Đùa bác thôi! Như tôi đã nói, đi 4b rồi thì ý thức tham gia gt khác hẳn. Vì vậy gt vn náo loạn chính là do việc có A2 quá dễ dàng đến mức mà người đi 2b khg hiểu được luật lệ gì hết. Không nhận thức được sự nguy hiểm cho bản thân cũng như cho người xung quanh.Chảnh thì không nhưng nguy hiểm hơn là đúng ì em thấy cảm giác nó thay đổi, đamg ngồi vững chãi chuyển sang chông chênh. Mà nói chung chắc đi riết sẽ quen thôi chỉ có điều không đủ lâu thì lại nghỉ, chắc vậy kkkkk
Em cũng có cảm giác giống bác ngại đi xe máy lắm vì thế em mua vé tập, vé tháng luôn cho tiết kiệm.
Em có quen bác kia, từ ngày bác ấy đi xe hơi bác ấy hay kể chuyện chửi 2b, gọi 2b là "tụi nó". Đại loại, tụi nó cứ lao vô đầu xe mình, tụi nó đi kiểu đó mình xúc luôn... chạy xe thì bóp còi bin bin inh ỏi...
Em chạnh lòng. Vì em cũng là "tụi nó"...
Em chạnh lòng. Vì em cũng là "tụi nó"...
Bác nói đi xe hơi k vô hẻm được thì gởi ngoài. Vậy đi taxi cho an tâm đầu óc.Hê hê, em ít đi taxi, nói thật là hơi khó chịu, với lại hẻm nhỏ mà em đã k vô đc thì taxi cũng chịu, xe ôm thì cảm giác mạnh quá thấy ớn.
em thì trong TP cứ khoảng cách dưới 5km hoặc phải vào hẻm là xe máy
nên xe nào cũng đi bình thường
Từ ngày có 4b thì mỗi khi em đi 2b tham gia giao thông đúng luật hơn lúc trước nhiều ko còn dám ngỗ ngáo nhìn kính hậu có ô tô là tránh xa ngay lại càng Ko dám xào chẻ cúp đầu ô tô ........ Tính mạng là trên hết chạy láo dễ đoàn tụ ông bà sớm
E thì ngược lại .đi xe hơi nhiều có phần nhàm chán.lâu lâu đi xe máy gặp đường vắng vít cao ga.cảm giác vẫn phê như thời còn trẻ trâu.Trước đây
Em cũng đi 2 bánh rất lâu ở tp., hn, quê... em thấy bt. Nhưng sau do hoàn cảnh công tác đi ô tô nhiều và tự lái cũng khá lâu và ít đi xe máy nên mỗi lúc cần đi xe máy thấy cứ khó dần lên. Dạo này thì nhát hẳn nhất là đi vào đường chung với ô tô thấy các bác vượt vèo vèo, ô tô gí sát rồi đường gập ghềnh xe chao đảo, xe 2 bánh bên cạnh luồn lách gần như chạm quệt liên tục trên cả tuyến đường.... nói chung em ngán quá, nhưng vì đích đến là hẻm sâu nên phải đi xm cho cơ động. H nay bụng bảo dạ thà đi o tô không vào hẻm được thì bỏ xe đi bộ chứ đi kiểu này dễ xòe lắm. Có bác nào giống em.????
Thường đi 4B không té, nhưng mỗi khi có dịp đi 2B tay ga, cần cứ vụt ga, lạng lách sướng hơn 4B, thắng gấp, té hoài...đó là khác biệt giữa 4B và 2B...hihihi..
Đi 2b cơ động hơn nhiều; giờ vác con 4b ghẻ đi đâu cũng phải tính chổ đậu xe...