Người quen bác thật là...... ai đi xe hơi cũng đều ngán 2 bánh ít nhất vài lần trong đời nhưng có người thì cố nín chịu có người thì bật ra, nhưn gọi bọn này tụi nọ thì không nên vì mình mình và bao người thân vẫn đi xm ầm ầm mà có phải lúc nào cũng chuẩn hết đâu. Nói chung vì 4b nó to cồng kềnh đường đông đi chậm nên k chen lấn lạng lách đc nhiều như 2b, đi riết quen kiểu từ tốn rồi qua 2 bánh hay bị chậm và bị ép vào lề. Em nói thiệtEm có quen bác kia, từ ngày bác ấy đi xe hơi bác ấy hay kể chuyện chửi 2b, gọi 2b là "tụi nó". Đại loại, tụi nó cứ lao vô đầu xe mình, tụi nó đi kiểu đó mình xúc luôn... chạy xe thì bóp còi bin bin inh ỏi...
Em chạnh lòng. Vì em cũng là "tụi nó"...
Tính riết nó cũng quen nên kiếm chỗ cũng k ngại đâu bác, nói vậy sg vẫn kiếm ra chỗ k khó đâu.Đi 2b cơ động hơn nhiều; giờ vác con 4b ghẻ đi đâu cũng phải tính chổ đậu xe...
Chính xác , vùng quê đi ghê hơn và tai nạn nhiều hơn tp lớn.Nói thiệt là mình là ra Bắc (HN, HP) thì không dám lái xe máy. Thấy ngoài đó chạy ghê quá. Đường SG chạy quen nên không ngán. Có lúc ngồi taxi mà thấy chạy cũng gớm.
Mong bác vững tay lái cho nó an toàn, té nhiều quá nó quen đi thì gay...kkkkThường đi 4B không té, nhưng mỗi khi có dịp đi 2B tay ga, cần cứ vụt ga, lạng lách sướng hơn 4B, thắng gấp, té hoài...đó là khác biệt giữa 4B và 2B...hihihi..
Chịu bác rồi, vít thế gay đấy, phản xạ lái ô tô k áp dụng cho xe máy đc đâu nháE thì ngược lại .đi xe hơi nhiều có phần nhàm chán.lâu lâu đi xe máy gặp đường vắng vít cao ga.cảm giác vẫn phê như thời còn trẻ trâu.
Vé gì vậy bác ????Em cũng có cảm giác giống bác ngại đi xe máy lắm vì thế em mua vé tập, vé tháng luôn cho tiết kiệm.
Thế là bác sướng, nói thật chỉ có ai sướng và nhàn rỗi mới có thời gia chờ và đi bus trong tp thôi. JjjjjjVé xe buýt![]()
tùy năng khiếu đua 2b nữa chớ bácDzụ ni cũng khó có tiếng nói chung, tùy cảm nhận, điều kiện, thói quen...của mỗi người...