AJELITA nói:asiantiger nói:Chiều nay đang chở 2F1 bằng Airblack trên Mạc Thị Bưởi (Q1). Đến ngã tư M.T.Bưởi - Đồng Khởi thì đèn đỏ. Khi đèn xanh bật thì mình cũng đề-pa. Vừa lúc đó có một đoàn khách Tây đang di chuyển trên vạch cho người đi bộ qua gần trước đầu xe mình. Mình dừng lại để nhường đường. Mấy ông tay bà đầm vừa ngang đầu xe mình thì nghe chát chúa một hồi còi xe ô tô chói tai của một bác taxivinasun thúc mình phía sau. Bác ấy thúc liên tục. đến khi người khách cuối cùng qua hết đường thì mình chuyển bánh, đồng thời nhìn gương hậu để xem bác tài ấy trẻ hay già thì bác ấy lại ... bóp mấy phát nữa như kiểu chửi thề ! Mình bỏ đi luôn nhưng trong lòng vừa giận bác taxi văn hoá giao thông sao kém quá, vừa mắc cỡ với mấy bác Tây.
Thiệt tình !
Gửi cái này cho tổng giám đốc Vinasun, nói chung Sếp nào Lính thế nấy nên cũng ko hy vọng .
Hồi qua Bangkok Thái Lan chơi ở thế kỷ trước (9/1999), 2 vợ chồng cũng định sang bên kia đường để xem cái Chùa cổ nhưng ngại vì xe nhiều quá. Đang dùng dằng thì bất ngờ một chiếc taxi dừng lại, làm một loạt xe sau ( tải, bus...)cũng phải dừng theo, bác tài taxi vẫy tay ra hiệu 2 vợ chồng qua đi, quá bất ngờ và ngạc nhiên, 2 vợ chồng ríu rít bước nhanh sang và quay lại cảm ơn, bác tài nở nụ cười thật thân thiện, cái đất nước Thái Lan tư bản giãy chết nó văn hóa văn minh đến từng tài xế.
Bước sang thế kỷ 21 đọc cái chuyện này của bác ở xứ thiên đường Cống Sụp, một cảm giác nhục nhã và cay đắng.
Đúng là
<span style=""color: #ff0000;"">Dân 80 triệu ai người lớn? </span>
<span style=""color: #ff0000;""> Nước 4000 năm vẫn ...trẻ con! </span>
em định ngược lại được ko bác?minhnhat15011990 nói:lực bất tòng tâm bác ới!!! <span style=""color: #800000;"">con sâu làm rầu nồi canh</span>....
Em xin lỗi các bác tài xế taxi đàng hoàng nhưng thú thật mà nói đa số tài xế taxi cũng vì miếng cơm manh áo mà ra. Nhiều xe thì sức cạnh tranh càng cao.
Chỉ cần 2 chiếc đang đi trên đường thôi, ai nhìn thấy khách trước là người đó có ăn. Giống như một lần trên Nguyễn Thị Minh Khai, em chứng kiến tận mắt. Hai chiếc vinasun đang chạy chiều bên này, thấy khách bên kia đường, bẻ lái cái ngoặc đến nỗi đầu xe cắm vào lề, chặn ngang dòng xe chiều ngược lại. Ai cũng lắc đầu.
Một phần nữa là do chính sách của cty, các bác cứ vào trang tuyển dụng của các hãng. Chỉ yêu cầu trình độ tới lớp 9 thôi, chỉ cần có bằng lái là đc.
Chỉ cần 2 chiếc đang đi trên đường thôi, ai nhìn thấy khách trước là người đó có ăn. Giống như một lần trên Nguyễn Thị Minh Khai, em chứng kiến tận mắt. Hai chiếc vinasun đang chạy chiều bên này, thấy khách bên kia đường, bẻ lái cái ngoặc đến nỗi đầu xe cắm vào lề, chặn ngang dòng xe chiều ngược lại. Ai cũng lắc đầu.
Một phần nữa là do chính sách của cty, các bác cứ vào trang tuyển dụng của các hãng. Chỉ yêu cầu trình độ tới lớp 9 thôi, chỉ cần có bằng lái là đc.
Taxi lại taxi, đối tượng này được nhắc đến với quá nhiều tai tiếng, tuy nhiên, có lẽ không nhiều taxi là Oser nên chắc là cũng ít tài xế taxi đọc được "nỗi niềm" của bác chủ.
Thôi thì thở ra 1 tiếng cho nó nhẹ lòng bác ơi, hơi đâu mà chấp các bạn taxi vô văn hóa ấy, cái gì cũng có cái giá của nó cả
Thôi thì thở ra 1 tiếng cho nó nhẹ lòng bác ơi, hơi đâu mà chấp các bạn taxi vô văn hóa ấy, cái gì cũng có cái giá của nó cả
sweetman484 nói:Không phải e bênh cho mấy bác VNS nhưng mà nói qua cũng phải nói lại. Theo như bác chủ thớt thì lúc đó đã là đèn xanh, có nghĩa là đèn dành cho người đi bộ qua đường phải là đỏ rồi, thế mà mấy bác khoai Tây kia cũng ráng vượt thì cũng hay thật. Mấy bác khoai Tây kia văn hóa giao thông chắc phải cao hơn xứ mình mấy bậc mà lại vượt đèn đỏ là sao?asiantiger nói:Chiều nay đang chở 2F1 bằng Airblack trên Mạc Thị Bưởi (Q1). Đến ngã tư M.T.Bưởi - Đồng Khởi thì đèn đỏ. Khi đèn xanh bật thì mình cũng đề-pa. Vừa lúc đó có một đoàn khách Tây đang di chuyển trên vạch cho người đi bộ qua gần trước đầu xe mình. Mình dừng lại để nhường đường. Mấy ông tay bà đầm vừa ngang đầu xe mình thì nghe chát chúa một hồi còi xe ô tô chói tai của một bác taxivinasun thúc mình phía sau. Bác ấy thúc liên tục. đến khi người khách cuối cùng qua hết đường thì mình chuyển bánh, đồng thời nhìn gương hậu để xem bác tài ấy trẻ hay già thì bác ấy lại ... bóp mấy phát nữa như kiểu chửi thề ! Mình bỏ đi luôn nhưng trong lòng vừa giận bác taxi văn hoá giao thông sao kém quá, vừa mắc cỡ với mấy bác Tây.
Thiệt tình !
Bác nói vậy ko sai nhưng chưa hoàn toàn thuyết phục.
Bác có tính tới trường hợp lúc họ bắt đầu qua đường thì đèn vẫn đỏ, tới lúc họ qua nửa đường thì xanh. Lúc đó họ đứng giữa đường, vậy bác sẽ chọn giải pháp nào: dừng lại nhường đường hay là cho họ bay qua nóc ?
Luật cho phép xe cơ giới các bác khi tới giao lộ, qua khỏi vạch mà đèn tín hiệu chuyển sang đỏ thì các bác vẫn được đi tiếp; vậy đương nhiên người ta cũng có quyền đi tiếp.
Luật cũng quy định tất cả các loại xe phải nhường đường cho người đi bộ qua đường trên vạch sơn dành riêng.
Đấy là nói về lý, còn về lẽ thì giờ bác đang bon bon, có một người băng qua đường (ko đi trên vạch sơn). Trường hợp bác "ko kịp phản ứng" thì thôi ko nói nữa, còn ko lẽ bác thấy người ta mà bác ko giảm tốc rồi bóp kèn ?