Cái Bluetooth thì còn, em vẫn thường dùng khi lái xe, bực mình nhất là bên đó quản lý kém cỏi, để mất phụ kiện của khách hàng. Em không cần đền đâu, nhưng em phải nói chuyện với Giám Đốc bên đó mới được.
Chỉnh sửa cuối:
Ủa, không có mic thì làm sao nói được.Cái Bluetooth thì còn, em vẫn thường dùng khi lái xe, bực mình nhất là nhân viên Isamco quản lý kém cỏi, để mất phụ kiện của khách hàng. Em không cần đền đâu, nhưng em phải nói chuyện với Giám Đốc bên đó mới được.
Bác về kiếm kĩ lại phía dưới vô lăng đi bác. Nhiều khi nó vẫn tòn ten đâu đó thiệt.Cái Bluetooth thì còn, em vẫn thường dùng khi lái xe, bực mình nhất là nhân viên Isamco quản lý kém cỏi, để mất phụ kiện của khách hàng. Em không cần đền đâu, nhưng em phải nói chuyện với Giám Đốc bên đó mới được.
Cái micro Bluetooth này thấy vậy mà loại xịn là trên 20$ và mua lẻ ở VN tìm đỏ con mắt mà không có. Mua loại của TQ chừng 150k thì gắn vô không xài được.
Nếu Bác Phương_Jolie06 kiểm lại chỉ thiếu có cái Mic không thì không đáng là bao, nhưng coi chừng là bị luộc đổi sang DVD không có Bluetooth luôn thì hơi bị bực mình. Chắc là mua xe mà ép giá sale quá nè.
Hôm trước Em cũng canh hàng sale off của Amazon mua cái đầu DVD giảm giá so với giá bán bình thường 30$, quên xem kỹ là nó liệt kê danh mục phụ kiện không có cái Mic, cuối cùng nhận hàng thiếu cái Mic và đặt mua lại riêng cái Mic tốn hết gần 30$, cũng như không!
Em vẫn nói chuyện điện thoại được, vẫn dùng hàng ngày khi lái xe, vậy có khi nào nó nằm dấu đâu đó chăng?Ủa, không có mic thì làm sao nói được.
Bác xem coi chừng nó tòn ten ở đâu đó
Tham khảo:Em vừa làm việc với sale bán xe, sale khẳng định là chắc chắn có cái micro nằm trên vô lăng, còn mồi thuốc không có là do đây là dòng xe nữ. Xe các bác thì sao? có mồi thuốc không? Khi em nhận xe ko thấy cái micro từ đầu và chắc chắn là không thể mất khi về tay em. Trong khi đó em vẫn nhận đủ catalogue của đầu DVD, vẫn có bluetooth và các hệ thống đều hoạt động tốt. Cái micro đơn giản vậy mà giá tới 20$ đắt quá vậy bác @lvtphong?
Bác xem trong catalogue của đầu DVD xem nó có luôn built-in Mic không. Nếu nó có built-in thì không cần dùng cái Mic này cũng được nhưng chất lượng âm thanh của người nghe bên kia chắc là không bằng dùng Mic này. Bác xem có xe cái Mic này gắn kẹp trên miếng chắn nắng tài xế.Em vẫn nói chuyện điện thoại được, vẫn dùng hàng ngày khi lái xe, vậy có khi nào nó nằm dấu đâu đó chăng?
Vậy là bị chôm thật rồi, em ko thấy ở bất kỳ nơi nào trong xe, nhưng vẫn nói chuyện điện thoại được, và người đối thoại cũng bảo là rất khó nghe. Y như bác Phong nói rồi đó, đúng là làm ăn hết sức tào lao.Tham khảo:
http://www.amazon.com/Clarion-RCB199-External-Cancellation-Microphone/dp/B0013BW96S/ref=sr_1_34?s=electronics&ie=UTF8&qid=1417419153&sr=1-34&keywords=bluetooth microphone
Bác xem trong catalogue của đầu DVD xem nó có luôn built-in Mic không. Nếu nó có built-in thì không cần dùng cái Mic này cũng được nhưng chất lượng âm thanh của người nghe bên kia chắc là không bằng dùng Mic này. Bác xem có xe cái Mic này gắn kẹp trên miếng chắn nắng tài xế.
Xe nào cũng có mà bác Phương.Xe em không có, cái vụ này kỳ nha! Lúc em nhận xe đâu biết có cái này. Vậy là bị tên đăng ký xe chôm rồi, bị mất luôn cả cái đầu mồi thuốc. May mà em không hút thuốc nên thấy ko sao.