Hạng B2
9/1/08
224
0
16
34
Giang Hồ Đất Cảng^.^
RE: Bác tài OS làm nghề gì?

Các bác à em là học sinh cấp 3 năm nay thi ĐH ùi mà cứ mê mẩn OS thế này không biết có thi nổi không đây.
Tg lai em muốn làm kinh doanh:)hay đại loại gì đó liên quan nhiều đến thị trường tiền tệ hoặc bất động sản
 
Hạng C
16/1/08
811
1.030
93
16
Chợ Quán :-(
blog.360.yahoo.com
RE: Bác tài OS làm nghề gì?

Chào anh em OS!
Mình tên Nhơn, mình đọc ké cả năm trùi thấy anh em vui quá nhảy vào đóng góp 1 tí cho xôm.
Em học ĐHBK TPHCM Khóa XD DD&CN K97. Trải qua nhìu giai đoạn thăng trầm, hiện nay em đang đáp bến ở một công ty của Hàn Quốc chuyên tư vấn & đầu tư về software solution & real estate
 
Hạng B2
19/1/06
346
1
16
www.otosaigon.com
RE: Bác tài OS làm nghề gì?

:)Đề nghị Mod cập nhập lại danh sách nghề nghiệp của các member để anh em mỗi người copy một bản bỏ túi khi nào cần lấy ra tra như danh bạ điện thoại vậy ?Vid dụ :Chào anh , anh có phải tên A làm ở công ty B không ah ?Dạ vâng đúng rồi ah ?Em muốn nhờ anh giúp em giải quyết vấn đề C ..chẳng hạn! Nhưng mà anh là ai ?Em là member OS bác ah ! Ah thế thì ok rồi không có vấn đề gì ...:D:D:D
 
Hạng B1
9/1/08
54
0
6
RE: Bác tài OS làm nghề gì?

+Nghề nghiệp: bảo mẫu, ai thuê gì làm đấy
+Trình độ: mỗi cái biết 1 tý
+TT GĐ: 1B- 13t, 2G- 37tháng, dự định sẽ có thêm 2 bé nữa trước tuổi 40
+Chuyên môn: tư vấn phá hoại, phá mồi, ăn chơi, âm nhạc...
+Ngoại hình: nhìn 1lần sẽ biết ngay thôi mà:D
 
Hạng F
9/3/06
6.476
4.420
113
Sì Gòn
RE: Bác tài OS làm nghề gì?

em đang là SV năm 3 Đại học công nghiệp Tp.HCM (viết tắt là HUI) :D
sắp lấy bằng B2 :D
 
Hạng C
11/1/08
784
0
16
Thủ Đô Hà Nội
clip.vn
RE: Bác tài OS làm nghề gì?

Em thì lung tung các loại! Nói chung thì thập cẩm ngũ vị!
Lúc thì mua bán xe oto cũ, chán chán lại chuyển sang pha xe bán sắt vụn luôn. Thời gian dỗi thì kinh doanh tren mang ebay.com, hoặc làm bất cứ việc gì đó giết thời gian!
Và gần như ngày nào em cũng có mặt ở nhà đại gia đình OS! :D
 
Hạng B2
5/10/07
284
1.942
93
RE: Bác tài OS làm nghề gì?

Trích đoạn: Lexus_bk

Chào các bác... Em đang năm cuối BKHN, ngành oto luôn... Bác nào cùng trường với em không nhỉ ?:D
Cùng ngành học với bác, nhưng không cùng trường, mình ở trường ĐHBKTPHCM,đã rời ghế nhà trường gần 20 năm rồi.
 
Hạng B2
11/9/07
334
1
18
Dragoneye., LTd - HCM.Cty
RE: Bác tài OS làm nghề gì?

Mục này cũng thú vị các bác nhỉ! Nhân tiện (em ) sic! tự giới thiệu sơ về mình : tuổi tứ tuần rồi ! gần 15 năm hoạt động trong ngành báo chí tại TP HCM hiện đã nghỉ và ra làm một Cty chuyên cung cấp các sản phẩm cho ngành QC trong đó in phun là chủ yếu, từ con tem bé tí dán trên điện thoại di động đến các Pano QC vài trăm m2 dựng trên các xa lộ...Với máy móc hiện nay chỉ cần 5p-10p các bác sẽ có 1 tấm lịch 2008 với phần trên là chân dung của mình hoặc bạn gái mới quen..he..he. hoặc ngày sinh nhật các bác có thể tự thiết kế cho mình một thiệp mời thật ấn tượng được in ấn như in offset (mà các bác biết với số lượng 1-10 thiệp thì không thể in offset được vì giá thành rất cao). ...Và nhiều thứ khác. Các bác nào hoạt động trong ngành QC càn tư vấn Kt em sẽ giúp. 0913.724167 Vĩnh Phước
Nhân đây em xin trình bày thêm một suy nghỉ mà cần sự đồng cảm của Ban Quản trị mạng và các bác tài trên OS, số là vừa rồi có nhâm nhi cà phê sáng ở DL Văn Thánh (HCMCty)với hội FFC trước khi offroad tại Long Sơn Bà Rịa (em là hội viên đấy) do bác Mazda3black làm hội trưởng, bác này rất trẻ mà hoạt động bất vụ lợi cho hội rất chu đáo và nhiệt tình, cả đoàn xe bóng láng gần 30 chiếc ( có pos ảnh, các bác có thể tham khảo bên trang Họp mặt thành viên..) chuẩn bị đi chơi..tôi chợt nghỉ nếu mỗi chiếc xe này vừa đi chơi mà chở thêm một tí niềm vui cho các trẻ em nghèo ở các vùng sâu vùng xa thì hay biết mấy nhỉ!
Ở đây, trên OS này có cả ngàn thành viên và bạn đọc gồm nhiều thành phần từ 9x còn đi học phổ thông đến .....Trong đó cưỡi xe đạp có, cưỡi xe gắn máy có, cưỡi máy cày..hình như cũng có và cưỡi vợ hai vợ ba với giá trị vài trăm ngàn đến cả triệu USD thì vô kể..Nhưng tất cả sẽ có cái chung duy nhất là yêu thương đồng loại. Bầu ơi thương lấy Bí cùng.....câu tục ngữ này bác nào mà không biết nhỉ! Vậy tại sao các thành viên không kết hợp các chuyến du lịch dã ngoại...cùng với những vật dụng, sách cũ, quần áo, đồ chơi trẻ em... và các thứ khác (còn giá trị sử dụng) nhưng không dùng đến để tặng lại cho các em vùng sâu vùng xa rất thiếu thốn. Em nhận thấy rằng các bác tài trên OS này dư sức thực hiện ý nghĩa trên và xin phép ban QT mạng cho thực hiện. Với lực lượng thành viên hùng hậu và phương tiện có mặt trên mọi miền đất nước là điều kiện tốt cho kế hoạch trên....( Lại có việc đột xuất rồi,tạm dừng tí nhé ! )
 
Hạng D
11/1/08
2.038
603
113
RE: Bác tài OS làm nghề gì?

Trích đoạn: Dragonman

Mục này cũng thú vị các bác nhỉ! Nhân tiện (em ) sic! tự giới thiệu sơ về mình : tuổi tứ tuần rồi ! gần 15 năm hoạt động trong ngành báo chí tại TP HCM hiện đã nghỉ và ra làm một Cty chuyên cung cấp các sản phẩm cho ngành QC trong đó in phun là chủ yếu, từ con tem bé tí dán trên điện thoại di động đến các Pano QC vài trăm m2 dựng trên các xa lộ...Với máy móc hiện nay chỉ cần 5p-10p các bác sẽ có 1 tấm lịch 2008 với phần trên là chân dung của mình hoặc bạn gái mới quen..he..he. hoặc ngày sinh nhật các bác có thể tự thiết kế cho mình một thiệp mời thật ấn tượng được in ấn như in offset (mà các bác biết với số lượng 1-10 thiệp thì không thể in offset được vì giá thành rất cao). ...Và nhiều thứ khác. Các bác nào hoạt động trong ngành QC càn tư vấn Kt em sẽ giúp. 0913.724167 Vĩnh Phước
Nhân đây em xin trình bày thêm một suy nghỉ mà cần sự đồng cảm của Ban Quản trị mạng và các bác tài trên OS, số là vừa rồi có nhâm nhi cà phê sáng ở DL Văn Thánh (HCMCty)với hội FFC trước khi offroad tại Long Sơn Bà Rịa (em là hội viên đấy) do bác Mazda3black làm hội trưởng, bác này rất trẻ mà hoạt động bất vụ lợi cho hội rất chu đáo và nhiệt tình, cả đoàn xe bóng láng gần 30 chiếc ( có pos ảnh, các bác có thể tham khảo bên trang Họp mặt thành viên..) chuẩn bị đi chơi..tôi chợt nghỉ nếu mỗi chiếc xe này vừa đi chơi mà chở thêm một tí niềm vui cho các trẻ em nghèo ở các vùng sâu vùng xa thì hay biết mấy nhỉ!
Ở đây, trên OS này có cả ngàn thành viên và bạn đọc gồm nhiều thành phần từ 9x còn đi học phổ thông đến .....Trong đó cưỡi xe đạp có, cưỡi xe gắn máy có, cưỡi máy cày..hình như cũng có và cưỡi vợ hai vợ ba với giá trị vài trăm ngàn đến cả triệu USD thì vô kể..Nhưng tất cả sẽ có cái chung duy nhất là yêu thương đồng loại. Bầu ơi thương lấy Bí cùng.....câu tục ngữ này bác nào mà không biết nhỉ! Vậy tại sao các thành viên không kết hợp các chuyến du lịch dã ngoại...cùng với những vật dụng, sách cũ, quần áo, đồ chơi trẻ em... và các thứ khác (còn giá trị sử dụng) nhưng không dùng đến để tặng lại cho các em vùng sâu vùng xa rất thiếu thốn. Em nhận thấy rằng các bác tài trên OS này dư sức thực hiện ý nghĩa trên và xin phép ban QT mạng cho thực hiện. Với lực lượng thành viên hùng hậu và phương tiện có mặt trên mọi miền đất nước là điều kiện tốt cho kế hoạch trên....( Lại có việc đột xuất rồi,tạm dừng tí nhé ! )
http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?m=606808
Coi chừng vi phạm nội quy, Bạn của tui ơi!
Xin lỗi Bác Phước, Sticker OS bác cho e, bữa đó về tối quá quên mất ở chỗ bác Sonax rồi, mong Bác đừng nghĩ "của cho không bằng cách nhận". Hẹn Bác of caphê ở Bàu Cát.
 
7/2/07
184
0
16
45
RE: Bác tài OS làm nghề gì?

Chà ! Bác nào cũng giới thiệu nghề cuả mình ! Còn em thì cũng ngại quá ! Nhưng em đang làm logitics (warehouse) cho Bao Cao Su OK , Rock , OK Deluxe .......Nếu Bác nào có nhu cầu thì liên hệ em !