Terra em mới ở đầu tháng này, phòng Sup 1tr2, nhận xét thì:
- Khuôn viên quang cảnh trong khu resort rất đẹp, hồ xanh thơ mộng, hoa hoét mọc khắp nơi
- Ăn sáng bufffe nhiều món, có thể ngồi ăn khu khuôn viên ngoài vườn lãng mạn, có bánh nướng mới ra lò rất ngon
- Phòng ở thì theo style châu Âu nó cứ tối tối, em hay xem phim kinh dị về mấy cái nhà bên hồ nên hơi sờ sợ hic
- Có xe điện đi tham quan quanh resort (100k/lần)
- Cho thuê xe đạp 30k/h - tuy nhiên ko thích cái này lắm vì thường các resort em ở toàn cho free thuê xe đạp
- Có xe bus đưa vào nội thành Đà Lạt 3 chuyến/ ngày, chuyến muộn nhất 7r tối,
À ở đây có con đường ven hồ rất đẹp, ở dưới đoạn sát nước còn mọc đầy hoa dã quỳ cơ, em đi dạo vào buổi chiều hoàng hôn nắng vàng óng, mặt hồ xanh ngắt, lá cây rì rào, cánh hoa bay bay trong gió, chẹp chẹp lãng mạn phải biết
Có cả bể bơi nước ấm trong nhà nhưng thời gian ở ít quá nên em chưa kịp thử
==> Nói chung chỗ ở xứng đáng với giá tiền, lãng mạn nên rất hợp đi với người yêu, nhiều góc sống ảo nên xác định cứ phải chụp choẹt cho nó liên tục.
Còn vài cái ảnh lưu trên máy
CĐ SP Đà Lạt trong nắng sớm