Em giống i bác, chỉ khác chỗ ... chưa có ô tô đi
bác đi xe máy chạy đúng tốc độ . 411 . 412 vẫn đi lane trong coi có thay đổi gì ko. mình thường đi như vậy đó bác chủ.
đi 4B nhiều khi chuyển sang đi 2B mình sau lưng hơi lạnh do ko có gì tựa ,nhưng chỉ một lát là hết
Bác giào vại thì đi taxi, ko thì đi xe ôm, chưa thấy báo mạng đăng xe ôm bị xòe, dù xe ôm xào chẻ các kiểu.
Cái này là CHẢNH! Giống như mấy chú Việt Kiều lúc trước về VN cũng hay chê này, chê nọ. Gốc trước khi đi sang xứ giãy chết chỉ là móc bọc, sang đó thì làm culi vậy mà chảnh thấy ớn! Nói chung đi 4b rồi thì khi đi 2b thấy nguy hiểm nhiều hơn và ý thức hơn, nhất là không chuyển hướng đột ngột, khg bao giờ chen lên để cặp kè với bus, tải, cont. Lúc chưa đi 4b thì cứ đi sát bus với tải giờ nhìn thấy mấy người đi vậy ê răng quá! Chỉ cần thằng kế bên cạ nhẹ là lọt vào gằm như chơi!
Hê hê, em ít đi taxi, nói thật là hơi khó chịu, với lại hẻm nhỏ mà em đã k vô đc thì taxi cũng chịu, xe ôm thì cảm giác mạnh quá thấy ớn.Bác giào vại thì đi taxi, ko thì đi xe ôm, chưa thấy báo mạng đăng xe ôm bị xòe, dù xe ôm xào chẻ các kiểu.
Chỉnh sửa cuối:
Chảnh thì không nhưng nguy hiểm hơn là đúng ì em thấy cảm giác nó thay đổi, đamg ngồi vững chãi chuyển sang chông chênh. Mà nói chung chắc đi riết sẽ quen thôi chỉ có điều không đủ lâu thì lại nghỉ, chắc vậy kkkkkCái này là CHẢNH! Giống như mấy chú Việt Kiều lúc trước về VN cũng hay chê này, chê nọ. Gốc trước khi đi sang xứ giãy chết chỉ là móc bọc, sang đó thì làm culi vậy mà chảnh thấy ớn! Nói chung đi 4b rồi thì khi đi 2b thấy nguy hiểm nhiều hơn và ý thức hơn, nhất là không chuyển hướng đột ngột, khg bao giờ chen lên để cặp kè với bus, tải, cont. Lúc chưa đi 4b thì cứ đi sát bus với tải giờ nhìn thấy mấy người đi vậy ê răng quá! Chỉ cần thằng kế bên cạ nhẹ là lọt vào gằm như chơi!