12
502
79
28
Cai so 3

3.
4h sáng, xa lộ Hà Nội đoạn qua Suối Tiên, xe tôi nhích từng chút trong hàng xe tải nối đuôi nhau. Tôi đánh liều đánh tay lái ra ngoài, vượt phải, đạp hết ga để qua mặt đám xe tải cục mịch ì ạch. Bất thần bóng áo vàng phía trước, muộn rồi, tôi cho xe vào lề theo dấu hiệu cái dùi cui màu trắng.

Xin loi bac tac gia, minh dech tin
 
Hạng D
21/4/10
3.116
37.805
113
HCM city
MisterNo nói:
6.
Ngã sáu Gò Vấp chỉ cần một nuổi chiều vắng bóng CSGT là kẹt xe, cho nên các anh CSGT đứng đó suốt từ 5h đến 7h chiều mỗi ngày. Điều đặc biệt là các anh CSGT ở ngã sáu Gò Vấp rất hiền, anh nào nhìn cũng đen thui vì nắng bụi Sài gòn. Một chiều thứ Sáu, trời mưa tầm tã, tôi vẫn thấy hai anh CSGT đứng ở đó, phân luồng cho xe cộ. Hình ảnh anh CSGT dầm mình trong mưa giữa dòng xe cộ làm tôi thấy cảm mến.

cái này có vẻ đúng đấy, ngày nào mình cũng qua chỗ này


Nhiệm vụ của CSGT là điều tiết giao thông. Không có gì phải khen cả. Người nông dân làm ngoài đồng, nắng chói chang cả ngày có sao đâu? Anh CSGT chỉ đứng khoảng 2 tiếng vào buổi chiều mát (và cũng là nhiệm vụ của anh ấy) thì không có gì phải thần tượng. Em đã từng giúp điều tiết giao thông khi kẹt xe, chắng thấy vất vả gì mấy.
 
28/3/13
2.338
1.769
113
Bản thân của mổi người không phải ai củng xấu. Do môi tường tạo ra người xấu & tốt mà thui.....................
 
Hạng D
4/10/12
2.198
3.679
113
Xxx là ăn bẩn nhé! Nếu đúng nhiệm vụ và trách nhiem thì người dân rất quý, tôi cũng từng thấy Csgt dắt cụ già qua đương, tôi có gật đầu chào rất mến, phục cũng từng thấy có người dân họ quý, đem nuước các anh uống... Tuy nhiên nếu tôi lưu thông xe ko phạt mà bắt tôi vào mà kiếm ... thì shit nhé!
 
Hạng D
28/2/11
1.027
9
38
Trước khi trách người khác thì nghiệm lại mình xem đúng hết chưa!
Sao không hỏi có ngườ lái xe 5 năm không bị thổi còn mình cứ ra đường là bị tó!
CSGT cũng có người này người kia, Oser cũng có người này người kia.
Ai bị tuýt còi xong không chịu đóng phạt, oan cũng không dám cãi, cứ dúi dúi $, xin anh cho em đi, em năn nỉ anh,.v.v... xong lên diễn đàn chữi người ta là hèn.
 
Hạng C
10/9/12
824
22
18
Nơi mình thích
http://www.blogger.com/profile/16497686321357055256
Ah, mặc dù đôi khi em không thích CSGT nhưng em chưa bao giờ gieo ý nghĩ xấu đó vào đầu con em cả, em luôn dạy bé phải biết tôn trọng chú cảnh sát, và nhất là chú cảnh sát rất thương em bé, nên khi con cần gì hay bị đi lạc, con nhớ nói chú cảnh sát chở về nhé. Thêm 1 chuyện về CSGT mà em thấy. Nhà em bên quận 8 gần cầu Nguyễn Tri Phương, cầu đó cũng rất hay kẹt. Một lần, khi đèn đỏ, có 1 ông chạy chiếc dream vượt đèn đỏ cái vù, chú công an (gọi chú vì chú lớn tuổi)ngoắc vào, ông xe ôm run run nói "mấy anh phạt gì tui phạt nhanh nhanh, ba tui hấp hối, tui vào nhìn mặt ổng lần cuối". Chú công an nói "tui hiểu nhưng anh đi vậy cũng nguy hiểm lắm, thôi để xe lại đây, chiều qua đồn lấy về, tui không giam xe đâu. Rồi leo lên tui chở cho nhanh". Khỏi phải nói ông xe dream xúc động cỡ nào, ổng cảm ơn rối rít, rồi leo lên cho chú công an chở đi. Tận mắt chứng kiến, em thấy cảm động quá trời.
Đọc comment của Bác rita em thật sự xúc động! Đó mới đúng nghĩa là người chiến sỉ CAND!
 
Hạng D
28/2/11
1.027
9
38
Tại mấy anh CÔNG NHÂN VỆ SINH lo quét đường không được quyền phạt các bác phun nước bọt, xả rát thôi. Chứ phạt bác chắc cũng căm thù lắm, như CSGT , TTXD vậy.
39.gif


 
Hạng D
7/3/07
2.242
69.844
113
Liembk nói:
MisterNo nói:
6.
Ngã sáu Gò Vấp chỉ cần một nuổi chiều vắng bóng CSGT là kẹt xe, cho nên các anh CSGT đứng đó suốt từ 5h đến 7h chiều mỗi ngày. Điều đặc biệt là các anh CSGT ở ngã sáu Gò Vấp rất hiền, anh nào nhìn cũng đen thui vì nắng bụi Sài gòn. Một chiều thứ Sáu, trời mưa tầm tã, tôi vẫn thấy hai anh CSGT đứng ở đó, phân luồng cho xe cộ. Hình ảnh anh CSGT dầm mình trong mưa giữa dòng xe cộ làm tôi thấy cảm mến.

cái này có vẻ đúng đấy, ngày nào mình cũng qua chỗ này


Nhiệm vụ của CSGT là điều tiết giao thông. Không có gì phải khen cả. Người nông dân làm ngoài đồng, nắng chói chang cả ngày có sao đâu? Anh CSGT chỉ đứng khoảng 2 tiếng vào buổi chiều mát (và cũng là nhiệm vụ của anh ấy) thì không có gì phải thần tượng. Em đã từng giúp điều tiết giao thông khi kẹt xe, chắng thấy vất vả gì mấy.
Đồng ý, mỗi người mỗi nghề, xã hội đã phân công lao động rồi. Huống gì trước khi vào ngành, phải viết đơn xin vào ngành rất là lâm ly bi đát. Nào là suốt đời hy sinh phấn đấu phục vụ nhân dân, đất nước, nào là sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đ, TQ và ND cần... Thế thì xá chi nắng gió mưa dầm có 1 tý đã kể công
21.gif