Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
tình hình chiến sự cấp báo: 2 lão ....điên nhất xóm đã đi được nửa chặng đường trong tình trạng không hành trang, quân trang, vũ trang... Chính vì vậy, trên chiếc xe tội nghiệp, 3 lão đều đang nuy hoàn toàn, để dành bộ đồ duy nhất ra Ninh chữ.
bác nào có đủ dũng khí thì có thể kiểm tra bằng chat hình 3G, còn em thì sợ ...ói nên thôi.
nhân đây, em cũng đã đọc cho 3 lão nghe lời cảm ơn thống thiết của HT gửi đến 3 công thần. 3 lão đều hứa quyết tâm mang bằng "Tổ quốc ghi công" trở về hoành tráng. (má ơi, điên thật rồi)
 
Hạng D
10/11/07
4.987
25
0
HCM
www.esoft-vn.com
miumiusg nói:
tình hình chiến sự cấp báo: 2 lão ....điên nhất xóm đã đi được nửa chặng đường trong tình trạng không hành trang, quân trang, vũ trang... Chính vì vậy, trên chiếc xe tội nghiệp, 3 lão đều đang nuy hoàn toàn, để dành bộ đồ duy nhất ra Ninh chữ.
bác nào có đủ dũng khí thì có thể kiểm tra bằng chat hình 3G, còn em thì sợ ...ói nên thôi.
nhân đây, em cũng đã đọc cho 3 lão nghe lời cảm ơn thống thiết của HT gửi đến 3 công thần. 3 lão đều hứa quyết tâm mang bằng "Tổ quốc ghi công" trở về hoành tráng. (má ơi, điên thật rồi)
Không đến nỗi thế đâu bác, trên cổ có tờ báo của em, đảm bảo không ai thấy:mad:
 
Hạng D
29/11/04
3.494
16
38
miumiusg nói:
tình hình chiến sự cấp báo: 2 lão ....điên nhất xóm đã đi được nửa chặng đường trong tình trạng không hành trang, quân trang, vũ trang... Chính vì vậy, trên chiếc xe tội nghiệp, 3 lão đều đang nuy hoàn toàn, để dành bộ đồ duy nhất ra Ninh chữ.
bác nào có đủ dũng khí thì có thể kiểm tra bằng chat hình 3G, còn em thì sợ ...ói nên thôi.
nhân đây, em cũng đã đọc cho 3 lão nghe lời cảm ơn thống thiết của HT gửi đến 3 công thần. 3 lão đều hứa quyết tâm mang bằng "Tổ quốc ghi công" trở về hoành tráng. (má ơi, điên thật rồi)

Ban Tổ Chim cực khổ quá đi.
Đề nghị các bác có hình thức khen thưởng cho 3 lão này :D
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
@2bi: miu đồng ý hoàn toàn với bác, phải khen thưởng thật hậu mới được. Nhưng mà cũng gay go đây, cách khen thưởng thông thường và hiệu quả nhất của chúng em thì 3 lão này, đường xa mệt nhọc, nghe qua sẽ ói ngay
24.gif
bash.gif
. Vậy tốt nhất, ta nên thưởng cho các bà xã yêu thương và chịu đựng của 3 lão ở nhà.
Có bác nào xung phong đến tận nhà khen thưởng và an ủi 3 nàng công thần không ạ, hay là phải đề cử các bậc chức sắc có uy tín như bác tưởng, bác B2, HT....???
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng F
18/5/09
6.241
14
38
Bọn em vừa đến Phan Thiết, đang uống caphe tại quán Lại An Viên. Chuẩn bị tiếp tục hành trình. Còn những 140km nữa. Đuờng toàn xe tải, xe đò phóng ầm ầm nhưng lão Đàm vẫn nài con Càrem rất lụa.
 
Hạng D
29/11/04
3.494
16
38
3 lão này đến Ninh Chữ khoảng 12g đêm, nhận phòng xong sẽ tìm cách xử lý 10 cái "túi " mượn chổ mợ Miu, hèn chi ở trang 1 lão Polt đã nói bóng gió vấn đề này trước rồi. 3 lão thiệt là sướng quá đi. :D
19.gif
19.gif
19.gif
19.gif
 
Last edited by a moderator: